1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với - người ta bảo em là thằng ăn cắp ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quynh3g, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynh3g

    quynh3g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với - người ta bảo em là thằng ăn cắp ...

    hiz, ức k0 chịu được !
    Em ở cùng xóm trọ với 1 thằng, nó ở phòng ngoài, em phòng trong, trưa hôm đó nó cùng 2 thằng bạn đang ngủ trưa, em sang đòi đôi dép nhưng theo thói quen e k0 gõ cửa và tự vào (cửa mở sẵn, lúc đó là khoảng 2h). Sau đó em đi ra ngoài khoảng 30'' thì quay lại , thấy nó bù lu lên là mất 2 cái điện thoại (trên bàn có 3 cái, 2 cái đẹp hơn đã bị mất cắp), nhưng nó k0 nói ai lấy, em nói với nó là có sang lấy dép và thấy cửa mở sẵn, lẫy xong em đi ra ngoài !
    nó cứ để vậy 2 -3 tháng! Rồi đột nhiên trưa nay, nó uông rượu rồi sang phòng em nói em đã lấy phone của nó và chửi rủa em, nói em biến khỏi xóm
    thật sự đến bgiờ e chỉ nói 1 câu '' phủ định '' lại lời của nó, k0 biết cách diễn tả sao cho nó hiểu !
    1 phần sợ mang tiếng thành thằng ăn cắp ( mà mình lấy cái Nokia 6020 rẻ tiền của nó - và 1 cái khác e k0 biết - làm gì cơ chứ ), phần khác e k0 muốn sau này 2 thằng k0 thể nhìn mặt nhau, mà theo nó lỗi là của em !
    Em k0 quý nó lắm, quả thật như vậy với những thằng con trai mồm mép như con gái, tại sao ngay khi mất nó k0 nói ngay rằng em lấy, mà để tận mấy tháng trời !
    Tối xóm lại họp , 1 mực em vẫn phủ định mà chưa có chứng cứ, nó vẫn khăng khăng và nó cũng k0 có chứng cứ gì buộc tội em !
    Lý lẽ của nó là tại sao trộm vào mà k0 lấy cả 3 cái máy trên bàn để cạnh nhau ( cái còn lại đáng giá chưa đến 100 nghìn) mà chỉ lấy 2 cái, và còn chìa khóa 2 cái xe máy đang dựng ngoài cửa. Còn nữa, em đã vào nhà nó đúng tầm thời gian mất điện thoại ( theo em là mất trước khi em sang )
    Vậy đó, ai chỉ đường cho em với ...
  2. quynh3g

    quynh3g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    từ chối rồi nó cũng chẳng làm gì được em, nhưng làm sao để nó hiểu được là e k0 lấy của nó, để rồi từ nay về sau còn nhìn mặt
  3. quangdung_pham

    quangdung_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà k gõ cửa là sai roài.Nhưng nhất quyết k nhận....Tớ cũng bị đổ oan nh` lần roài, ức lắm chứ. Kệ thôi..
  4. tienusd

    tienusd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Không bằng không chứng. không thể thanh minh được. Trường hợp này thì chỉ có tin nhau thôi. Bạn cậu đã ko tin cậu thì khó có thể hoà giải được. Hãy để thời gian trả lời.
    tienusd2000@yahoo.com
  5. quynh3g

    quynh3g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    là bạn cùng lớp, cùng xóm từ lâu, có thể bỏ qua cái thủ tục gõ cửa - mở cửa ấy bác ạ
    mà chẳng hiểu thằng trộm điên nào vào nhà mà chỉ lấy 2 trong 3 cái dthoai...
    k0 thể kệ được bác ạ
  6. quynh3g

    quynh3g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    với em có là bạn với nó hay k0 chẳng đem lại lợi ích gì cả
    cái quan trọng em muốn nói tới là mồm mép nó về sau này, sẽ phát ngôn ra những thứ k0 tốt đẹp về em cho mọi người xung quanh, chẳng hay chút nào cả !
  7. quynh3g

    quynh3g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    thôi thì có sao sống thế, đành để thời gian trả lời !
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ừ người mất cũng khổ tâm chứ 1 mất mười ngờ mà....Tốt nhất 2 thằng cùng là boy thì làm bữa nhậu ngồi tâm sự là hết thoai gớm đàn ông mà ko vị tha chẹp
  9. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    nghe lời em này làm bữa nhậu.cả 2 cùng uống rượu rồi phang nhau luôn.toàm xui dại không
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua nó cố tình thích đổ điêu thôi, chả còn gì để phải nhìn mặt nhau nữa cả, nó ko đưa ra được chứng cứ buộc tội mà bạn vô tội thì cứ mặc xác nó, quan tâm làm gì, còn nếu ko thích ở cùng thì thuê nhà chỗ khác cho rảnh.

Chia sẻ trang này