1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với nào em sắp phải quay về thời phong kiến roài .... thời mà "bố me đặt đâu con ngồi đấy "

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dep_trai_di_82, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với nào em sắp phải quay về thời phong kiến roài .... thời mà "bố me đặt đâu con ngồi đấy " >_"con àh con học đại học đừng yêu ai nhớ cô dấm đứa thứ 2 của cô cho con " nghe đến đây em giật bắn cả người thế mà từ đầu em cứ tưởng là đứa bạn em hic hic ..... sau đấy là 1 loạt các tính tốt của con bé đấy mà con đấy mới học lớp 8 thôi nhớ hik hik ......... em cứ ầm ờ cho xong chuyện hôm đấy 11 pm em mới về nhà ... lăn quay ra ngủ lun .... sáng hôm sau u em hỏi chứ "hôm qua cô có bảo gì không " em đã nghi ngay ...... em bảo "không có gì " u em cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần ức chế ghê ..... từ hôm đấy đến nay hôm thỉnh thoảng lại mang cho nhà em mấy món đặc sản gia truyền ( cây nhà lá vườn mà )
    chắc tại u em thấy em ở nhà nhiều quá không đi chơi đâu cả cứ đi học về là chui vào phòng ăn cơm lại ra sợ em ế vợ đây mà mà em có đến nỗi xí quá không lấy được vợ đâu cơ chứ cứ kiểu này thì chắc là em bị kùm chân rồi
    [size=4][/size=4] Ai có kinh nghiệm thì giúp em với !!!!!
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bố ku sướng thế roài còn giả vờ. Theo tớ thì cứ chơi bời giai gái thoải mái đi, con bé kia mới lớp 8, đến khi ...xài được cũng phải 4-5 năm nữa cơ mà? Mà chắc gì đến từng nấy tuổi nó lại thèm anh giai, phí đời lắm.
  3. boy_ngay_tho

    boy_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài,đến lúc em nó lớn chắc rì nó đã thích bác,không lẽ mất cô em đền cô chị hay sao (hay là cô em út ).
  4. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1

    Lo xa quá. Anh bạn cứ bình tĩnh mà sống, chắc gì 2 cô bé kia đã thích
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình cũng được dzậy hic hic
  6. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    em cũng định như vậy nhưng mà thấy cứ như thế nào ý
    vote cho bác 5 *
  7. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    minmh cung hoc dai hoc thuong mai day, dan cung truong thay hay qua nen viet bai ung ho
    em chuc bac so dao hoa,
    tai that , chac la toan dien lam len moi duoc ba co ay tam , hihi, ... sau nay phat dat nha...
    yen tam di , yeu thi moi lay, chu bo me dat dau ngoi do xua roi, nhu minh chang hạn
    yêu thì mới lấy , tiền không quan trọng lắm , hihi
    mình sống cho mình , cuộc sống của mình
  8. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    dạ em thanks bác
    vote cho bác tiếp
  9. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Phải tội, em nó được cái đẹp trai, nhóc nhỉ.
    Cứ bình tĩnh cậu em, đâu sẽ có đó. Chuyện tương tự thế này chị trải qua rồi, giây phút thăng hoa cảm xúc hay còn gọi là tình thân thiết giữa các bậc phụ huynh của chúng ta thôi.
    Em kia cứ việc lên ĐH, rồi thì mỗi cô mỗi cậu sẽ một hướng, không ai kiểm soát nổi đâu, ngay cả các bà mẹ của chúng ta lol
    Nghĩ giá thử dù mình có hoàn hảo đến đâu, thì ông anh nuôi của mình bây giờ có gặp cũng chỉ cười toe toét. Cũng như mình bây giờ mỗi lần gặp ông anh đẹp trai tài cán cũng chỉ có nước cười toe.
    Trong mọi hoàn cảnh, người ta gặp một nửa của mình rất tình cờ, chứ không do sắp đặt. Nếu phải tội hôm nào cách ngày hôm nay khoảng 5-6 năm, nhóc có nhỡ may cà ngã xe của một cô bé, xin lỗi rối rít rồi ngẩng lên mới biết đấy là con thứ của bạn thân nhất của mẹ mình, rồi hai cô cậu end up cái ngày hôm đó trong một quán nước thay cho lời xin lỗi, chốt lại bằng cái kiểu "..như thấy người kia quen thuộc lắm rồi...", thì sau đó hãy tin đó mới là một nửa của mình, tình cờ và tình nguyện.
    Còn ngày hôm nay thì chị cứ khuyên cậu đến nhà và ăn uống thoả thê, bởi tội gì, phải không nhóc? Không phải mẹ vợ thì cũng là mẹ như mẹ ruột của mình. Mẹ nấu cho con ăn cũng là lẽ thường tình. Vô tư quá có khi phụ huynh nàng đổi ý.
    Loh
  10. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Há há, cái này người ta gọi là há miệng mắc quai. Ai bắt lúc cu ăn lẩu không bít phần bu cái miếng ngon ngon. Hé hé

Chia sẻ trang này