1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với , ngươi yêu của e kêu chia tay...... !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doingheo, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doingheo

    doingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả vì những lời khuyên của các anh ! nhưng cái khó của e là vì tụi ở gần nhà với nhau , con pạn pe nữa giờ e phải nói sao với cô ấy để cô ấy có thể xem như pan pe để khỏi phải khó xử ! chứ giờ chằng lẽ 2 đứa ở gần nhau giờ chia tay là cô ấy xem như ko quên biết mà hàng ngày đều gặp mặt nhau mỗi lúc ngủ dậy đều thấy nhau rồi quan hệ các mối bạn bè ! e rất khó xử khi cô ấy lạnh lùng như vậy ! thấy e là cô ấy muốn né tránh ! e phải nói sao với cô ấy để có thể là pạn pè
  2. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Gái nó tránh né, lạnh lùng em vì nó biết em có cảm tình với nó nhưng nó thì không có cảm tình gì với em, chỉ xem là bạn thân. Em cứ quay sang làm bạn với nó bình thường, nói chuyện vui vẻ bình thường, không có gì phải gượng, em tập dần dần rồi sẽ quen thôi.
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    chả cần nói năng gì cả, 1 năm sau tự nhiên thành bạn bè. Chỉ có điều đừng dùng ngôn ngữ tàn nhẫn quá, để mọi chuyện thật nhẹ nhàng đi.
  4. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cách bạn cần bây giờ là LẠNH LÙNG với e nó. Cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với e nó. Nhắn với e nó 1 câu thôi "Goodbye and no see u again" và tự nhủ rằng mình sẽ làm được như vậy, sẽ làm được. Cố gắng lên bạn, hãy cho e nó thây được ko có em ,đời anh vẫn tươi đẹp. Cười nhếc mép khi nhìn thây em nó. Hehe
    Đặt câu hỏi TẠI SAO e nó lạnh nhạt với mình được mà mình không thể lạnh lùng với e nó được
    Hãy nói với chính bản thân rằng thất bại này không có gì là ghê gớm cả, nó là động lực giúp bạn nỗ lực hơn, chăm chỉ hoàn chỉnh bản thân hơn. Hãy coi đó là ĐỘNG LỰC ,ĐÒN BẨY , đừng nghĩ nó là THẢM HOẠ, BI KỊCH.



    Goodluck to u
    !!^^!!
  5. doingheo

    doingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nghiệt khổ 1 cái là e muốn làm pạn pè với nó vì 2 đứa gần nhà nhau như vậy làm vậy mọi người hàng xóm rồi này nọ , rồi e khó xử nữa ! e ko biết phải nói sao với e nó để cô ấy chụi làm pạn pè mà đừng làm vậy mọi người nghĩ sẽ ko hay ! :D :D
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Vô vọng cực kì đồng chí ạ. Đến giờ sau rất là... vài năm chinh chiến rồi, có vợ rồi, mà giờ hỏi tớ : làm lào cưa lại đứa tình đầu 4 năm ngày xưa của tớ, tớ cũng lắc. Làm được đâu, vì 4 năm, cái gì ok được nó đã ok rồi, 4 năm, giật đùng lên phát chia tay, tức là xác định rồi, không cách gì, và không cần cách gì
    Lần sau nhớ đừng yêu lâu nhé =))
  7. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của anh là không níu kéo! Làm thằng đàn ông mà cứ chạy theo níu váy gái, có níu được thì váy cũng.....tụt thôi!
    Không phải xoắn cái chuyện ở gần nhà, gái nó không sợ mang tiếng, chú là đàn ông có gì để mất mà phải xoắn?
    Cuộc đời nhiều khi đơn giản lắm, nó phức tạp chẳng qua do chúng ta tự làm nó phức tạp lên thôi! Cứ nghĩ chia tay là chia tay! Thế thôi! Gặp nhau thích thì nói chuyện, không thì thì gật đầu chào rồi đi tiếp, không thích nữa thì bơ!
    Đ7òi còn dài, gái còn đầy, không yêu con này thì yêu con khác! Đây là 1 bài học dành cho chú, thế thôi, rút kinh nghiệm tập 2 nhé!
  8. doingheo

    doingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thanks tất cả ! nhưng nếu trong hoàn cảnh bây giờ là cô ấy ko còn yêu e nữa , cô ấy kêu vì nhà gần nhau 2 gia đình thì ko tốt đẹp j và cô ấy nói vì biết e thương cô ấy mà cô ấy ko thix e nữa nên cảm thấy ghét e , lạnh lùng ko nói chuyện ! và cô ấy phán 1 câu là ko bao giờ cô ấy có tình cảm với e nữa đâu cô ấy cảm thấy ghét vì e thương cô ấy ! nhưng nếu khi làm lại bạn bè rồi e có thể chinh phục lại cô ấy liệu cô ấy có thích e lại ko trong khi giờ cô ấy nói sẽ ko bao giờ và kêu cảm thấy ghét ( để thử sức cua xem sao :D :D )
  9. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    đầu bã...^:)^^:)^
    Nói đứt lưỡi mà cứ hỏi đi hỏi lại, bảo sao gái ko chán..
  10. doingheo

    doingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    :(( chấp nhận chia tay thôi ! lo tương lai vừng vàng sau nek chọn 1 e thật đẹp đi ngang mặt nó :D :D !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cảm ơn tất cả các anh em pro !

Chia sẻ trang này