1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với- làm sao để thay đổi từ quý mến thành tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iloveyou89, 02/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iloveyou89

    iloveyou89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ok. E hiểu rồi , cám ơn anh nhìu nhé =D>
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đỏ 1: Là anh em kết nghĩa tức là có cơ hội gần gũi, tiếp xúc---> gái không phòng bị
    Đỏ 2: Đi ngược lại đỏ 1. Chú làm cáo quay trở lại phòng thủ với chú.
    Đỏ 3: Gái lại mở cánh cửa khác cho chú.
    Cái chi tiết ngày chú bắn 50 tin nhắn cho nó đủ thấy chú vô công rồi nghề đến mức nào. Anh hỏi chú, chú bắn 50 tin nhắn cho nó, chú nói ve những việc gì? anh đảm bảo là có nhiều mẩu tin la lá giống nhau. Rất nhàm chán. chú nói nhiều như thế đến lúc gặp mặt nhau còn có chuyện *** gì nữa mà chém gió.
    Hai đứa đã là anh em kết nghĩa tức là hai đứa đã hiểu nhau khá nhiều, nhưng cái sự hiểu nhau này lại dẫn đến sự nhàm chán từ hai phía, vì hai đứa chẳng thấy cái sự hấp dẫn của nhau. Chẳng cần tìm hiểu gì về nhau nữa.
    Muốn gái chuyển từ tình bạn sang tình yêu thì chú phải tạo ra sự đổi mới của bản thân khiến gái phải ngạc nhiên.
    Muốn vậy chú phải nói chi tiết bản thân chú là người thế nào đã. đẹp giai hay xấu giai, hay nói, chém gió hay trầm tính. điểm mạnh, điểm yếu, tài lẻ v.v
    Gái của chú thuộc típ người thế nào, thông minh sắc sảo, hay nhu mì.
    Liệt kê ra thì các cụ mới có phương hướng cho chú. Chú nói it thông tin quá. không dám nói bừa.
  3. iloveyou89

    iloveyou89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ]QUOTE=supersdream;22372789|14:05|03/08/2012]Đỏ 1: Là anh em kết nghĩa tức là có cơ hội gần gũi, tiếp xúc---> gái không phòng bị
    Đỏ 2: Đi ngược lại đỏ 1. Chú làm cáo quay trở lại phòng thủ với chú.
    Đỏ 3: Gái lại mở cánh cửa khác cho chú.
    Cái chi tiết ngày chú bắn 50 tin nhắn cho nó đủ thấy chú vô công rồi nghề đến mức nào. Anh hỏi chú, chú bắn 50 tin nhắn cho nó, chú nói ve những việc gì? anh đảm bảo là có nhiều mẩu tin la lá giống nhau. Rất nhàm chán. chú nói nhiều như thế đến lúc gặp mặt nhau còn có chuyện ***** gì nữa mà chém gió.
    Hai đứa đã là anh em kết nghĩa tức là hai đứa đã hiểu nhau khá nhiều, nhưng cái sự hiểu nhau này lại dẫn đến sự nhàm chán từ hai phía, vì hai đứa chẳng thấy cái sự hấp dẫn của nhau. Chẳng cần tìm hiểu gì về nhau nữa.
    Muốn gái chuyển từ tình bạn sang tình yêu thì chú phải tạo ra sự đổi mới của bản thân khiến gái phải ngạc nhiên.
    Muốn vậy chú phải nói chi tiết bản thân chú là người thế nào đã. đẹp giai hay xấu giai, hay nói, chém gió hay trầm tính. điểm mạnh, điểm yếu, tài lẻ v.v
    Gái của chú thuộc típ người thế nào, thông minh sắc sảo, hay nhu mì.
    Liệt kê ra thì các cụ mới có phương hướng cho chú. Chú nói it thông tin quá. không dám nói bừa.[/QUOTE]


    Vâng . đúng thật bọn em rất thân nhau, hiểu nhau rất rõ... đúng thật nhắn tin nhiều quá cũng có nhiều mẫu tin nhắn giống nhau. Nhưng có lúc em chẳng muốn nt gái lại nt hỏi thăm, vì gái ở nhà trông cháu chắc cũng buồn không có ai nc. Nhiều lúc gặp nhau gần như chẳng còn gì để nói. Nói thật là bây h chẳng còn gì để tìm hiểu nhau nữa thật phải có điểm gì mới mẻ đột phá từ phía em ...
    Em thì bên ngoài cao 1m 68t hơi xấu trai , hiền lành, sống cũng khá hòa đồng được nhiều người quý mến . khả năng ăn nói chém gió thì hơi kém... đặc biệt là khi nc với gái . em thì là dân it cũng chẳng có nhiều tài lắm , chỉ thỉnh thoảng sửa chữa máy cho nhà nàng, chỉnh sửa 1 số bức ảnh và làm vi deo tặng em nó, khả năng nấu nướng cũng tạm ổn nhiều khi gái còn phải hỏi e. Cũng lên nàh em ăn cơm đc vài lần mọi người cũng khá quý em.
    Còn gái là một người khá xinh, duyên cao 1m60. Học bảo hiểm nên khả năng chém gió khá tốt bên ngoài thì tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng thực chất cũng rất mềm yếu, hơi ghê ghớm nhiều lúc em cũng phải nhường... Hizzzz
    Hôm nọ sn em ý vào 1 hôm mưa to em đã thuê 1 cái xe đặt một cái bánh mua một món quà khá ý nghĩa và làm 1 đoạn video tặng cô ấy. Nhưng chỉ được tổ chức ở nhà . Lúc lên cô ấy rất cảm động . bọn em tổ chức sn khá vui vẻ nhưng cùng a trai và chị dâu cô ấy, chúng em không có time nc riêng... Khi em về cô ấy xem đoạn video và gọi điện cho em cô ấy đã khóc.... Cô ấy nói rất cám ơn em...
    Nhưng hôm qua cô ấy nt cho em và bảo thế đấy em rất quý anh.... nhưng ko phải alf tình yêu trai gái...
    [/SIZE][/SIZE][/INDENT][/INDENT][/SIZE][/SIZE]
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm của anh là không có tình bạn khác giới. Không chơi quá thân với gái. Không thích gái thì gái có dùng đủ mọi cách đò đưa, anh cũng đá đít. Mà anh đã thích gái nào thì anh chiến bằng được, kể cả tốn thời gian, tiền bạc. Tán đổ mà thấy không ổn, bỏ ngay lập tức, không bao giờ phải ngẫm nghĩ nhiều. Đơn giản anh coi đấy là cuộc chơi nho nhỏ. Lấy vợ mới là chuyện lớn.
    Chú đang có áp lực rất lớn, chú làm rất nhiều việc cho gái nhằm mục đích thể hiện tình cảm đối với gái. Nhưng ngược lại đối với gái, nó lại cảm thấy bình thường, không có gì đặc biệt. Chú biết vì sao không. Vì nó quen với việc được chú bợ đỡ hàng ngày rồi nên nó coi đấy là nghĩa vụ của chú, của thằng anh trai. Chú đang bấn loạn, tại sao chú đã thể hiện hết mình như vậy mà gái không nhận ra tình cảm yêu đương của chú. Gái còn đang bị cái suy nghĩ "chúng ta là anh em kết nghĩa" kìm kẹp nên nó còn khất lần.
    Mấu chốt là chú phải giải phóng cái tư tưởng "anh em kết nghĩa" ra khỏi đầu của cả hai.
    Trước hết chú phải tỏ thái độ, không có anh em kết nghĩa làm gì cả. Vớ vẩn, chú việc gì phải tự trói chân chú bởi nó. Trong thời gian đấy, giao lưu với các em khác có phải hơn không. Chú đang tự ty, chú cảm thấy nó là con cáo tốt nhất mà chú từng quen biết. Hãy đả thông tư tưởng, ngoài con này còn có con khác ngon hơn cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt.
    Cách làm đơn giản nhất là giờ chú lặn mất một cách bí hiểm, nhưng những dịp đặc biệt, những ngày kỷ niệm đặc biệt của chú và gái thì lại đột nhiên xuất hiện tặng cáo một số món quà nho nhỏ. Giờ chú cắt hẳn mọi hình thức, gọi điện, tin nhắn. Khi nào cáo liên lạc thì chú trả lời, còn không thì thôi. Giờ không ah ơi, yêu đương gì với cáo nữa. Cái sự biến mất của chú sẽ khiến gái nghĩ là chú trẻ con, tao không nhận lời yêu mày thì mày bỏ đi ah? Nhưng khi chú đột ngột xuất hiện, vào ngày đặc biệt nào đấy sẽ khiến gái nghĩ, à thì ra ta đã nghĩ sai về gà, hóa ra nó rất người lớn đấy chứ. Chú làm như thế này, gái không thể nói chú thế này thế nọ, bởi chú đang có cái bình phong là anh em kết nghĩa.
    Khi chú biến mất một thời gian, Anh của gái, chị dâu gái sẽ thắc mắc là tại sao thằng này không đến chơi dạo này nhỉ? Anh cũng đoán rằng chắc chắn Anh zai và chị dâu gái biết chú có ý định cưa cẩm gái. Cái lợi thế của chú là đã được ăn uống no say nhà gái, và được mọi người quý, dẫn đến họ sẽ quan tâm tới chú. Dẫn tới họ sẽ hỏi thăm chú qua gái.
    Chú xấu zai, hiền lành, không có khả năng chém gió đây là yếu điểm rất lớn. Xấu zai, chịu khó đầu tư ăn mặc cho hợp thời trang vào, nâng cấp phụ kiện đi kèm như xài iphone, laptop xịn, quần áo là lượt vào. Tăng cường gặp gỡ anh chị em nói chuyện để cải thiện khả năng chém gió. Lưu ý, chịu khó đọc sách báo tìm hiểu một số lĩnh vực chị em hay quan tâm, thời trang, phim ảnh nhạc nhẽo.
    Mua bánh thuê xe, mua món quà khá ý nghĩa. Không nên. Chú xem thằng anh ruột của nó có bỏ tiền ra mu cho nó nhiều quà như chú không? lố quá.
    Ca này anh không tư vấn chú về tình yêu. Trước tiên chú phải phá vỡ tư tưởng anh em kết nghĩa của chú và cáo đã. Nếu sau này chú làm cho cáo cảm thấy hụt hẫng khi không còn chú bên cạnh nữa, tùy tình hình cáo nó nói với chú thế nào thì mới tư vấn thêm cho chú được. Còn không thì chuyện của chú cho vào dĩ vãng. Chú phải nhớ kỹ cho anh, Không có anh em kết nghĩa gì cả, mệt người. Chú còn cả gia đình chú chú lo con không xuể, dại gì lo cho một đứa trời ơi ở đâu ấy. Trơn lông đỏ da rồi cho thằng khác tợp mất.Dẹp
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chính vì chu với gái quá thân thiết như anh em nên muốn đổi vị thì chú nên tạo điểm nhấn để cho gái nếm đủ các cung bậc cảm xúc:
    - Buồn và nhớ: thỉnh thoảng lặn đi vài ngày,ko llạc,ko gặp rồi lại xhiện.
    - Vui: tỏ ra vui tính,dí dỏm làm nó cười.
    - Khóc: làm những việc như vụ SN vừa rồi là đạt,nên phát huy. Quan trọng là chất lượng,đúng thời điểm chứ ko phải số lượng tràn lan.
    - Sướng tột đỉnh: ABCXYZ cái này phải cố mà làm. Thực hiện tốt 3 thứ trên thì việc này chỉ là chuyện thường ở huyện.
    Làm tốt 4 bước trên việc có được gái là nằm trong tầm tay.
  6. iloveyou89

    iloveyou89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vâng > em hiểu rồi> em sẽ làm như lời anh nói đả thông tư tưởng của mình, ít nc với gái, sẽ biến mất 1 time. Nhưng hôm nay em ko nt j lại thấy cáo hỏi thăm, còn bảo sao cả ngày chẳng thấy hỏi thăm gi...
    Thanks em nhìu. Nhưng dù sao em cũng xác định rồi: bố mẹ cũng 60 rồi mà chẳng có cháu bế suốt ngày bị giục mày ko cho tao nhìn thấy mặt cháu ah? hixx
    Cám ơn những lời góp ý chân thành của anh em sẽ cố gắng tiếp thu :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng rồi có khi phải lăn tăm một time nếu gai.. sẽ cảm thấy thiếu vắng một j đó, nhớ nhung... Hai hôm nữa là sn em ko bít em phải làm sao đây? bọn bạn thì rủ đi hát... còn gái có nên đưa đi cùng ko?
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Do1: bảo đúng câu anh bận tí việc. không dai dòng văn tự. không phải thanks gì hết. Nó bảo sao cả ngày không hỏi thăm nó. Chú vừa mất công lại phải cảm ơn nó. Hâm
    Đỏ 2: Mẹ anh 64, bố anh mất cách đây hơn chục năm, anh cũng suýt 30. Chả bao giờ mẹ anh dục anh chuyện vợ con cả. Vì mẹ anh biết chất anh. Chú xác định lấy vợ hay không, lấy vợ như thế nào là quyết định của chú, bố mẹ chú không lấy thay được. Việc chú, chú làm, đừng có bảo tôi làm cái nọ vì ai. Vì chính bản thân chú, đừng vì ai.
    Đỏ 3: Chú cứ đi với bạn, nếu nó hỏi thăm thì mời nó đi, còn không thì thôi, kệ nó. Khi nào nó hỏi thì bảo mấy thằng bạn nó nhớ ngày sinh của anh, thế là rủ bọn nó đi. Anh em kết nghĩa cái *** gì, Chú nhớ ngày sinh của nó, chứ nó nhớ *** gì chú. Việc chú nhớ ngày sinh của nó, anh hoan nghênh. Nhưng nó không nhớ ngày của chú, chúng tỏ nó cũng chả quan tâm *** gì chú cả. Quan hệ xã hội, có đi có lại mới toại long nhau. Cứ thế đã. Sau vụ sinh nhật xem nó thế nào đã. Chú không phải mời nó sinh nhật gì cả, mấy ngày tới cũng chả phải nt gọi điện gì, Tập chung với mối quan hệ khác.
  8. iloveyou89

    iloveyou89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ok. đúng thật mình muốn lấy thì lấy, mình lấy chứ bố mẹ mình lấy đâu. Em nó vẫn nhớ ngày sinh cảu em, còn bảo mua quà cho em rồi, anh có tổ chức j ko? Nên cho nó đi cùng đúng ko anh?
    sau hôm đó em sẽ làm theo anh xem em nó phản ứng ra sao:D
  9. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Mấy cái chuyện bé như e bé thế này cũng lên đây hỏi bảo sao cốc ko nhạt.
    Nó tới dự và tặng quà thì cảm ơn. Đi chơi karaok thì kêu nó: "nếu e ko bận gì thì đi làm phát tăng 2 với bọn anh cho vui!". Có thế thôi mà cũng.
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Vậy thì rủ nó đi cùng. Khi đi đừng uống say, ga lăng hết sức, tranh thủ dụng chạm chân tay nhưng thật tinh tế vào. khi ra vào quán, chạy trước, mở của quán cho nó. Đi đến chỗ nào tối, đông đúc cầm tay dắt nó đi, no có bảo gì thì bảo là đường đông, sợ lac, tối sợ ngã. Đi lên cầu thang, máy, hay câu thang bộ thấy tình hình lộn xộn giả vờ giật mình đưa tay vào vòng èo nó giật về phía chú cho nó khỏi ngã. Chú là anh em kết nghĩa mà. Được quyền như vậy. Trong quán karaoke, thường là ầm ỹ, thỉnh thoảng ghé vào tai nó nói vài ba câu chuyện, ghé sát vào tai nhé. Lưu ý oánh răng cho sạch vào. Chứ như anh hôm nào hôn gái cũng ruwouj bia thuốc lá bét nhè rồi. Nghĩ cũng tội nó.

Chia sẻ trang này