1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với , ngươi yêu của e kêu chia tay...... !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doingheo, 01/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sungha_jung

    sungha_jung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ở tỉnh nào vậy?Mình có 1 cô bạn có cá tính giống hệt gf của bạn, lại sn 16/12 nữa.K biết có phải nó k?
  2. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Giờ im luôn, k nói năng gì nữa, kệ em nó đi
    P.s : Đời nghèo mà có con xe đẹp thế kia mình cũng thích nghèo lắm
  3. doingheo

    doingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    oh ! minh o binh dinh
  4. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bản thân mình là con gái cũng đã từng yêu nhưng mình k may mắn vì người yêu mình k còn nữa. nói thật nhé công tử bột như bạn thì mình cũng k thích đâu nếu thích thì chẳng qua là vì tiền thôi...(đa số con gái đều thế mà).
    Bạn phải đặt ra câu hỏi là why người ấy k còn yêu mình nữa? Là người con trai mà phải níu kéo 1 người cgái như vậy mình nghĩ k nên hãy cho nhau thời gian if 2 người có duyên và còn tình cảm thì mình tin bạn và người ấy sẽ quay lại với nhau còn k thì hãy để cho nhau có những kỷ niệm đẹp về nhau đừng bám như đỉa k người đó sợ bạn thật đấy...
    Sắp đến sinh nhật người ấy đúng k ? Bạn chọn 1 món quà mà người ấy thích rùi hãy viết vài dòng bạn nghĩ gửi cho người ấy mình tin người ấy sẽ giữ những kỷ niệm mà 2 bạn đã có. Cuộc sống ngoài ty còn gđ và bạn bè nữa...
  5. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hazzzzz đời là thế đấy,suy nghĩ nhiều làm jh , lở thì cho loét lun, lỡ rùi thì coi như người xa lạ kũng dk, ko khéo thế lại hay

Chia sẻ trang này