1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với- làm sao để thay đổi từ quý mến thành tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iloveyou89, 02/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iloveyou89

    iloveyou89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định vậy nhân cơ hội này khám phá ít:D . He He đánh răng xong bia bột như nhau cả anh ah? cố kiếm chế không say là đc ....Quá tội anh ah nhưng nhỡ nó thick thế thì sao > Ka ka [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hi hi. Hỏi xem các anh có cùng ý kiến với em thui ko mà :-bd
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Em nó đang shock tình mà cứ nhẩy vào đòi yêu thì chỉ có phản tác dụng. Nó vừa bị đá nên cứ quan tâm nhẹ nhàng và chân tình đã, khi nào nó nguôi ngoai thì chiến.
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Các thầy phán bên trên tương đối chuẩn ở chỗ là bớt xoắn,bớt phóng tin,giảm tần xuất ******** qua điện thoại .Nhưng
    các thầy phiến diện ở chỗ ,các thầy khuyên gà chịu khó gạ gẫm gái ra ngoài rồi tranh thủ khua khoắng ,sờ nắn ,ba kích gái.
    Các thầy thử đặt địa vị vào gái xem.Mong ước lớn nhất của gái lúc này là gì ?
    Không thứ tình nào có thể khoả lấp được khát vọng của gái là giấc mơ kiếm được một công việc để làm.
    Gái nó không muốn lượn bên ngoài nhiều,vì cứ thò mặt ra là có người hỏi làm gì ?sao ra trường rồi mà vẫn chưa kiếm được việc làm?Câu hỏi như này làm gaí thêm bức xúc nếu không muốn dùng từ nặng hơn là sỉ nhục.
    Mấy món quà đầy tâm huyết hay những tính cách ngon ăn cuả chú chỉ làm gaí vui chốc lát chứ nó không đỡ được nỗi lo công ăn ,việc làm tương lai của gái.
    Món quà lớn nhất ,có ý nghĩa nhất lúc này là có một công việc để làm ,dù chỉ là ra khỏi nhà buổi sớm và trở về nhà khi chiều như bất cứ một người lao động bình thường khác.
    Thằng nào kiếm được cho gái món quà đó là gái nó lột ra cho tuốt.Khỏi cần phải rình mò nhiều.
  4. iloveyou89

    iloveyou89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    thất tình cũng đc 7 tháng rồi anh ah:-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kiếm được việc đâu phải dễ, mà nếu muốn kiếm cũng phải là gì đó không thì .... cho thằng khác :D . Mà chuyện việc làm của em nó thấy bố mẹ gái bảo khỏi lo đợi đợt thi công chức là ok. Nhưng gái cũng khá ngại vì chưa có việc làm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm qua gái nt cho em bảo là gái vừa tâm sự với mẹ gái xem em thế nào.... cuối cùng gái chốt lại 1 câu không muốn tình cảm của e và anh phát triển quá nhanh
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    7 tháng là quá lâu rồi. Tốt,chú chưa phải ngy của gái,vả lại tìm cv cho cô ta cũng là quá sức với chú.
    Chú ko cần quan tâm tới ba cái tin nhắn vớ vẩn kiểu đó làm gì,đọc xong cứ xóa luôn khỏi rep. Nội dung cũng chỉ là:"chinh phục tui ko dễ đâu!"
    chẳng qua nó thấy chú còn nhạt nhẽo,chưa đủ tiêu chuẩn,chưa đáng để nó yêu thật. Nó mà đã yêu rồi bố mẹ nó cũng chấp tất!
    Cho nên việc của chú cần làm là chứng minh cho gái thấy chú cũng là "hàng VN chất lượng Mỹ!" đáng để gái phải quan tâm, thèm muốn và đáng yêu.
    Cách: lo cv,sự nghiệp cho vững, chăm chút ăn mặc tý cho hợp vóc dáng,đầu tóc vuốt keo,mở rộng quan hệ với các em gái khác.
  6. vankhoc

    vankhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thi toa ra wan tam nhau nhieu hon
  7. iloveyou89

    iloveyou89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    OK. sẽ sống sống tốt hơn........
  8. iloveyou89

    iloveyou89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có vẻ vui đây. Mới sáng sớm đã có .... Thử xem mình làm đc j nhỉ? :D
  9. iloveyou89

    iloveyou89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm qua đi sn lên nàh gái đón gái đi... Nhưng cũng chẳng làm đc gì trừ nắm tay... hixxx. tại đi cùng đứa bạn em cũng là bạn gái ở gần nhà gái.
    Chẳng nhẽ mình yêu gái vậy sao rất nhớ gái, mún đc gặp nc với gái... Nhưng cũng chả dám nt làm theo lời các bác... ko bít gáo h này thế nào nhỉ.
    Lần đầu tiên trong đời mình cỏ cảm giác như vậy ... hizzzzzzzzzzzzzzzz nhơ....
  10. iloveyou89

    iloveyou89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các đại ka chỉ giáo em thêm chút nữa đc ko :D Tiếp theo nên làm j típ nhỉ?

Chia sẻ trang này