1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với mọi người ơi :-s

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiid95, 31/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Lần gần đây nhất chia tay với gái, anh đã hỏi, anh hấp dẫn em ở điểm gì?
    Vì vẻ mặt lạnh lùng của anh, lúc mới quen, ánh nhìn khinh khỉnh, như chẳng coi em ra gì.
    Hóa ra cái mặt lạnh lùng, lại ăn điểm trong nhiều trường hợp.
    Kể cho em cái firslove của anh, nó cũng hơi na ná cái của ty của em.
    Cũng vợ vợ chồng chồng, cũng yêu yêu đương đương, cũng cảm giác đụng chạm xác thịt nhẹ nhàng, cũng thấy nhớ nhớ , mong mong.
    Cũng tình yêu trong sáng, lãng mạn, cho đến khi xác thịt cuốn vào theo cái cách tất yếu.
    Cho đến cuối năm 12, thì cũng có cái lần đầu tiên cho cả 2.
    Và đến thi đại học thì cả 2 cùng toạch.:D
    Em cứ lấy cái chuyện của anh mà làm gương.
    Yêu sớm, sướng sớm và khổ sớm.
  2. kiid95

    kiid95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hichic e đang nói chuyện trong sáng mà...chưa j a đã lôi chuyện trong tối vào r :-s
    Nó lạnh nhưng cũng hay cười ạ ;)) Cười tuy k đẹp nhưng cái vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng rồi cả cái cách cười hồn nhiên của nó nữa :x
    Hnay đc 1tuần từ ngày kêu yêu thử mà chả có j khác biệt so với trc đây cả...hichic...
  3. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trong tối h nó nhanh & dễ lắm em ạ, nhất là với mấy cái thằng cả thèm chóng chán, ko biết kiềm chế như cái thằng mà em đang thích và với cô bé tò mò như em :D

    Túm lại các anh chị trong này khuyên em ko nên vồ vập trong chuyện tình cảm quá làm gì (hầu hết tình iu cấp 3 đều chỉ đi đến giới hạn tốt nghiệp 12 thôi).

    Em cũng nên suy nghĩ nghiêm túc lại một chút, kiếm thêm lớp gì học, việc gì làm lúc rảnh rỗi để đầu óc nó đỡ bận tâm nhiều đến cái-thằng-đấy. Nếu 2 đứa có thân thiết hơn thì hạn chế đụng chạm thể xác, thế thoai.

    Chúc em vui, học tốt và tự chủ hơn.
  4. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đã yêu thì cái gì mà chả thích chả hay...
    chuyện này bị phản đối nhiều nhưng thoai, cho em 1 lời khuyên cuối, muốn khác biệt thì chạy ra đập bàn nó, giọng giận dỗi bảo "này người yêu, yêu rồi mà lạnh lùng thế, ko cho người ta đi chơi thì chia tay đi" xem nó phản ứng thế nào, nếu nó đồng ý chia tay thì tốt rồi (tuy hơi nhói trong tim 1 tí), còn nó đồng ý đi chơi thì okie thoai, thỏa lòng ước nguyện nhá.=D>=D>
    Chia tay thì lên đây anh cho đi chơi :))
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn bé:
    - Sao Ba hôn Mẹ thế?
    - Vì Ba yêu Mẹ
    - Sao Ba yêu Mẹ mà ko yêu con?
    - Có chứ, Ba yêu con nhiều lắm, Mẹ cũng yêu con nữa.. (hôn)
    - Con thấy Ba hôn Mẹ chỗ kia kìa (chỉ tay) sao Ba ko hôn con chỗ đó?
    - (đỏ mặt, vì người kế bên nghe đc) Con còn nhỏ, đừng hỏi nữa, lớn lên con sẽ biết... Mặt bừng bừng dắt con gái về

    Lớn hơn, biết run rẩy:
    - Con về trễ tí nhe Mẹ?
    - Sao về trễ mà ko về liền? xem ca nhạc xong rồi thì về xem bài vở ngủ nghê nữa
    - Xíu con về liền mà..
    - Xíu là mấy giờ? 9h30 rồi còn gì
    - 10h là con về tới nhà...

    Đã có 2 đứa con:
    - Mấy nay sao con qua đây nhiều vậy, việc nhà sao rồi, ai lo?
    - Tại.. ổng lu bu việc mà con ở nhà buồn nên sang chơi vậy mà
    - Vợ chồng với nhau thì 1 câu nhịn 9 câu lành.. Nó lo cv thì bây phải biết chiều chuộng nó, hỏi han chăm sóc cho chu đáo. Bây giờ kiếm tiền đâu phải dễ, đôi lúc nó cáu gắt vì cv ko suông sẻ thôi.. phận đàn bà con gái là phải biết giữ lửa cho gia đình...
    - Nhưng ổng cứ đi suốt, cv gì mà tới 12 13 giờ...
    ...

    Sinh ra, lớn lên và mất đi là suốt chiều dài cuộc sống. Qua đó bao nhiêu là thứ: cv, tình cảm, hp, gđ, kiếm tiền... tất cả ai cũng phải lớn lên và trãi qua, chỉ là tới sớm hay muộn mà thôi. "một bông hoa sớm muộn cũng được hái" đó là câu ngta thường nói. Hoặc nếu là Thị Nở cũng có Chí Phèo... dù là hư cấu nhưng qua đó, nhìn ở thực tế chẳng khác mấy đâu.

    Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.. Nghe từ thời trẻ con chạy lông ngông mà giờ anh vẫn còn nhớ, vì ở thực tế trong cuộc sống, khi vấp ngã mới nghĩ đến điều mà người đi trước đã dạy, thậm chí thành câu hát nghêu ngao mà ta lại cố chứng tỏ rằng, vấn đề của ta là phải nắm bắt ngay, để tuột khỏi là mất đi cơ hội "ngàn vàng".. thật là trẻ con và ngớ ngẫn.

    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Là câu mà anh nghe ko quên đc ở môi trường Đoàn Đội. Nhìn xa hơn, các nước khác qui định trên 18t mới đc xem là "người nhớn" mà ở nước ta gọi là "chưa vị thành niên" nên ko thể nghi ngờ khi còn bị quản thúc khi chưa vượt qua PTTH.

    Những điều mà con người nhìn thấy, nghi vấn, học hỏi, khám phá.. là bản năng sống còn, là tiến hóa.. Nó được ủng hộ ở góc độ Tự nhiên. Tâm sinh lý phát triển sớm là bthường nhưng phải có giới hạn để chính những mầm sống ko phải hối tiếc

Chia sẻ trang này