1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với - làm sao để hẹn hò với anh í

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi demkhonganh, 18/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với - làm sao để hẹn hò với anh í

    Hai tuần trước em đi khám bịnh, gặp một bác sĩ em choáng luôn. Gặp nhau, tái khám thêm hai lần nữa thì hết bịnh rồi, nhưng giờ em lại mặc bệnh tương tư, chẳng biết làm thế nào.

    Các anh chị giúp em với, bác sĩ trẻ, chẳng biết người ta lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình, vợ con thế nào... hixhix, chỉ biết cái cảm giác được anh í chăm sóc sao mà ấm áp thế, thậm chí khi đang khám bịnh cho em, bệnh nhân đến nhiều quá, em nhìn anh í chạy tới chạy lui mà thấy lòng mình xao xuyến vô cùng... Anh í rất nhiệt tình, có kết quả xét nghiệm là chủ động phone cho em báo kết quả, thậm chí lần tái khám cuối cùng, anh í hẹn em đến chỉ để kiểm tra một lần cuối để chắc chắn em hoàn toàn khỏi bịnh mà không tính phí hay vẽ vời đơn thuốc gì cả, hỏi chuyện mới biết anh ấy vừa hết ca nhưng vẫn nán lại chờ em để kiểm tra cho em...

    Vẫn biết người ta chỉ làm tròn chức trách bác sĩ, nhưng em vẫn không ngừng nghĩ về anh í... .

    Làm sao bây giờ, hết cơ hội gặp người ta rồi, hết cơ hội nhận phone... chắc bây giờ chỉ có thế ngồi ờ quán càe bên duong dối dien bịnh viện anh í làm để nhìn anh ấy tan ca thôi hixhix
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ôi có gì đâu, bạn đến gặp anh ý và mời anh ý một bữa cơm với lý do cảm ơn...thế thôi....hihih lãng mạn nhỉ
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    sao em đi khám bênh mấy lần mà ko gặp đc bác sĩ nào như thế nhỉ
  4. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng cười em nhé, hồi chiều em bùn bùn là mò vào chố đấy, hỏi giấy tờ linh tinh... thấy chàng lướt qua, chàng nhìn em cười rạng rỡ, tim em muôn rớt ra ngoài luôn, một hồi chàng lại đi ngang, lại cười, em chỉ há miệng hỏi dược một câu:
    "sao bác sĩ toàn làm việc buổi tối thế?, "
    Chàng chỉ "ừ - anh trực đêm" rồi lại cười.
    kết quả em lụm tim bỏ vào giỏ đi về nhà đây này
  5. dr_rongnho

    dr_rongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em nên chủ động, tìm hiểu xem anh ý có người yêu chưa, nếu mà chưa thì tỉ lệ thành công của em sẽ rất cao vì đa số bs thường có người yêu muộn vì suốt ngày sách vở.
  6. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết nguyên nhân bệnh của bạn là gì k?
    Biết rồi thì tốt! Cứ thế mà tạo thêm nguyên nhân đi. Chữa tới chữa lui vài tháng ở đó thành bệnh nhân thân thiết là OK hết mà
  7. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em đau tai :)
  8. litilantan

    litilantan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lý do ổn đấy chứ. K thì xem họ hàng thân thích hoặc bạn bè có đứa nào đau tai thì alo hỏi anh ý cách chữa, rồi nhắn tin bla bla hihi
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên đọc chuyện của bạn này thấy vui vui
    Chúc bạn có kết quả tốt đẹp
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện bạn hay qua, cũng mún giúp bạn thành công trong vụ này, hihhi. Nhg tớ thấy nếu a ý mà để ý đến bạn thì đã chủ động gọi cho bạn rùi. Đằng này lại chỉ nhiệt tình làm tròn trách nhiệm bs là chấm hết. Thôi thì bạn thử liều 1 phen đi, vaì hum nữa gọi điện cho a ý nói xung quanh về vấn đề tai mũi họng, vòng vo tam cúc 1 lúc thì hỏi a có rảnh ko e mời a cafe này nọ. Dũng cảm lên bạn. Chờ tin vui của bạn

Chia sẻ trang này