1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với: Quốc khánh đón mặt trời mọc ở Cực Đông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TSU_RUI, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Con số chỉ độ kinh đông trên GPS nhảy nhót tăng dần
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hành trình lần mò trên ghềnh đá để tìm Cực Đông
    Trèo lên cao xác định phương hướng
    [​IMG]
    Không có đường nào khác, phải làm người nhện đu vách đá thôi
    [​IMG]
    Phù cũng đã leo lên được
    [​IMG]
    Chạy xuống rìa đá xa nhất nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    YEAH I GOT IT!!!
    [​IMG]

  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ảnh ở Gành Đá Đĩa nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục bộ sưu tập Gành Đá Đĩa nào, xem ảnh xong lại muốn quay trở lại, hì hì ...
    (Bộ sưu tập này là của bạn Mitdac nhà Dê, mạn phép đựoc post lên đây nhé!)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nào đưa ảnh của lãng tử MH03 lên cho bà con cùng chiêm ngưỡng nhé!
    [​IMG]
    Chị em nhà gái rất thích cái ảnh này bác Cường "lãng tử" ạ. Phát huy bác nhé!
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hành trình nào.
    Rời Gành Đá Đĩa, chúng tôi quyết định ăn trưa ở Đầm Ô Loan.
    Đường đi vào Đầm cũng khá dễ và đẹp (Ảnh chụp qua cửa kính ô tô)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đầm Ô Loan nằm cách Gềnh Đá Đĩa ~12km với khung cảnh rất yên bình cùng với dãy nhà hàng nằm ở bên bờ đầm. Ăn uống ở đây khá rẻ, Ghẹ và tôm nhảy tanh tách giá chỉ 70-80k/kg. Cá mú cũng chỉ 100-120k/kg. 11 người ăn uống no say chỉ hết có 600K. Bữa ăn đầu tiên thành công hơn dự định của chúng tôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ăn trưa ở Đầm Ô Loan xong chúng tôi quay trở lại Thành phố Tuy Hoà để chuẩn bị ra Đại Lãnh đón bình minh trên đỉnh ngọn hải đăng. Về tới Tuy Hoà mọi ngưòi tranh thủ tắm rửa và nằm ngủ. Riêng tôi thì tranh thủ đi dạo bãi biển ở đây. Biển Tuy Hoà rất dốc như ở Nha Trang và cũng rất ít người tắm ở đây. Một trong những cái thú trong đợt đi này của chúng tôi là không bị đụng hàng với một nhóm nào cả.
    Từ Tuy Hoà ra hải đăng đại lãnh khoảng 40 km về phía Nam. Nhờ mọi người nên chúng tôi đã đặt được chú Mười nấu cơm bữa tối cho ăn. Ra đến nhà chú Mười là 5h15pm. Tranh thủ ra biển bơi vài vòng, về tráng nước và ăn tối. Bữa tối có mực hấp, canh khổ qua (mướp đắng), cá kho ... khá ngon. NHóm của bác MH03 và Nhimkid mới đầu hẹn 6pm30 ở nhà chú Mười, đợi mãi không thấy gọi điện thì biết đang bị đi lạc, hì hì. Đành phải ăn trước để lên hải đăng cho sớm.
    Nói ra ở đây, các bác đừng cho rằng chúng tôi kể lể, nhưng quả thực thì thất vọng lớn nhất của chuyến đi này chính là thái độ của các đồng chí ở ngọn hải đăng. Mặc dù chúng tôi có gọi điện trước báo đoàn sẽ lên, chúng tôi gặp phải một thái độ lạnh lùng chứ không hiếu khách như các bác vẫn mô tả. Đoàn chúng tôi cũng chuẩn bị tinh thần là mỗi người ở Hải Đăng sẽ mất 80K rùi như lời anh lái xe nói nên cũng chẳng lo ngại gì vấn đề tiền bạc.
    Do đoàn quá đông nên anh Thắng với lại 1 anh nữa bảo chúng tôi lên sân thượng nghỉ, sân thượng tức là nằm ngoài sương, ngắm sao trời cùng trăng khuyết... Họ cho chúng tôi 7 cái chiếu, 3 cái gối và 1 cái chăn mỏng. Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề tiền nong thì bảo không phải lo nghĩ, có bao nhiêu cho bấy nhiêu, tuỳ tâm. Nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi quyết định rằng sẽ biếu các đồng chí đó 200K và 1 chai rượu vang. Không biết có ít quá không bà con nhỉ?
    Sáng hôm sau đại diện cho đoàn tôi xuống chào anh Thắng và đưa tiền. Tiền được gói trong 1 cái phong bì, anh Thắng hỏi ngay: "Bao nhiêu đây?" - sốc lần thứ nhất vì nếu đã tuỳ tâm sao còn hỏi "Dạ, hai trăm nghìn a!". Anh Thắng tiếp lời ngay "Hơi ít nhỉ?" - Sốc lần thứ hai.
    Quả thật, chúng tôi không muốn phải mang tiếng mình như thế. Tôi yên lặng không muốn nói cho ai trong đoàn biết về chuyện này. Thế nhưng khi xuống đến nhà chú Mười thì từ chú Mười đến anh lái xe đều nói rằng các ông ấy bảo rằng bật điện phục vụ chúng tôi cả đêm mà chúng tôi đưa có 200. Quả thực là bực mình các bác ạ. Lúc đầu gặp cái anh gì đó béo béo, mắt hip híp bác ấy còn nói là điện chạy máy nổ nên đến giờ là tắt, còn nước thì các bác ấy phải vác từ dưới chân núi lên, không thì phải thuê người cõng lên làm bọn em có muốn rửa mặt cũng không dám (em nói sai 1 lời em chết). Lúc sau đi ra đằng sau thì thấy cái máy bơm nước to đùng cùng cái bể phải đến 5 khối nước. Em thực sự mất lòng tin từ lúc ấy, mọi khi em vẫn nói với mọi người rằng người miền Trung chất phác, bây giờ giải thích thế nào, còn vấn đề điện, bọn em ở trên sân thượng đâu có tý ánh sáng nào, nếu có chỉ là mấy tia sáng Hải Đăng mà chiếu ra biển chứ bọn em chẳng hưởng sái tý nào. Cả nhóm ngồi ăn bánh mỳ phải bật đèn pin mà. ĐÚng là em hết ý kiến với các "đồng chí" ấy! Nếu muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói trước với bọn em, làm như thế, em ức chế đ''eo chịu được.
    Nói ra cũng để giải toả thôi, các bác nào sau này đi nhớ chú ý khoản này nhé!
    Còn ảnh sẽ post sau, tức quá mất hết cả hứng post ảnh. Âu cũng là vì tia nắng đầu tiên của ngày Quốc KHánh!
  8. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng bạn nhím đã chinh phục xong cực Đông, hình đẹp quá, càng coi càng nhớ, chắc phải chạy lại cung này phát nữa.
    @minhhanh3: 1 tay xách quần, 1 tay gps, oách quá anh hén ( mà quần ai mới là zấn đề )
  9. MinhHanh3

    MinhHanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không biết Nhím hay Tsui co ảnh show quần của tụi này không ở bải biển Hải Đăng, post lên Kẹo ngắm quần hiệu.
  10. MinhHanh3

    MinhHanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    No comment bác Tsui, em có ít hàng để dành, sao bác show hết lên mạnh thế này, chết em rùi !

Chia sẻ trang này