1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với mọi người ơi :-s

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiid95, 31/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiid95

    kiid95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    E và thằng bé (tạm gọi bạn ý là nt :">) học chung lớp. Cũng chơi thân với nhau đc tầm 6 7 tháng j đấy rồi. Trong thời gian đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến e thực sự có cảm tình với thằng bé. Thằng bé rất đáng yêu và fải nói là có khả năng khiến ngkhác mỉm cười (tuy đôi lúc cũng kể những câu chuyện khá là thiếu muối TT.TT") Thằng bé và e hồi đầu năm có đùa đùa kiểu vchồng (trò chơi gđ ý ạ ^^) rồi nhắn tin và đùa nhau lung tung. Thực sự là lúc đó e cũng chả có cảm giác gì đâu ;)). Đợt e đi thi lấy học bổng thằng bé có ném cho e mấy cái bút. Lúc đó e cũng hơi ngơ chả biết gì và cũng chả có tâm trí để hỏi (vì tâm trí đặt hết vào chuyện thi cử mà ^^). Khi thi xong thằng bé mới nói với e đó là quà chúc e thi tốt :x..thực sự là món quà hơi nhỏ bé...nhưng với 1 con bé lớp 10 thì cũng khá bất ngờ đó :">...Đó chính là lần đầu e rung động trước thằng bé :x. Sau đó e với thằng bé có nhắn tin khá thường xuyên và e thường là người chủ động. Những tnhắn của bọn e thường khá là thú vị...đôi khi còn lôi cả vđề e về làm dâu nhà nó nữa ;)) (có vẻ như là khá là xa xôi nhỉ ;)))...Có hôm em đi học và ăn mặc khá fong fanh trong khi trời thì rất lạnh. Thế là e bị ho sặc sụa suốt cả buổi học, có lúc e còn bị ho ra máu. Thế là thằng bé cởi áo ra cho e mượn. Cuối h e mượn đc áo con bạn và có ý trả lại thằng bé nhưng thằng bé nhất quyết k lấy. E bảo sợ thằng bé lạnh và ốm nhưng thằng bé vẫn cố gắng để e cầm cái áo...Đó là lần thứ 2 tim em lọan nhịp...Lần thứ 3 trái tim e lọan nhịp là khi bọn e bị hội bạn bỏ rơi ở quán cafe, nó đã viết lên tường tên e và nó. Rồi nó còn tâm sự với e rất nhiều điều kiểu nói bóng jó ý (k biết có fải e nghĩ linh tinh k nữa :-s). Trên FB thằng bé còn lập 1 hội chỉ có riêng em và thằng bé...thế nghĩa là sao nhỉ :(...Đôi khi e cũng có nghĩ vớ vẩn về chuyện này...nhưng e nghĩ có lẽ e đang tự huyễn họăc mình chăng? E cũng có biết password nick của thằng bé (thằng bé tự cho). Hichic vậy mà khi e tỏ tình thằng bé đã từ chối e một cách khá fũ fàng. Thằng bé k nói thẳng ra nhưng e hiểu đó chính là 1lời từ chối. Sau đó bọn e vẫn khá là thân nhau. Có lẽ còn thân hơn trc. Chỉ là nếu như trc đó e và nó cầm tay cầm chân dựa vào nhau là chuyện bt thì bh bọn e tạo khoảng cách hơn thôi. Rồi nó còn làm đồ handmade tặng e nữa, trên đó có chữ viết tắt tên e và nó (nhưng nó bảo đã hỏng nên k tặng e) :((. Rồi đột nhiên một hôm nó viết cho e một mẩu jấy ghi là ... nhưng cũng có thể chỉ là e nghĩ thế mà thôi.
    - Bọn e khá là ít khi nhắn tin với nhau. Có ntin cũng tòan cãi nhau thôi :-s
    - Thằng bạn em hnay nó nói 1cái chuyện j đó liên quan đến chuyện thằng bé nói đùa ... (lúc đó đang nói về chuyện của e và thằng bé) nên e thực sự thấy bất an ý ạ :(
    Mọi người tư vấn cho e với :-s Cảm ơn mọi người nhiều :x
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Học lực của em và thằng bé thế nào?
    Kế hoạch vào ĐH ra sao? khả quan bao nhiêu %?
  3. kiid95

    kiid95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @.@ sao lại có cả học lực và kế hoạch tlai thế ạ @.@ e mới lớp 10 mà @.@
  4. tk40

    tk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sao em không nhờ bố mẹ em, bố mẹ thằng bé của em, hay thầy cô của em và thằng bé của em tư vấn nhỉ ?!Đảm bảo sẽ nhận được những phương án vô cùng thú vị :)))
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bé gái 15t lên đây cần tư vấn yêu đương hả em;))
  6. kiid95

    kiid95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Càng bé càng ít kinh nghiệm mà ạ :"> thừa tgian nên vào hỏi ý kiến mọi ng ^^ với lại e ngại nghĩ ngợi mệt đầu nên lên đây tâm sự...cũng thay cho xả xì trét ;))
  7. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại thấy 1 em gái 9x vào box hỏi các anh kinh nghiệm yêu đương =)) =))
    Vẫn chỉ là phỏng đoán, nên em xem lại cách đối xử của thằng kia vs những đứa có mức độ thân vs nó như em ấy. Nếu khác biệt thì đúng là nó có tình cảm đặc biệt vs em, và tình cảm ấy là gì thì phải nhờ các đại ka tư vấn thôi :))
    lớp 10 mới yêu thì hơi muộn màng vs đồng lứa đấy...
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Nhìn lại vào mà soi lại tuổi trẻ hồi anh mặc đồng phục, đẽo gái cũng y chang thế này. Lớn rồi thể loại đong đẽo nó cũng biến tướng, các anh đừng cười. Quá ngưỡng mài đũng quần trên ghế nhà trường là đi đâu cũng có người đèo, rạp phim xi nê tá lả, rồi thì công viên, bia bọt, 36 tư thế biến hóa.

    Tình yêu học sinh nó nên thơ lắm, đi xe bus chung hay đi trốn gv, giám thị, phụ huynh các kiểu thôi cũng đã thấy thú vị rồi. Mặc dù đi quá lên cũng có lúc ấm chén, nhưng đại loại là lần đầu tiên trong đời trái tim dao động với tần số 99,9MHz. Mà các bác cũng đừng quá lo về chuyện học hành, tụi nó quay cóp các kiểu, nhất qủy nhì ma thứ ba học trò thì công lực đại học đi nữa vẫn bị một thằng gà tồ chân đất mắt toét nó lừa đảo.

    @chủ topic: đi mà hỏi con bạn thân đấy em ạ, thế mới đúng người và hơp tình hợp lý. Các bác già đầu, tóc muối tiêu mịa nó hết rồi, nhẩy vào chỉ toàn đôm đốp học bạ với cả hạnh kiểm thôi, hê hê.
  9. kiid95

    kiid95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @ kensai: thực ra thì e hỏi bạn thân e nh lắm r ý. Nhg con bé cũng chả khiến e thông minh lên đc tý nào cả :(. Có khi còn khiến e rối thêm hichic
    @ sondg: thực ra thì cũng có tý khang khác ạ :"> nhg cũng chả biết thế nào nữa ý ạ :( con gái hay bị bệnh tưởng bở lắm ;))
  10. tranhieuamg

    tranhieuamg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    qua lời mấy cô thì cái gì nó cũng màu nhiệm cả, nghe chả khác gì mấy phim đài loan hàn quốc. như mấy anh trong này đúng đấy, đi dò la tình hình xung quanh xem động thái của thằng đấy với mấy đứa khác như thế nào rồi tính tiếp. chứ anh biết khối đứa với con nào cũng tốt còn hơn bạn trai mà thực ra nó vẫn coi như người dưng ấy chớ =))
    mà lớp 10 thì đi học đi, yêu đương gì. anh cô hồi trước coi thường lời các cụ dạy nên giờ sợ lắm rồi :)). hơn cô có 5 năm thôi đấy, chưa tóc chấm muối chấm tương gì đâu :))

Chia sẻ trang này