1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với mấy bác ui!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi girl_mickey, 12/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với mấy bác ui!!!!!!!!!

    Mấy bác ơi, em đang học Lớp Điển Tử Viễn Thông của trường DH Công Nghiệp Tp.hcm, nhưng khi em học thì mấy thầy lại bảo:mấy em học ngành này ra trường ko có việc làm đâu, em rất bâng khuâng ko biết phải làm sao, bởi vì em là con gái mà.em đang định thi lại DH kinh tế, như thế có nên ko? Mọi người cho em lời khuyên và hướng giải quyết với. Nếu như em học ngành này sau khi ra trường em sẽ phải xin việc ở những nơi đâu, mà em thì ko quen 1 ai liên quan đến ngành em học cả.
  2. listen_by_heart

    listen_by_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thầy của em đúng là vứt đi, không động viên, hướng nghiệp sinh viên thì thôi còn vẽ ra cái viễn cảnh u ám đó. Ráng học đi em. À! Trường em học lúc trước là Cao Đẳng CN 4 phải không? Ngành nào xã hội cũng cần cả.
    Nói nhỏ nè : Học xong ra mà không kiếm được việc làm thì liên hệ với anh nhé!
  3. thaituananh82

    thaituananh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sinh vien dien tu vien thong khong so that nghiep dau em a. Thay giao em chac chi dua thoi. Day la nganh moi nen can rat nhieu, khong so dau em a. Em chi can co gang hoc tot la duoc va nhat la phai gioi tieng anh chuyen nganh em a.
  4. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    3.978
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mấy cậu còn đang học trong trường kia thế mà khuyên em nó như mấy ông cụ ấy nhỉ. Mình là dân điện tử viễn thông Bách khoa, ra trường được 3 năm. Hiện mình đang bán vé số ở ngã 3 kim ngưu. Nếu ra trường không xin được việc thì kiếm cái bàn ra anh cho ngồi cạnh bán cùng.
  5. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói đùa kiểu đó nhỉ? Mếch lòng dân BK quá. Mình thấy dân DTVT co giá lắm mà
  6. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Học nghề nào cũng có giá hết các bạn à !!! Tớ chỉ nói thế này (Hơi ông cụ non tý):
    Ai cũng có thể xin được việc tốt kiếm được nhiều tiền nếu mình giỏi trong cái nghề chuyên môn của mình vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn tuỳ theo sự chịu khó tìm kiếm công việc của mình mà thôi. Ở lớp ĐH tớ ngày trước cũng thế, nhiều cậu học giỏi (cả lý thuyết lẫn thực tế) nhưng nhà rất nghèo, đi học thiếu đủ thứ, không có quan hệ với ông này bà nọ, lại còn ở ngoại tỉnh nhưng bây giờ công việc đều ổn định, thu nhập cao, các cậu ý chỉ có tự mình đi tìm và thi tuyển thôi. Tất nhiên là để vào những công ty nhà nước mà ổn ổn thì rất khó nếu không có quan hệ vì thế nên cố học giỏi cả ngoại ngữ mà thi vào cty nước ngoài mà làm. Còn như học ĐT-VT hay học bất kỳ ngành nào mà mình không chịu tự tìm tòi học hỏi thêm ngoài sách vở ở trường ra thì cũng long đong lắm vì trường ĐH mình dạy thì ai cũng hiểu chất lượng thế nào rùi. Tớ cũng học ĐT-VT ra đây, khi mới ra trường kiếm việc cũng khó khăn, cũng đổi qua nhiều cty từ dớ dẩn đến tử tế nhưng không phải không kiếm được việc đâu.
    Cố lên anh em, đừng nghĩ bi quan thế !!!
    Vài lời chân thành mong anh em gắng lên !!!
  7. minh_av

    minh_av Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cố lên.
    Học ĐTVT ra thì con gái cũng có nhiều lợi thế lắm chứ. Nếu sau này không chuyên sâu vào kỹ thuật thì làm kinh doanh, tiếp thị. Kinh doanh lại có chuyên môn về kỹ thuật thì còn gì bằng.
    Học cái gì cũng được miễn là mình nhanh nhạy, ham học hỏi và biết thích nghi thì thiếu gì chỗ làm.
  8. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vậy mấy bác ạ, tại vì thầy em trước kia cũng học DTVT o DHBK ra nhưng thầy cũng long đong nên thầy mới nói thế, chứ nói thật em cũng cảm thấy ngán, tuy lúc đầu thi vào em rất thích nhưng sau thời gian em cảm thấy mệt mỏi. Thực ra em muốn tìm mục đích chính khi học ngành này, bạn em cũng bảo nếu ko làm kỹ thuật thì nên làm kinh doanh, nhưng dân tỉnh như em thì thật khó, thậm chí em đã tham dự 1 lớp học tại công ty LG họ cũng khuyên thế nhưng em cảm thấy sao ấy.Tuy học DTVT nhưng bọn em ko đến nỗi khô khan lắm đâu, bởi vì trước kia em rất thích được học QTKD nhưng ko đỗ, quyết định vào học ngành này tuy ra trường nghe có vẻ tương lại nhưng ai cũng bảo "có cái góc" vẫn hơn nên em lại cảm thấy chán.
  9. macao

    macao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Quên cái vụ gốc gác đi.... chính mình học dốt mà ra trường cũng chưa cần phải nhờ vả ai để xin việc, tự lực vẫn hơn, nhưng mà ông bà xưa có dạy rằng: Con trai muốn làm giám đốc thì phải học, con gái thì không cần học cũng làm bà giám đốc từ đó theo mình luận ra hướng đi cho bạn: một là chăm sóc sắc đẹp để làm bà giám đốc và hai là nếu thấy khó có khả năng làm bà giám đốc thì bây giờ tập trung học đi bạn đừng nghe ông thầy vẽ vời làm nhục chí, chỉ tại ổng kém quá nên mới bèo nhèo như vậy thôi, kêu ổng nhìn xung quanh xem sao....
    Vài dòng thật lòng, chúc bạn thành công. Mến.
  10. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Anh em trên này đã nói thía rồi mà em còn lăn tăn thế. Cứ cố học cho giỏi đi. Nếu em thực sự giỏi thì anh sẽ giới thiệu chỗ làm cho. Nếu đã giỏi thì chẳng sợ gì cả. Chưa rì đã sợ, sợ thì còn làm được gì nữa.

Chia sẻ trang này