1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với, níu kéo ty :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangminh91, 22/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangminh91

    hoangminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là hôm qua sau khi nt vs người yêu để rủ đi chơi nhưng người yêu e không đi. Thế là bọn e có cãi nhau 1 lúc. Chuyện có lẽ sẽ chả có gì đáng nói nếu như e ko điên điên. Sau khi cãi nhau 1 tiếng, chả hiểu sao em lại nt cho người yêu em : "Xóa luôn số đt và mọi liên lạc của anh đi em nhé" :((:((:((
    Giờ thì em đang rất ân hận vì cái cách xử sự của mình. Hix, em đã làm tất cả để bảo vệ ng yêu của em, và ty cũng biết điều đó.Chúng em rất hiểu và thông cảm cho nhau.Nhưng bây giờ thì việc làm của em ngày hôm qua đã xóa đi tất cả. Giờ em đang tìm mọi cách để níu giữ lại...Nt hay gọi điện e ý cũng ko trả lời, mặc dù e đã tìm mọi cách, xl...
    Mong các bác giúp em vụ này :((:((:((:((
  2. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với chú mày, cứ đợi vài ngày xem để nó suy nghĩ còn mình thì tích trữ nước mắt. nó cương quyết thì thôi vì cuộc sống còn nhiều thử thách, chả tiếc làm giề. còn ko thì chú mày phải báo tin vui cho các anh đấy nhé :)>-
  3. hoangminh91

    hoangminh91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    giờ thì em chỉ ngồi chờ đợi thôi. Chờ đến cuối tuần này, khi ng đấy có thói quen ra quán cafe cùng lũ bạn - nơi bọn e gặp nhau; e sẽ ra gặp và nc. Nhưng các bác cho em hỏi thì trong những trường hợp như ca của em thì khả năng tạch có cao không ạ
  4. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Giờ cứ án binh bất động đi đã, tranh thủ đi chơi xả xì trét đi. Mấy khi đc sung sướng thế. Rồi đợi đến cuối tuần cho em nó nguôi nguôi đi. Chú sai lè rồi còn gì ( rủ nó đi chơi k đc lại sồn sồn lên) , nếu nó còn yêu thì chú kiểu gì cũng còn cửa.
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    nếu nó yêu chú thì giận vài hôm thôi, còn ko thì nó theo thằng khác ngay, nhất là khi đó đang có chú em nào tán tỉnh nó nhiệt tình
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tạch hay không cứ phải hỏi ông giời. Bác càng xoắn càng làm rối thêm vấn đề. Tuần này tuần sau bác rảnh thì qua chơi với mình, hê hê. Còn người yêu kệ bố nó. Khuyên bác đã nói ra lời nào thì cứ giữ như vậy, đừng hạ mình xin xỏ gái nó khinh đấy. Phớt đi, thanh niên rồi, nói lời là giữ.

    "Anh xin lỗi em. Tình yêu chúng mình thật đẹp. Từ giờ hai đứa mình trao nhau tự do em nhé!"

    Bác thử xem, đừng có xoắn như con nít vậy. Mình khuyên thật không phải trêu ghẹo gì đâu.
  7. suMm3r_c0ld

    suMm3r_c0ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì nếu bạn gái kia còn yêu c k sớm thì muộn rồi cũng sẽ làm hòa thôi... c đừng cuống quýt xin lỗi mà hãy từ từ cho ny bạn hiểu tình cảm của bạn và lời nói kia chỉ là lúc nóng giận ,nếu còn yêu bạn ny bạn sẽ tha thứ cho bạn thôi.. còn nếu ny bạn quyết định chia tay thì đây chỉ là nguyên nhân trực tiếp thôi còn nguyên nhân sâu xa bạn phải tự tìm hiểu thôi.. đây là ý kiến của mình bạn tham khảo nhé! chúc 2 bạn sớm trở lại! good luck!
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin là : tao xin lỗi, mày có đồng ý cho tao xin lỗi không
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bây giờ ấy hả, nếu làm mặt tỉnh thì ca này cực sáng. 90% gái sẽ khóc lóc vật vã "tại sao anh phũ với em thế, mình đã abc xyz rồi mà, anh có nhớ không". Lịch sự thì gửi 1 tin nhắn gọn lỏn, "anh xin lỗi". Vậy thôi, còn khóc lóc ỉ ôi chỉ thêm nhục, không giúp được gì đâu [:D]
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với cái đo đỏ. Chỉ cần ngắn gọn thế thôi, đừng năn nỉ ỉ ôi nhé bạn.

Chia sẻ trang này