1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với , ngươi yêu của e kêu chia tay...... !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doingheo, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doingheo

    doingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tham gia TTVN mong các pro giúp đỡ thằng em này ! chuyện là thế này e quên cô ấy đến nay đã gần hơn 4năm , đến ngày hôm nay vì 1 số chuyện gen tuông của e làm cho 2 đứa xích mích ko vui ve với nhau , cô ấy ko nói chuyện với e , ko muốn nhìn mặt và né tránh rồi nói chia tay e cô ấy nhắn tin nói với e là thời gian năm ngoái gần 6 tháng e đã ko wan tâm cô ấy làm cố ấy buồn , đau khổ rồi tình cảm dần dần mất đi nhưng cô ấy ko hề nói gì với e trong thời gian đó để b.giờ khi cô ấy mới nói ,, nhưng thời gian khoảng 6 tháng trở lại đây thì đối với e cô ấy vẫn bình thương vẫn nói yêu e , lúc cô đau bệnh nằm ở viện cách đây khoảng 1 tháng cô ấy còn bào e thường xuyên ra bên cạnh cô ấy nói chuyện với nhau , và còn yêu thương e ! rồi gần đây xích mích vì chuyện e ghen tuông là cô ấy kêu chia tay e ! lạnh lung như căm ghét e , ko nc , ko gặp mặt , e bảo đi uống nước nói chuyện 1 bữa với e cô ấy nhất quyết cố chấp ko đi và kêu ko bao giờ ! cố ấy là người ngang bướng , cố chấp khó ai nói được ! giờ e phải làm gì khi cô ấy làm như vậy , ko chụi nói chuyện với e , cô ấy rất bướng ! e đang rất rối e ko muốn mất cô ấy ! còn 1 chuyện nữa là cô ấy kêu vì nhà 2 đứa gần nhau quá chỉ cách 4 ngôi nhà :-?? ! và kêu vì zậy nên cô ấy chia tay vì sợ 2 gia đình ko chụi và cô ấy kêu ko xứng với gia đình e vì gia đình e ở đây thuộc loại giàu có còn nhà cô ấy tầm thường e thì ko nghĩ như cô ấy với e tình yêu ko phân biệt khoảng cách va giàu nghèo ! làm sao để e thuyết phục được cô ấy đi nói chuyện với e và gắn lại tình cảm với cô ấy ! mong các pro giúp e e cảm ơn nhiều ! e ko muốn mất cô ấy ! ngày 16/12 đây là sinh nhật cô ấy ! ! e đang rất đau khổ quá !cô ấy rất khó chụi :-"^:)^^:)^
  2. giun_da

    giun_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chịu khó đi lại, dùng khổ nhục kế thôi, con gái dễ mềm lòng lắm , bạn đừng quá lắng.
    y3 dress up
  3. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái bài post của e như mê cung í, dấu đi đường dấu, má đi đường má, đọc đau hết cả mắt mà chả hiểu gì mấy =.= Có ai giải thik lại đc ko =.=
  4. thanchetnon

    thanchetnon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    theo to' thi` dan` tran anh hung cuu mi nhan.cho`ny di ra duog` oy` cau thue may' thag dau`gau' cheu gheo.cau lao vao` benh vuc,the' la bi bem tim' mat'
    co' 2truog hop xay ra
    con y thi se quay lai.k thi goob bey my love
  5. senjougahara

    senjougahara Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0


    Mấy giờ rùi còn làm cái trò này vậy?

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} CẨM NANG GIỚI TÍNH là chương trình hỏi nhanh - đáp gọn về ******** và sức khỏe sinh sản cho giới trẻ thông qua tin nhắn SMS.
    Mục tiêu của dự án là tạo ra một chương trình thân thiện với giới trẻ một cách tối đa có thể. Đó là lý do vì sao SMS, công nghệ “hot” nhất hiện nay trong giới teen, được sử dụng.
    Được diễn đạt theo đúng văn phong tin nhắn SMS, CẨM NANG GIỚI TÍNH là một chương trình rộng cửa chào đón tất cả những ai biết nhắn tin qua điện thoại di động. Đối tượng phục vụ chính của dự án là những thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 24 vốn luôn tò mò về ******** nhưng lại chưa có đủ hiểu biết cần thiết cho một đời sống tinh thần lành mạnh.


    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG][​
  6. doingheo

    doingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em xin rút gón thế này ! cô ấy kêu chia tay e vì cô ấy nói
    1 --1 thời gian 6 tháng năm ngoái e rất ít quan tâm cố ấy làm cô ấy dần dần mất đi tình cảm ( nhưng hành động của cô ấy thời gian từ đó đến nay thì vẫn kêu còn yêu em nhiều lắm , cách đây 1 tháng cô ấy đâu nằm viện cô ấy vẫn bảo e thường xuyên ra ở bên cạnh cô ấy và còn rất thương e) !
    2-- kêu vì nhà gần quá , cách nhau có 4 ngôi nhà thôi, sơ gia đình ko cho , và kêu ko xứng đáng với gia đình e ( e nghĩ trong tình yêu ko phân biệt khoảng cách và giàu nghèo nhưng cô ấy không nghĩ như e)
    3--pạn pè cô ấy kêu vì gần đây e ghen nhiều quá sẽ làm cô ấy khổ nên pảo cô ấy chia tay e đi ( tình đầu nên e ko tránh khỏi ghen trước giờ e chưa bao giờ ghen chỉ gần đây thôi nhưng e đã kêu sẽ thay đổi ko như zậy nữa)
    ===> cô ấy kêu chia tay và ko nc j zới e , ko gặp mặt , thấy là né tránh , e năn nĩ đi uống nước nói chuyện rõ ràng với nhau nhưng cô ấy nhất quyết ko di và kêu ko bao giờ đi ( tính cách cố ấy rất ngang bướng , cố châp , ko bao giờ nghe , và ko mềm lòng như bao người con gái khác , cứng như đá )
    ==>em ko muốn chia tay cô ấy , bây giờ e fải làm j để 1 người cứng rắn (ko mềm lòng) như cô ấy có thể mềm long và chụi đi nói chuyện với e , và hàn gắn tình cảm với cô ấy , 1 điều nữa phải nói j để cô ấy không kêu vì gần nhà sợ gia định ko chui mà nghĩ tiêu cực lên ![:P]~X~X

    chân thành cảm ơn xin giúp đỡ e nhiều
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    dùng khổ nhục kế thế nào pạn , cho mình xin bí kiếp được ko , em này rất cứng như đá , ngang bướng ko mềm lòng như bao ng c.gai khác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh đọc lại bài tóm tắt rõ hơn tí rồi giúp đỡ giùm thằng e nek , đang đau khổ quá , bản thân là 1 công tử bột ko mạnh mẽ như baog ng khác :-ss:-ss@-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chới kiểu này ko ổn
  7. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    anh khuyên em thế này: đời còn dài, gái còn nhiều. Chia tay tán em khác đỡ phí tuổi xuân, đây là bài học cho những chú gà như em. Đừng năn nỉ, ỉ ôi gái làm gì làm như thế gái nó oánh giá em là thằng đàn ông, bạc nhược, yếu đuối, đàn ông mặc váy,..Em cứ tán em này rồi sang em khác, sau này có kinh nghiệm chinh chiến không mệt mỏi và cũng đừng nhìn tình yêu là màu hồng. Tình yêu nó thực tế lắm.

    Ráng cố gắng gặp gỡ bạn bè, mở rộng mối quan hệ, tương lai sự nghiệp vững vàng. Lúc ấy em tha hồ mà chọn gái chứ không phải đi theo năn nĩ gái nữa đâu.

    Cứ làm theo lời anh khuyên nhé!
  8. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật là do chú nhão quá nên nó chán đấy. Ghen này, ko quan tâm này mà có vẻ là hơi mè nheo nữa... Cái lý do giàu nghèo là lý do lý trấu để nó té thôi. Muốn lay chuyển 1 đứa mạnh mẽ chỉ đơn giản là chú phải mạnh mẽ hơn nó để nó cảm thấy chú đáng tin, đáng dựa chứ như giờ mất điểm trầm trọng thế thì ai chả té. Cái kiểu công tử bột lúc đầu nó có hấp dẫn con gái vì nó lạ, nhưng dài và dai dẳng như thế chả con nào chịu đc, nó giẫy ra ngay hoặc ko giẫy ra thì nó lợi dụng cái ví tiền thôi.

    Giờ cái thay đổi nhiều nhất là bản thân mình chứ ko phải mối quan hệ của chú và gái nữa :)
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Những thông tin chú đưa ra chỉ là kết quả thôi, nên có giải quyết thế nào thì cũng là tạm thời, không giải quyết tận gốc được thì cuối cùng cũng sẽ chia tay thôi, 4 năm qua anh tin rằng chỉ gần 2 năm đầu các cô chú hạnh phúc bên nhau, năm thứ 3 là chịu đựng và diễn, năm thứ 4 là địa ngục.

    Anh éo khuyên nhiều, nhưng nhìn cảnh của chú thì anh biết được rằng chú càng níu kéo càng đau đớn hơn cho cả 2 đứa. Thằng đàn ông nào cũng phải có bài học này để nhớn, cũng tới lượt chú rồi, nên cách tốt hơn chú đừng làm gì nữa, ngồi lại mà suy nghĩ xem 4 năm vừa qua đã làm gì đúng làm gì sai.

    Cần thiết phải sẵn sàng buông bỏ để bước qua giai đoạn mới của cuộc sống chú à, nó cũng như gà gáy buổi sáng báo hiệu ngày mới thôi, làm sao để ngày mới tươi đẹp hơn ngày hôm qua là tốt rồi, đâu thể bắt thời gian ngừng trôi, đâu thể chống lại số phận được hả chú, chấp nhận đi.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Kệ nó, nhắn tin là em chỉ còn cơ hội cuối cùng để chọn, sau này có đau khổ thế nào anh cũng chấp nhận.
    Có khi lại được, bọn con gái thì biết thế nào mà lần, tốt nhất là làm theo ý mình!

Chia sẻ trang này