1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, nhưng đừng phản ứng mạnh quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuongnhonguoixa, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuongnhonguoixa

    thuongnhonguoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với, nhưng đừng phản ứng mạnh quá

    Em đang yêu một cô gái! Hix, vấn đề là em cũng là con gái!
    Okie, đó là lesbian. Em muốn nói rõ về quan điểm của em là em ko quan tâm đến chuyện gay or les. Cơ bản chỉ là người yêu người. Tìm thấy người hợp với ta, yêu thương ta và mang đến cho ta mọi feeling ta muốn ( mà không phải cố gắng gì cả, vì giống và hiểu nhau quá), là okie hết. Vậy nên em mới mong các bác đừng phản ứng mạnh quá.
    Em 25 tuổi, đi làm 3 năm rồi. Trình độ cử nhân. Em đã từng yêu 3 người đàn ông, trong đó có một mối tình cực kỳ sâu đậm kéo dài 4 năm. Have ***, and all... Nói chung em là 1 cô gái bình thường.
    Nhưng chưa từng có ai có thể mang đến cho em cảm giác như với cô gái này. Nó giống một cách kỳ lạ với tất cả những gì em đã từng ao ước về một tình yêu lý tưởng. Yêu, say đắm nhưng tỉnh táo và khôn ngoan. Chia sẻ, nhưng tôn trọng và thích thú. Cả 2 đều khâm phục và trân trọng nhau. Quá nhiều giây phút tuyệt vời.
    Nhưng cô ấy là 1 lesbian thực sự. Chưa bao giờ biết thích man. Và phát hiện ra mình là les rất sớm. Cô ấy có những người bạn giống cô ấy, và họ có những cộng đồng riêng. Họ share một cách dễ dàng tất cả các feeling, thích girl này, đi đường gặp girl kia xinh thấy kết quá... Tất cả!
    Nhưng em lại hoàn toàn xa lạ với những điều đó. Em không có cảm giác thích 1 another girl, mặc dù gặp con gái xinh thì vẫn nhìn ( duy mỹ mà). Em cảm thấy rất rõ em không thuộc về cộng đồng đó. Mặc dù em không hề nhìn họ bằng con mắt khác. Nhưng em không giống họ.
    Nhưng khi gặp cô ấy thì lại khác. Nhìn thấy là muốn hug and kiss chẳng hạn. Như là cảm giác với một người đàn ông. Như thế nghĩa là thế nào đây? Liệu có thể có một homo***ual love trong khi vẫn là một người bình thường? Hay em chỉ đang tưởng là em bình thường? Tại sao em lại không thể hoà nhập vào thế giới của cô ấy? Tại sao em lại hiểu rõ nếu không phải là cô ấy thì em không bao giờ yêu nổi một cô gái? Cô ấy là ngoại lệ thật ư? Hay còn gì đấy khác trong bản thân em mà em không hiểu?
    Thật ra có ai chấp nhận được một kiểu cách kỳ dị như thế không đây?
  2. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    trả đọc thấy gì hoa cả mắt em copy ở đâu vứt lên thế
    Được thien_giao_chu sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 01/02/2007
  3. thuongnhonguoixa

    thuongnhonguoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi, hix, cuống quá nên ko kịp xem lại. Em đã chỉnh rồi đấy ạ. Các bác thể tất cho em.
  4. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Nhưng khi gặp cô ấy thì lại khác. Nhìn thấy là muốn hug and kiss chẳng hạn. Như là cảm giác với một người đàn ông. Như thế nghĩa là thế nào đây?
    Như thế bạn cũng nói ở trên rồi. Cô bạn đó là les và chắc bạn đang bị hấp dẫn ( còn tại sao hấp dẫn hơn thì nhớ cộng thêm việc cô bạn đó cũng là con gái, tức là có một số điểm hơn đàn ông )
    Liệu có thể có một homo***ual love trong khi vẫn là một người bình thường?
    Chắc là có
    Hay em chỉ đang tưởng là em bình thường?
    Hoàn toàn bình thường. Tất nhiên, theo tớ thấy thế
    Tại sao em lại không thể hoà nhập vào thế giới của cô ấy?
    Xem câu ngay trên
    Tại sao em lại hiểu rõ nếu không phải là cô ấy thì em không bao giờ yêu nổi một cô gái?
    Vì không phải cô gái nào cũng có những điểm hấp dẫn bạn và....les cùng một lúc
    Cô ấy là ngoại lệ thật ư? Hay còn gì đấy khác trong bản thân em mà em không hiểu?
    Câu này thì khó trả lời. No info
    Thật ra có ai chấp nhận được một kiểu cách kỳ dị như thế không đây?
    Câu này đáng ra nên hỏi là " hững người em muốn họ chấp nhận em liệu có chấp nhận một kiểu cách kỳ dị như thế này không". Cái này tớ thua.
    Regards
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    đau đầu lắm lao vào đóa làm gì ..quên cái cô les đi roài tìm cho mình 1 thằng đàn ông đích thực ...dù gì chị vẫn phải có con vẫn phải có gia đình
  6. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    6.848
    Đã được thích:
    0
    Box này càng ngày càng lắm chuyện nhỉ?
    Chuyện như của bạn cũng ko phải là hiếm.
    Có người đến 1 thời điểm nào đó mới phát hiện ra mình là les.
    Có thể mới đầu bạn khó chấp nhận nên tự lừa dối mình.
    Nhưng rồi 1 ngày nào đó bạn cũng nhận ra rằng mình giống như họ.
    Tất cả là phụ thuộc ở bạn thôi.
  7. minhssa

    minhssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, anh cũng muốn bày tỏ quan điểm chung của anh, thực ra less hay gay cũng đều là con người cả...đúng không em? Mà đã là con người thì đều có tình cảm, đều muốn yêu thương và được yêu thương. Tuy nhiên,ở xã hội VN mình, dù sao trong mắt mọi người, có lẽ vẫn còn có một ánh nhìn kỳ thị nhất định với những con người như vậy.
    Trong cảm nhận của riêng anh, sau khi đọc những dòng tâm sự của em, có lẽ em cũng là một người phụ nữ tương đối cô độc nên nhu cầu yêu thương và được yêu thương ở em cũng là rất lớn. Phải chăng, trong những lúc yếu lòng, gặp một người bạn gái có thể chia sẻ với mình đôi điều suy tư, một chút nỗi niềm riêng...tưởng chừng đó là một điểm tựa về tình cảm nên trong em đã xuất hiện những tình cảm như vậy? Người ta nói, "nhìn mặt mà bắt hình dong" mà trong hoàn cảnh này...chỉ có thể nhìn được vào đôi dòng tâm sự...biết đâu cũng có thể anh chưa hiểu và chưa nhìn nhận đúng được vấn đề ở em...
    Anh nghĩ... nên chăng, em cũng cần có một khoảng thời gian để bình tâm suy nghĩ thật tinh tế về vấn đề của mình...vì khổ tâm nhất sẽ là khi mình phải sống hai cuộc sống...một cuộc sống với mọi người xung quanh và...một cuộc sống chỉ riêng mình được biết....
    Riêng về mình, với quan niệm tạo hoá đã sinh ra đàn ông và phụ nữ để gắn kết cuộc đời với nhau tạo nên những tế bào cho xã hội, một tế bào với đủ tính "âm dương giao hoà"...đó vẫn là một mẫu hình trọn vẹn nhất, anh mong rằng em sẽ tìm được một nửa thực sự của mình....là một người đàn ông.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể cô bạn đó có những tính cách và đặc điểm giống như người đàn ông lý tưởng của bạn. Vậy nên bị cuốn hút thôi.
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Có thể là ko là les, mà là bi, bi***ual, tức là thích cả 2 giới cùng 1 lúc (vd: Robbie Williams). Cái này có thể lý giải tại sao lại ko hoàn toàn thuộc cộng đồng les (ko chắc lắm).
    Mà nói chung hiểu làm gì. Thích làm gì thì cứ làm tới đi
  10. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Híc đây gọi là nhạc nào cũng nhẩy, trai cũng thích mà gái cũng chiều, thôi thì cứ trăng hoa một thời gian đi, nếu cảm thấy vẫn yêu say đắm thì có nghĩ là bạn cũng les rồi, còn cảm thấy hết yêu thì kiếm một anh chàng rồi cưới, nhưng mà kể cũng khó ha, thấy bà chị cũng xế rồi đấy tính toán nhanh lên nha, ko lại lỡ dở cả đời

Chia sẻ trang này