1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với nào em sắp phải quay về thời phong kiến roài .... thời mà "bố me đặt đâu con ngồi đấy "

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dep_trai_di_82, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chỉ cả học an ninh đấy...cẩn thận....ăn chơi với em nó xong bỏ rơi là chết với chị nó....
    em hỏi tí....chị nó có xin ko...xin chuyển lên cô chị có tốt hơn ko....oánh nhau chửi nhau nhiều có khi hiểu nhau hơn...sau này có oánh nhau hay chửi nhau thì ...cũng quen rồi
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cậu, chắc chắn tương lai cậu sẽ là một ông chồng tử tế đấy. Mẹ vợ đã chọn thì làm sao trật được...
    Em bé mới lớp 8 à? Hơi chíp bây giờ thôi nhưng các em trưởng thành nhanh lắm. Sau này lấy nhau thì hơi ngượng vì biết nhau quá kỹ, nhưng những cuộc hôn nhân như vậy thường ổn định hơn các cuộc hôn nhân do hai người tự tìm kiếm.
    Thành hay bại không sao, đừng sợ gì cả. Kùm nào cũng là kùm. Đừng chọn cô chị. Kùm lớp 8 dễ bẻ hơn.
  3. boy_ngay_tho

    boy_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ghê,em iu cũng suýt bị tảo hôn à. =))
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    he he ,vậy ra bác hơn cô bé lớp 8 kia 9 tuổi à Bà mẹ ko sợ kị hay sao ? Chả biết người khác thế nào chứ nhà em thì y như rằng hơn 3,6,9,12 là ko được ...Anyway, con gái mới 14 tuổi cần gì nghĩ xa xôi quá, khổ là khổ con bé ,mới tí tuổi đầu đã bị ép uổng, chịu dàn xếp của các bà mẹ ....Chứ bác thì tội nợ gì ? Muốn từ chối đâu có khó ? Một số bác giai em thấy là vì cảm thấy "ngại" nói tiếng từ chối nên người lớn càng tưởng mình chịu, càng làm già . Nam nhi chi chí ko thích thì nói ko thích ! Ko thì bảo chờ em nó lớn lên con thử tìm hiểu xem sao, mẹ cần gì sốt ruột ? Con của mẹ có phải đồ bỏ đâu nà !!! Đấy, thế là bác gái ko cần can thiệp nữa ,chờ "em nó lớn" Mà nó lớn dễ gì nó chịu ...ông già . Nó ưng thằng khác mà bị ép thì nó bỏ nhà đi ấy chứ ! Làm như con gái bây giờ chịu phục tùng như cái hồi phong kiến ấy .Tình cảm ko thể gượng ép, ko thể có sắp đặt .Bác cứ thẳng thắn nói lên ý của mình, 23 (đoán qua cái nick của bác) mà nhát quá ko ổn bác ạ ,mẹ bác thấy bác còn "trong trắng" "thơ ngây" như thế thì rõ là muốn tự chọn cho bác chứ ko bác yêu phải loại vớ vẩn, chết lên chết xuống thì cụ chịu sao thấu . Đôi khi cũng phải biết nói "Không" , ok ?!! ...Chúc bác sớm giải toả được nỗi lòng
    Àh, mà bác ko có feeling gì với cô chị ạ ? Ko chừng "oan gia ngõ hẹp" , tình em duyên chị mấy hồi nhỉ ,bác nhỉ
  5. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    em với con bé mà thành thì loạn àh các đồng chí
    oánh nhau chửi nhau như gì nhưng được cái thỉnh thoảng hay tâm sự với nhau
  6. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    bà chị nhầm 2 việc
    1. em không phải là sinh năm 82 mà là đi xe 82 ( bây h đi Dream Chiến roài )
    2. con chị con đấy thì em đang điên hết cả tiết với con hâm đấy nè ..... lúc nào cũng như hâm ý
    dù sao cũng thanks bà chị nhiều vote cho luôn
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hé ,"chú em" cũng nhầm 2 việc :
    1. Biết người ta bao nhiu tuổi mà gọi "chị" tỉnh thế hả ,
    2. Bác thấy cô chị hâm thế thôi, vì thân quen đã lâu, chứ con gái thú thật ai cũng hơi ...hâm hâm, đỏng đảnh 1 tí . Chừng bác có feeling thì dù có hâm thật bác cũng nhào vô
    Anyway, thanks bác vì đã vâu véo nhá
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    ớ ớ..theo tớ thì ấy cứ quen đi, tớ là tớ thích quen với những người tớ có thể cãi nhau được cơ..cãi nhau để hiểu xem là nó có thể cãi cùn tới mức nào..cãi vô lý tới mức nào và...hì hì xem nào có đúng hay sai ..không thì mốt lấy nhau rồi thì lúc đó mới bắt đầu cãi nhau thì thật là! Chẹp!... khi sống chung là hoà bình chứ không cãi nhau!~
  9. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Qua câu chuyện của cậu đẹp trai tui thấy có vẻ nhắc nhiều đến cô chị thía. Đề nghị cậu về nhà đóng cửa phòng không tiếp xúc với cô chị nữa thì sẽ biết cô chị hâm hâm hay là cậu em yêu mất tiêu cái hâm hâm của cô ta rồi
  10. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    àh há
    hoá ra là kém tuổi mình nhóc con bảo ai vâu véo

Chia sẻ trang này