1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với nào ! Các đại ca từng trải ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi BiBoA, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    May mà con bé kia tỉnh táo, bố khỉ, định ăn vã con nhà người ta nhưng bị phụ huynh bắt gặp, đẹp mặt nhỉ.........Giá mà bị bố mẹ con bé ý bắt gặp á, ko cưới cũng phải cưới nhá
    Chưa gì đã chối đây đẩy trách nhiệm mà còn đòi em nó quay lại, hừ
    Nhà mình khoá xịn cửa kính màu mà mẹ ko cho cái rèm, hic, cứ thông thống nhìn vào ngượng chết đc, với lại con zai mà lên phòng thì cửa nào cũng fải mở toang hết ra, thỉnh thoảng mẹ lại rón rén đi vào hỏi vu vơ
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Chú rất ngựa non háu đá! Ngay tại nhà mà dám kể cũng liều( ko kiềm chế được àh ). Vì lượng testorteron tăng quá cao lúc đó của chú đã làm hại đạo đức bạn gái rồi đó, đa số chị em ko cưỡng lại được trong tình huống này, và người ta tránh mặt cậu cũng phải thôi ( có thể cô bé ấy về suy nghĩ lại, hận mình đã để cậu làm cái trò này và bố mẹ cậu biết được) . Vậy ai sẽ là người chịu thiệt ?. Người bắt quả tang là Bố mẹ cậu chứ ko phải bố mẹ cô ấy, vậy thì họ đánh giá cô ấy là loại gì ? Nếu có yêu chân thành thì chẳng cần hỏi ai cả. Tự chú hiểu 1 thằng đàn ông phải làm thế nào khi sự việc đã rồi.
    Anh thấy chú nói " cưới thì ko " ! vậy thì lăn tăn gì nữa, đi bắt hàng khác mà abc, mà nhớ lần sau tốn mấy xịch vào nhà nghỉ cho thoả mái.
    Thế mới bít mình khôn.
  3. BiBoA

    BiBoA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thu ý kiến mọi người từ đầu đến cuối , ko gặp nhau 1 thì gian cho đỡ ngượng >>> giờ bỏ rồi >> chán wé , phải đi tìm pồ mới vầy !! .
    Ai gặp hoàn cảnh như em thì nhớ là đừng có mà tránh quá 5 ngày đấy >> kinh nghiệm lần 1 .
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Ồi, em nó ngượng là hẳn rùi. Dù sao nó cũng là female, phải để nó thể hiện cái "nữ tính" của nó chứ lị.
    Còn ấy ấy. Ngượng mí bố mẹ thui, nhưng vẫn phải to mồm với em "Anh xin lỗi 2 cụ rùi, hai cụ thông cảm ấy mà. Với cả trước sau gì cũng ấy... Em đừng lo lắng quá" (Tán gái, ai chả bốc phét )
    Đằng này ngượng, tránh mặt để cho xuôi, em nó ứ cần hểu. Nó bảo "chả đáng mặt", nó cũng chả chán lăn ra í.
    Háp là Háp cạch mấy cí người như Bi Bô Ây .
  5. blue_blue_color

    blue_blue_color Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của BiBoA viết lúc 20:45 ngày 25/08/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cưới thì ko , nhưng giờ cứ tránh mặt thế này thì chán + buồn lắm .
    ¥m: Coney_298@yahoo.com®
    ??095.3303.997??
    --------------------------------------------------------------------------------
    May cho em kia thoát sớm, còn chú này chắc đang tiếp nối sự nghiệp họ SỞ
  6. tklovingme

    tklovingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hic,lúc em ý cần có chú nhất,thì chú lại tránh mặt+ko liên lạc,
    vì sau vụ đó,chắc chắn là em ý sẽ ko chủ động liên lạc với cậu trước đâu
    nếu em ý là người ngoan ngoãn,hiền lành,thì đúng là tội nghiệp

Chia sẻ trang này