1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với: Quốc khánh đón mặt trời mọc ở Cực Đông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TSU_RUI, 29/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có đây có đây!
    Cái này hơi bị độc quyền nhé. May mà em có ống tele nên bắt được quả này!
    [​IMG]
  2. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Tsu Rui,
    Rất tiếc là bạn có ấn tượng không vui về Hải Đăng Đại Lãnh.
    Có lẽ một phần cũng do bạn đang suy nghĩ với tâm trạng của một lữ khách vất vả vượt qua chặng đường dài để đến điểm Cực Đông thiêng liêng nơi đón ánh bình minh đầu tiên của đất nước.
    Còn anh Thắng và những người ở Hải đăng này lại không phải là người trong ngành du lịch, mà là những người trông coi và vận hành ngọn hải đăng. Việc phục vụ khách đến chơi không phải là nhiệm vụ chính của họ, có chăng chỉ tạo điều kiện thêm. Họ nghĩ và làm theo cách của họ thôi.
    Nhiều lúc mọi việc đâu được như mình nghĩ, mình muốn. Cứ vui lên
    Chúc mừng các bạn đến hải đăng Cực Đông

    Được BMFamily sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 07/09/2007
  3. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Góp vui với bạn mấy tấm hình về Hải đăng Đại Lãnh
    1.
    [​IMG]
    2.
    [​IMG]
    3.
    [​IMG]
  4. BMfamily

    BMfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Gành Đá Dĩa
    1.
    [​IMG]
    2.
    [​IMG]
    3.
    [​IMG]
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    nào cùng đón ánh mặt trời
    [​IMG]
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ánh trăng suông chảy tràn trên vịnh Vũng Rô, mặt nước lấp lánh ánh thuỷ ngân.
    [​IMG]
    Nhớ bình minh nắng gọi bên ngọn hải đăng. Có những khung cảnh không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể im lặng để cảm nhận.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá Nhím ơi,
    Chuyến đi này còn là chuyến đi của nhiều khoảnh khắc, mình sẽ post dần các khoảnh khắc của đoàn nhé!
    [​IMG]
    Tác nghiệp​
  8. autumn_thu72

    autumn_thu72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhim may man hon chi roi, duoc don tia nang dau tien...
    anh dep qua
  9. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bánh pía của chị ăn ngon lắm. Em chén hết sạch rồi
    Lần này đi may nhờ trời thương nên lúc cần ngắm cảnh thì thời tiết vô cùng đẹp, thế nên tay nghề có kém lên ảnh vẫn cứ long lanh.
    Bờ biển Cà Ná, nơi quốc lộ 1 đi sát biển, chỉ cần thò chân xuống là chạm vào làn nước mát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đón bình minh đầu tiên trên biển Mũi Né, không nhìn được mặt trời vì ở góc khuất
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này