1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với! phải phát biểu như thế nào trong Lễ cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi leonapham, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Í, tớ thấy toàn là các bậc lão làng (ông, cha, chú, bác ... của cả nhà zai và nhà gái) lên phát biểu thôi, chứ 2 nhân vật chính của đám cưới làm j có cơ hội lên tiếng nhỉ mà bác chủ tô pic pải lo ^^
    Ai chả bít lúc đó cô dâu chú rể hồi hộp tim đập chân run, nghĩ ngợi được j nữa mà pát với chả biểu ha ha
  2. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó nếu như mình tự tin đàng hoàng.
    Phát biểu ngắn gọn xúc tích đủ ý là điều quan trọng nhất.
    Theo tớ bạn nên phát biểu đại ý thế này...
    Gia Đình:
    Xin cảm ơn bố mẹ mình, bố mẹ vợ (nên nói thêm với bố mẹ vợ lời cảm ơn đã sinh ra 1 người vợ mà con hằng ao ước) đã tạo điều kiện để chúng con được sống bên nhau như mơ ước.
    Với Vợ mình:
    Cảm ơn tình yêu của em, cảm ơn sự tin tưởng của em, anh nguyện sẽ sống bên em suốt đời, thuỷ chung không bao giờ thay đổi, anh hứa sẽ cố gắng hết sức để là chỗ dựa vững chắc cho em.. và anh xin thề rằng chẳng có người người ông nào khác yêu em nhiều như anh đâu :D (tếu tếu 1 tí cho vui.)
    Khách Mời:
    Về phần khách mời... Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các ông,bà,các bác, cô chú, anh chị em và bạn bè ngày hôm nay là sự vinh hạnh lớn đối với vợ chồng chúng tôi.
    và cuối cùng... xin chúc tất cả các quí vị tất cả những điều tốt đẹp nhất, nâng ly.
    Đại khái thế, tớ nhớ hồi tớ cưới tớ cứ bô lô ba la thế lại vui.
  3. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó nếu như mình tự tin đàng hoàng.
    Phát biểu ngắn gọn xúc tích đủ ý là điều quan trọng nhất.
    Theo tớ bạn nên phát biểu đại ý thế này...
    Gia Đình:
    Xin cảm ơn bố mẹ mình, bố mẹ vợ (nên nói thêm với bố mẹ vợ lời cảm ơn đã sinh ra 1 người vợ mà con hằng ao ước) đã tạo điều kiện để chúng con được sống bên nhau như mơ ước.
    Với Vợ mình:
    Cảm ơn tình yêu của em, cảm ơn sự tin tưởng của em, anh nguyện sẽ sống bên em suốt đời, thuỷ chung không bao giờ thay đổi, anh hứa sẽ cố gắng hết sức để là chỗ dựa vững chắc cho em.. và anh xin thề rằng chẳng có người người ông nào khác yêu em nhiều như anh đâu :D (tếu tếu 1 tí cho vui.)
    Khách Mời:
    Về phần khách mời... Xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các ông,bà,các bác, cô chú, anh chị em và bạn bè ngày hôm nay là sự vinh hạnh lớn đối với vợ chồng chúng tôi.
    và cuối cùng... xin chúc tất cả các quí vị tất cả những điều tốt đẹp nhất, nâng ly.
    Đại khái thế, tớ nhớ hồi tớ cưới tớ cứ bô lô ba la thế lại vui.
  4. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe bài "Nói Xấu Vợ" chưa ?
    Nếu chưa nghe mua đĩa RapViet Vol10 về nghe, có đoạn đọc diễn văn ngày cưới đó, nghe mà học tâp
  5. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe bài "Nói Xấu Vợ" chưa ?
    Nếu chưa nghe mua đĩa RapViet Vol10 về nghe, có đoạn đọc diễn văn ngày cưới đó, nghe mà học tâp
  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Mc giới thiệu:
    - Mời chú rể lên phát biểu!!
    Chú rể:
    - e hèm!! Thưa toàn thể mọi người, thực sự cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa hết sung sướng và hạnh phúc, từ nay, chăn gối không còn đơn chiếc, tôi có người bạn đời cùng tôi xây dựng tổ ấm, mái nhà hạnh phúc tới đầu bạc răng long,...
    Thưa nhà nội, Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con trưởng thành đến ngày hôm nay, mong ba mẹ sẽ luôn coi vợ con như 1 người con trong nhà, chỉ bảo và dạy dỗ vợ chồng chúng con về đường ăn ý ở, để có thể hạnh phúc như ba mẹ.
    Thưa nhà ngoại, Con biết ơn ba mẹ, người đã sinh thành và dưỡng dục em A để con có được 1 người vợ xinh xắn, hiền thảo, dịu dàng và từ nay sẽ cùng con song hành chia ngọt sẻ bùi trong suốt chặng đường dài phía trước.
    Thưa người con gái sẽ chai ngọt sẻ bùi cùng anh xây dựng hạnh phúc, cảm ơn em đã yêu anh, chấp nhận những lỗi lầm và khiếm khuyết của anh. Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ của anh. Anh yêu em!
    Thưa các vị khách mời, cảm ơn các quý vị đã đến chung vui hạnh phúc với gia đình chúng tôi. Đây quả thực là niềm hạnh phúc lớn lao. Rất mong mọi người sẽ giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn.

    Nói thực với anh chứ, chuẩn bị thì chuẩn bị vậy thôi, lúc đó, cảm ơn vài câu gọi là hình thức thôi, còn lại thì zô zô hết ý mờ, cô dâu chú rể tới từng bàn cụng rượu cảm ơn.

  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Mc giới thiệu:
    - Mời chú rể lên phát biểu!!
    Chú rể:
    - e hèm!! Thưa toàn thể mọi người, thực sự cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa hết sung sướng và hạnh phúc, từ nay, chăn gối không còn đơn chiếc, tôi có người bạn đời cùng tôi xây dựng tổ ấm, mái nhà hạnh phúc tới đầu bạc răng long,...
    Thưa nhà nội, Con cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con trưởng thành đến ngày hôm nay, mong ba mẹ sẽ luôn coi vợ con như 1 người con trong nhà, chỉ bảo và dạy dỗ vợ chồng chúng con về đường ăn ý ở, để có thể hạnh phúc như ba mẹ.
    Thưa nhà ngoại, Con biết ơn ba mẹ, người đã sinh thành và dưỡng dục em A để con có được 1 người vợ xinh xắn, hiền thảo, dịu dàng và từ nay sẽ cùng con song hành chia ngọt sẻ bùi trong suốt chặng đường dài phía trước.
    Thưa người con gái sẽ chai ngọt sẻ bùi cùng anh xây dựng hạnh phúc, cảm ơn em đã yêu anh, chấp nhận những lỗi lầm và khiếm khuyết của anh. Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ của anh. Anh yêu em!
    Thưa các vị khách mời, cảm ơn các quý vị đã đến chung vui hạnh phúc với gia đình chúng tôi. Đây quả thực là niềm hạnh phúc lớn lao. Rất mong mọi người sẽ giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn.

    Nói thực với anh chứ, chuẩn bị thì chuẩn bị vậy thôi, lúc đó, cảm ơn vài câu gọi là hình thức thôi, còn lại thì zô zô hết ý mờ, cô dâu chú rể tới từng bàn cụng rượu cảm ơn.

  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu là :
    Chúa ơi nhớ Phù hộ cho con
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu là :
    Chúa ơi nhớ Phù hộ cho con
  10. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đến lượt đâu. Hôm cưới tớ định phát biểu 1 tí nhưng chẳng ai cho nói cả.

Chia sẻ trang này