1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với mọi người ơi :-s

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiid95, 31/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thử em ơi, thử ít trách nhiệm lắm.
    Bảo nó yêu thật thì yêu, ko chơi yêu thử :D
    Chị khuyên nghiêm túc đới. Nếu nó có cảm tình thật (tử tế) với em thì nó chả ngại gì mà không yêu thật cả.
    Còn nếu nó chỉ hơi hơi (hời hợt) thì thoai, chứ không thì em định thử xong chia tay rồi chả ra đâu vào đâu à :-? Mất công.
    Con gái phải giá tí chứ :D muốn yêu mềnh phải xác định yêu tử tế, ko có thử thiếc cái gì sất, em nhỉ b-)
  2. kiid95

    kiid95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @ a j e chẳng nhớ tên nhưng mà ngại back trang quá :-s : hichic e thăm dò r đấy chứ :-s cũng có 1 chút j đấy khác so với những đứa con gái khác ;)) nhưng đó cũg chỉ là cảm nhận chủ quan của e thôi :-ss
    @ Rikkurikus: e lỡ ok mất r :-ss từ hôm t7 cơ ạ :-ss nhg tại e thấy chả có j thay đổi so với trước đây nên e mới lên đây hỏi để xem xét tình hình :-s
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ a j e chẳng nhớ tên nhưng mà ngại back trang quá :-s : hichic e thăm dò r đấy chứ :-s cũng có 1 chút j đấy khác so với những đứa con gái khác ;)) nhưng đó cũg chỉ là cảm nhận chủ quan của e thôi :-ss
    @ Rikkurikus: e lỡ ok mất r :-ss từ hôm t7 cơ ạ :-ss nhg tại e thấy chả có j thay đổi so với trước đây nên e mới lên đây hỏi để xem xét tình hình :-s
  3. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến lời anh là được rồi, nhớ tên sau nó ko có tình cảm vs em thì em lại quy trách nhiệm cho anh thì :-ss:-ss
    Con gái ít khi cảm giác sai lắm mà tưởng bở, tưởng bở thì con trai nhiều hơn đấy. Anh hỏi cái giống hay khác thì ko thể đánh giá như khi còn mẫu giác, chỉ nhìn vào "anh ấy chỉ cho em cái kẹo em thích mà cho đứa khác cái bánh, nên em quý anh ấy lắm" nếu như thế thì đứa nào nó cũng tốt, thì phải trách nó thả dê lung tung thoai...chưa kể em đang yêu nó thì cái gì nó làm vs em cũng thấy như nó tôn thờ, như chỉ mình em thôi ấy. Xem lại nhé.
    Như chị Rik nói đúng đấy, yêu thử là yêu thử thế nào, chắc cô đọc nhiều chuyện yêu thử trên mạng rồi nghĩ nó cũng đẹp như thế ấy hả. nó đã từng yêu bao giờ chưa? có khi lại mót thì khổ cô em. Yêu thử nó mơ hồ như em thử cái áo ấy, mua xong mặc chán chê rồi đem ra đổi, chẳng quan tâm nó rách hay sờn vải chi cả.
    Bây giờ đã chót nhận lời rồi, để thằng đó yêu em thật thì phải hi sinh, cống hiến nhiều thứ, chứ ko chỉ "lâu dần, anh ý sẽ biết tình cảm của mình, rồi sẽ thấy thích tính cách của mình..." quen nhau lâu thế nó chưa thích cô thì giờ cũng chẳng khá hơn đâu....
    Trong thời gian này em phải cấp cứu bằng cách nếu nó rủ đi chơi hay đã có gì đi nữa thì cũng nói nửa đùa nửa thật kiẻu như " Vợ chồng mình lâu lắm ko đi chơi, có cần rủ thêm 2 thằng cu ở nhà ko?" vì anh nhớ cô vs nó chơi trò gia đình mà, gỡ lại chút danh dự :))
    Vậy nhé, ca này gái dại, các cao thủ giúp em nó đi
    P/S: thêm thông tin về 2 nhân vật chính đi em, để còn đánh giá độ cáo và độ gà của nó vs em, các cao thủ mới có nước đi đúng đắn được
  4. Songokuct

    Songokuct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thôi lo học đi các bé, sau này lớn lên biết đâu gặp dc người tốt hơn bây giờ
  5. tranhieuamg

    tranhieuamg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nếu những gì cô nói không sai thì anh nghĩ chú kia đang đấu tranh tư tưởng, không muốn bỏ nhưng cũng không muốn tiến hẳn. loại này thì cô cứ lơ vào, đã lỡ nhận lời rồi thì cũng chẳng sao, cứ vừa kéo vừa thả là chú ấy phải lăn xả vào thôi. chứ cứ tò tò mà nghe lời nó thì nó mau chán cũng không phải lạ.
    chuyện của cô cũng na ná chuyện 1 bà anh thích hồi trước. bà ấy được giai ngỏ lời từ...lớp 7 cơ =)) sau đó cũng nhận lời nhưng chỉ được 2 ngày bà ấy chán bung ra, mỗi chú kia lỗ =)) sau này 2 người lại là bạn thân.
    ý anh thế nào chắc cô em cũng rõ. anh không phải là cao thủ, là gà thôi, nhưng mấy chuyện này anh trải qua rồi.
  6. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Kế này được đấy em gái ơi, áp dụng ngay nao [r32)][r32)]

    Em cứ để tình cảm của em phát triển tự nhiên, đừng gò nó vào tình yêu vội nhé, giữ nó là một thứ tình cảm luôn làm mình cảm thấy vui là tốt lắm rồi (Yêu mà ko vui thì yêu làm gì, đúng ko cô gái [r32)])
  7. kiid95

    kiid95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @ all: thực sự cảm ơn mọi ng nhiều lắm :x e đang cố gắng tiếp thu các lờì chỉ dạy ;))

    E thêm thông tin về e và nó nhé ^^ nó yêu chắc cũng vài lần r. Nhg nó bảo lần lâu nhất cũng mới chỉ 1tháng. Nó vốn hờ hững lắm. Nhg theo cảm nhận của e thì nó lại là 1 thằng sống khá tcảm. Tất cả nhg j nó show ra (lạnh lùng hờ hững trong ty...) chỉ đơn jản là cái mặt nạ thôi. Nó chơi khá hoà đồng với cả con trai lẫn con gái, đôi khi nó cũng có nhg hành động khá là abc xyz với bọn con gái (vd: hôn jó, ...) Hichic lúc đó e cũng hơi bị hoang mang chẳng biết nghĩ ntn cả. Nhg e thấy có vẻ như với e nó lại có những cử chỉ thân mật hơn là nó đối với những đứa khác... Nó cũng có rất nh em yêu, vợ, bồ các thể loại... => hixhic e sợ mình cũng jống những đứa kia thì sao :-s Chẳng biết có fải e đang vướng vào 1thằng bé trăng hoa k nữa :-s
    Hqua e có ntin cho nó. Chả biết có fải nó bận chuyện gì đó k mà trả lời hờ hững lắm ý ạ :(( bt e ntin trc thì nó sẽ kiếm chuyện để bắt lỗi và bắt nạt e. Nhg hqua thì nó chỉ tlời đc đôi ba từ thôi ý ạ :( thực sự thì e chả biết làm ntn.
    Định là rủ nó đi măm cái j đó để thăm dò...fải chăng ở trên lớp nó ngại nên k thể hiện... Nhg mà con gái chủ động quá cũng k hay :( ciw mà đợi nó rủ thì chả biết đến bh :(
  8. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mợ, bây giờ mình đã hiểu sao gái thích những thằng lạnh lùng vì cứ tưởng mình thấy giai sống tình cảm qua các hành động của nó vs mình (gọi là ga lăng ấy) =)) thả dê lung tung, thằng này đúng là 1 dạng như thế, cả thèm chóng chán, nhưng dễ gây cảm tình vs các cô gái...thoai em out nó đi cho anh nhờ. lo học hành mà tìm nhữn người đàn ông xứng đáng vs em hơn, yêu nó chỉ khổ em thoai, sau này lại khóc lóc trên forum "lỗi tại em mà anh ấy chia tay". Loaij trai này mà chia tay thì gái chỉ có khóc lóc, cầu xin và tự trách mình sai thôi. :))
    Từ lúc cô nhận làm NY nó thì nó hững hờ, cô đã nằm trong cái chuồng chỉ đợi nó đem ra thịt thôi. Nó mới nhắn tin thế mà đã xoắn lên, những thằng bạn khác nhắn như thế thì cô sẽ làm gì, làm vs nó đúng thế cho anh. Giờ có thèm mấy thì cũng phải đợi nó ra chiêu trước, rồi tuỳ hứng mà hành xử, con gái dễ dàng quá trai nó nhanh chán lắm. Giờ hạn chế nhắn tin vs nó thoai, ra lớp thì ko được biểu hiện gì quá đà là mình giận hay vẫn vẫy đuôi theo nó, kẻo nó biết cô trúng bẫy của nó, thì lãnh đủ hậu quả...
  9. kiid95

    kiid95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hichic...thì cũng đành vậy thôi a ạ :( nếu thực sự là trúng bẫy thật thì...ngu thật rồi...nchung là bh e sẽ k chủ động nữa...nếu nó có tcảm tự khắc nó sẽ fải hành động thôi :( ôi mệt đầu quá cơ hichic :-s
  10. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đường Việt Nam cong cong vẹo vẹo
    Gái Việt Nam bé tẹo đã iu [:D]

Chia sẻ trang này