1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, nhưng đừng phản ứng mạnh quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuongnhonguoixa, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    từ bé đến lớn đã khi nào bạn nghĩ đến một điều tương tự như bạn đang gặp ko?
    nếu có hoặc có trạng thái ko đồng ý mình là nữ thì bạn nên kết bạn với cô gái đó
    còn nhất thời vì thiếu hụt niềm tin + môi trường + (một số thủ thuật của cô gái kia )..v...v.. bạn sẽ đi nhầm đường
    nếu thực vậy mà bạn ko thoát ra sau này bạn sẽ rất khổ
    ............
    những người sống bên mình ,bạn mình sẽ là những người tốt nhất có thể tâm sự .nếu có một bạn trai thật tốt ,thật thân và đủ tư cách tâm sự hãy nói chuyện thật thẳng thắn và xin ý kiến anh ấy ( cho dù thế nào đôi vai người đàn ông vẫn là nơi an toàn nhất dành cho phụ nữ khi họ yếu đuối ,đừng mất niềm tin bạn nhé )
    ..........................................
    mình đọc và vẫn tin tưởng (thật sự ) bạn đang bị hoàn cảnh tác động
    mong bạn tỉnh táo và nghĩ về gia đình của mình ,bạn bè của mình ,chính mình nhiều hơn
    chào ban!!!
    Được MINK_ngeo sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 02/02/2007
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    có một vấn đề khác khi mình vô tình để ý đến avata của bạn
    hiện tại sự hoang mang đang đưa cuộc sống bạn đến bế tắc
    và có nhiều suy nghĩ thiếu tích cực .
    hãy bình tĩnh chỉnh lại những thứ gần mình nhất trong cuộc sống .ko được 100% thì cũng cố hết sức đừng làm nó thấp quá.
    trong vấn đề này tinh thần sẽ quyết định gần như tất cả
    sự tốt hay xấu ,sáng hay tối của tinh thần sẽ dẫn đường cho bạn
    mong rằng mọi trật tự được xác lập lại ,một cái đầu tươi tỉnh ,một cô gái nhiều ước mơ sẽ trở lại
    ví dụ đơn giản hãy chọn một avata tưoi tắn ,ít suy ngĩ hơn chẳng hạn .
    nói vậy chắc bạn hiểu !!!!!
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ko đâu nhiều Gay, less, bio... như Thái phải ko? Sống ở đây 3 năm, Nhóc thấy, với những gì chị kể thì chị hoàn toàn bình thường, ko less, mà cũng chưa chắc là bio. Cảm giác muốn hôn hay muốn cắn đôi khi là do cảm giác.....chỉ là cảm giác thôi. Nhoc cũng hay bị cắn, chỉ đơn giản là vì cái mẹt phúng phính, nhìn là muốn cắn, mấy con bạn thân của Nhóc cũng hay béo má, hay cắn, nhưng mấy đứa đấy hoàn toàn bình thường.
    Vả lại less, bio, gay... đôi khi không phải do bẩm sinh, mà do tự tạo cảm giác.Ở đây, 20% sinh viên trước khi vào truờng hoàn toàn bình thuờng, nhưng sau khi ở chung phòng, sinh hoạt... với nguời less, bio, gay... thì lại lây. Sau đó, khi trở lại môi trường bình thường thì họ lại rất bình thưòng.
    Làm một ngưòi bình thuờng thì có lẽ tốt hơn. Vậy nên Nhóc mong chị sớm trở lại trạng thái cân bằng.
    Chúc vui!
  4. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên tiếp xúc ít thôi .Đời thiếu gì những người đàn ông chân chính đâu
  5. thuongnhonguoixa

    thuongnhonguoixa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin được nói lời cảm ơn tất cả mọi người. Em biết vấn đề này, tuy ngoài mặt có vẻ không xa lạ, nhưng thực ra để có những người đã thực sự hiểu the third world đó chắc không có nhiều. Thế giới đó cũng như 1 thế giới bình thường thôi, có người tốt và người xấu. Cô gái của em bây giờ đây là một người tốt.
    Chính em là người phát sinh tình cảm với cô ấy trước. Bọn em quen nhau khoảng 2 năm, và cô ấy coming out cho em biết cô ấy là 1 les. Em chả nghĩ gì cả, okie thôi. Cô ấy cũng đối xử với em bình thường, thậm chí còn thân nhau hơn. Chỉ thân đến mức café thôi, và có thể cả tháng mới gặp nhau 1 lần.
    Và, đến 1ngày đẹp trời, tự nhiên em thấy là em thích cô ấy.
    Em cứ âm ỉ như thế khoảng 6 tháng. Vì em cũng biết sợ chứ. Em sợ đúng những điều như mọi người đã nói, có phải em bị ảnh hưởng ( em rất ghét từ "lây"), liệu va vào đó em có còn cơ hội trở lại cuộc sống bình thường không? Liệu em có đâm ra ghê tởm đàn ông như 1 số les em biết ghê tởm không?
    Về chuyện người đàn ông tốt, quan điểm của em là thế này. Có, nhưng có lẽ quá khó kiếm. Em working trong bộ phận PR của 1 công ty khá bự, cơ hội giao tiếp của em là rất cao. Gặp đủ tất cả các loại người, và chỉ càng ngày càng thất vọng. Em không có ý chê bai đàn ông đâu nhé, em vẫn có rất nhiều bạn là man, và họ đều lý tưởng để làm bạn, làm lover, nhưng ko có ai trong số đó đủ để em cảm thấy tin tưởng có thể gửi gắm cả cuộc đời. Em không chê bai chán ghét đàn ông, cả cô ấy của em cũng vậy, chỉ nhìn bằng con mắt lạnh lùng, biết đó là một người và chỉ quan tâm đến chuyện người đó có tốt hay không chứ hoàn toàn không để ý tới chuyện giới tính.
    Từ ngày bắt đầu đi học Uni em đã xác định là em ko cần thiết phải lấy chồng. Vì lấy chồng thì nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm quá, trong khi em yêu công việc của em hơn. Em hài lòng với kiểu sống như thế này. Và, dĩ nhiên kiểu sống đó có làm em hơi cô đơn, nhưng hoàn toàn không phải vì thế mà em rơi vào mối quan hệ này.
    Khi cô ấy biết em thích cô ấy,tại em ko kiềm chế được nói ra,cô ấy đã tránh mặt em rất lâu, và gặp mặt online thì mắng mỏ em rất nhiều, van xin cũng có. Cô ấy cũng như mọi người, tưởng em vì cô đơn quá nên bị ảnh hưởng. Cô ấy cũng nói rất rõ những gì có hại nếu em yêu 1 les, và gần như là xua đuổi em. 1 vài người bạn thân của em là les cũng phản đối kịch liệt. Dĩ nhiên, họ hiểu rõ hơn ai hết những thiệt thòi mà les phải chịu đựng và ko muốn em như họ.
    Họ tốt và yêu thương em.
    Khi đến với em cô ấy cũng rất vất vả. Có lẽ vì em làm PR chăng nên tài tán tỉnh của em khéo quá, cuối cùng cô âý cũng đồng ý để cho em một cơ hội. Đến bây giờ em và cô ấy ở bên nhau đã 3 tháng, và chuyện gì cũng perfect. Chỉ có điều em không làm sao trở thành một người trong thế giới của họ. Nổi bật nhất là em không có cảm giác thích thú gì với những cô gái khác.
    Mọi chuyện cứ theo bề ngoài mà xét thì em là một les. Nhưng hình như không đơn giản như thế. Thề có Chúa là em cũng không muốn suy nghĩ nhiều hơn một tẹo nào. Em hoàn toàn cũng có thể chơi bời hay làm tới cho vui, chán thì bỏ. Nhưng không. Làm thế thì em khác gì những người mà em coi thường. Em đã xế rùi ( như Dai-ca-sung-to nói đấy) nên em muốn có một mối quan hệ bền vững. Cô ấy cũng thế. Les cũng chỉ là những người đang yêu bình thường, họ cũng mong có một sự yên ấm và một gia đình thực sự là điểm tựa và niềm an ủi của mình. Không bao giờ em lừa dối cô ấy., coi cô ấy như một thú vui để giải trí.
    Cái em quan tâm, là những triệu chứng em đã nói, có đủ chứng minh thật ra em đang bị shock tình cảm hay không ( yêu mà, trạng thái tình cảm này lại càng dễ shock). Nếu chỉ là do em bị shock, em sẽ phải rời bỏ cô ấy ngay càng nhanh càng tốt, không thể để cô ấy nuôi một hy vọng mà tương lai em ko mang đến cho cô ấy được.
    Còn nếu triệu chứng của em chỉ là bình thường, thì em xin chân thành cảm ơn, em chả còn gì để mà lăn tăn nữa.
    Giúp em với! Đừng có bỏ rơi em lúc này. Em không thể kiếm ra nổi ông anh nào đủ tư cách như MINK nói nên mới phải lên đây. Em không muốn sẽ bị hối hận.
    Thanks all for all! Đặc biệt là gl. Súc tích và thẳng thắn. Và cả anh minhssa, anh rất có vẻ là người anh bao dung, nhỉ
  6. cotienmuatiencungduoc

    cotienmuatiencungduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tại em chưa gặp anh đó thôi.
  7. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ cái mối quan hệ này không nên tồn tại lâu vì nhiều lý do ( chắc bạn cũng có thể kể ra hàng đống ) Thế nên là tốt nhất nên out càng sớm càng tốt ( cái này chắc bạn cũng biết luôn ).
    Việc tìm hiểu xem bạn có đang bị shock tâm lý hay không hoàn toàn chẳng cần thiết vì nếu bạn có bị đi nữa thì nó cũng không làm ăn gì được. Chắc vấn đề là làm thế nào để out, tất nhiên, nếu cái đầu bạn cũng thật sự muốn thế chứ nếu ko thì cũng thua. Tớ không rõ ở nhà mình có chỗ nào dùng liệu pháp tâm lý để xử lý cái này không nhưng đó chắc là cách tốt nhất.
    Tớ cũng bắt đầu đang nghiên cứu thử những thứ này ( điều khiển tâm lý, thuyết phục...chứ không phải nghiên cứu về người đồng tính hay là mẫu người yêu lý tưởng ) Nhưng nếu muốn hỏi tớ thì chắc phải vài tháng nữa. Giờ mới đang bắt đầu.
    Regards
  8. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    nghe chị nói là chị chỉ thích "cô ấy" chứ ko có hứng thú với những cô gái khác
    vậy là bọn chị sinh hoạt tập thể àh? thế thì sao gọi là lành mạnh dc?
  9. minhssa

    minhssa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... hôm nào cho anh xin miếng nhá....
    Anh BUSICARE đây mà...(mấy em MÕ ở GDGT đang buộc khẩu trang vào mồm anh, ghét quá)

Chia sẻ trang này