1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với: Quốc khánh đón mặt trời mọc ở Cực Đông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi TSU_RUI, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhHanh3

    MinhHanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có thấy 1 topic trên đây các bác tranh luân về tọa độ đông nhất của tổ quốc. Em tìm hoài không thấy nhỉ?
    Chỉ vì toạ độ đông nhất mà em fải trèo hết mỏm này đến mỏm kia ... Mà mấy cái gềnh đá ở Mũi Đôi đông có dễ trèo. Các bác mà thấy Nhím lò dò "bò trườn" ra cực đông thì cười chết mất
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Cường: Em có tấm ảnh độc quyền trông bác cực kỳ ... hấp dẫn , nói chung đấy là tấm khiến cho cả bọn nhất trí gọi bác là "lãng tử", he he. Em hơi busy chút nên bác thông cảm, hẹn bác cuối giờ chiều nay em sẽ post lên cho bác.
  3. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một chút về chuyến đi của em ạ
    Lịch trình thì mọi người cũng biết như em đã post, có điều kế hoạch bị thay đổi đôi chút thôi.
    Chiều 31-8, bắt xe của Pacific Airlines từ Đào Tấn em Nội Bài Airport thẳng tiến.
    Chuyến bay của em bị delay 20'', OK nâu bóp nhầm.
    Đây là cái ảnh em chụp được trên máy bay các bác ạ!
    [​IMG]
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    3h30 3m có mặt trong SG, SG chào đón em bằng một cơn mưa đậm chất SG, mưa té tát không ngẩng mặt lên được. Mặc áo mưa cũng chỉ hơn không mặc 1 chút. Kết quả là cái balô đựng máy ảnh của em không thể sử dụng cho chuyến đi được nữa. Đành phải trưng dụng 1 cái balô khác mà vừa đi vừa lo cho mấy cái Lens của mình.
    Nghe nói hôm đó bác MH03 và Nhimkid cũng được 1 trận dầm mưa ghê gớm lắm, đến gần Trảng Bom còn lội nước mà đi nữa cơ, ướt hết cả đồ, hình như san sẻ nhau đến cái áo cuối cùng như lời bác MH nói. Cứ như thế mặc áo mưa phi ra tận Phan Thiết lận (bái phục, bái phục). May hôm sau nắng ráo nên treo giày với quần áo trên xe đi nên đồ của hai người này cũng khô đi nhiều.
    Còn về phần em sau khi để balô cùng 1 bộ quần áo lại SG thì ra bến xe miền Đông để bắt xe đi Tuy Hoà. Vé đặt trước hàng chục ngày nên mới có đủ 10 vé cho đoàn em. Có 2 hãng xe chuyên chạy Tuy Hoà là Thuận Thảo (ko biết có nhớ đúng không?) và Cúc Tư. Nghe các bác giới thiệu Cúc Tư trên này nên em đặt vé xe Cúc Tư nhưng khi ra đến Tuy Hoà thì cậu bạn hỏi sao đi ghế ngồi lại không đi Thuận Thảo vì nó được mênh danh là "hàng không mặt đất" mà (ghê thật). Xe Cúc Tư có giường nằm đấy, khi nào các bác đi thử coi.
    Lên xe có nước uống, khăn lau mặt, bánh bông lan ... và một suất ăn trị giá 20K mà vé xe có 120K thôi( mặc dù giá đê trên vé là 135K ). Ngủ 1 giấc 5h tỉnh giấc thấy bình mình trên miền Trung thật đẹp, trời khô ráo như chưa bao giờ được mưa. Cả nhóm mừng rõ vì thoát khỏi những cơn mưa SG và hy vọng ngày hôm sau sẽ có một bình mình rực rỡ như thế nữa.
    [​IMG]
    7h sáng xe vào thành phố Tuy hoà (Thành phố rùi nhé). Là thành phố mới nên quy hoạch của Tuy Hoà khá đẹp, đường xá rộng rãi và phẳng lỳ. Sáng ra trên đường chẳng có 1 ai, ô tô tha hồ chạy, 1 lát là tới nơi
    [​IMG]
    Chúng tôi đặt phòng tại khách sạn Công Đoàn, hình như là khách sạn tô nhất Tuy Hoà bây giờ hay sao ấy (có 2* thôi) nhưng phòng giá rẻ 160K/phòng. Cả nhóm 10 người chỉ Thuê 2 phòng để thay đồ và tắm rửa thôi, còn đêm hôm đó, ngủ ở Hải Đăng Đại Lãnh rùi.
    [​IMG]
    Chúng tôi vấp phải khó khăn đầu tiên không giống kế hoạch. Lúc gọi điện đặt phòng ở khách sạn, hỏi tiếp tân có thuê được xe máy không? Họ bảo có vì nghĩ mình thuê 2 phòng sẽ chỉ thuê 2 xe máy nhưng đến lúc đoàn đến đông quá, không thể thuê đủ xe được nên chúng tôi ngậm ngùi thuê ô tô đi. 1tr2 cho 2 ngày là cái giá quá rẻ với 1 con Mẹc 16 chỗ. Lái xe cũng tận tình dừng lại cho chúng tôi chụp ảnh bất kỳ lúc nào chúng tôi muốn. bù lại cho cái thú đi xe máy là chúgn tôi được ngồi trong điều hoà, nghe nhạc trong cái nắng chói chang của miền trung và ... không phải hỏi đường (cái này phải hỏi Nhimkid nhỉ). Với đoàn đông nữ như chúng tôi, có lẽ đây là lựa chọn khá đúng đắn.
    [​IMG]
    Lúc lên xe ai cũng vui vẻ cả, đây là một khoảnh khắc đáng nhớ!
  5. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cái topic tranh luận về Cực Đông thì nhiều lắm, đây là topic của bác Hoangbquang
    CỰC ĐÔNG MŨI ĐÔI - Điểm chinh phục mới: http://www9.ttvnol.com/f_233/900303/trang-1.ttvn
    Topic VIỆT NAM: 4 cực - 1 đỉnh và những điểm đặc biệt của bác Dugia http://www9.ttvnol.com/f_233/824791/trang-1.ttvn
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Vâng lò dò bò trườn đến rách cả quần mà vẫn chưa leo ra được cái điểm bác MH3 chốt.
    Nào ta nhậu trước khi lên đường
    [​IMG]
    Một hai ba DZÔ!!!
    [​IMG]
    Thả thuyền thúng, lên đường thôi
    [​IMG]
    Tính tính toán toán, toạ độ nào nhở
    [​IMG]
  7. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Sáng 1-9, nhóm quyết định giữ nguyên kế hoạch đi Gành Đá Đĩa.
    Gành Đá Đĩa nằm cách thành phố Tuy Hoà khoảng 45km về phía Bắc. Trên đường vào Gành Đá Đĩa có ghé ngang qua nhà thờ Mằng Lăng. một nhà thờ đá có kiến trúc tương đối đẹp với không gian xung quanh xanh mướt và tĩnh lặng. Dừng xe tranh thủ chụp vài tấm ảnh và đi tiếp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ Nhà thờ Mằng Lăng vào Gành đá Đĩa, hai bên đường đang vào vụ thu hoạch nên thi thoảng lại thấy những cái máy tuốt lúa liên hợp hai bên đường. Con đường có những đoạn được phủ rơm kín, cảm giác đi vào như đang đi trên một tấm thảm, khung cảnh thật yên bình.
    [​IMG]
    Chẳng mấy chốc Gành Đá Đĩa hiện ra trước mắt. Lúc xem ảnh ở đây, ai cũng có chung một câu hỏi rằng đây là tự nhiên hay nhân tạo. Xin thưa, đây hoàn toàn là tự nhiên vì nó là Di tích thắng cảnh cấp Quốc Gia mà.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Con thuyền đi dần ra Hòn Đầu, trời nắng nước trong, cá nhảy tung tăng quanh thuyền
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đổ bộ lên Mũi Đôi bằng thuyền thúng
    [​IMG]
    Chỗ này mà đi chân trần thì thích phải biết
    [​IMG]
    Ghềnh cao thế này, làm sao mà trèo
    [​IMG]
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chạm vào được điểm cực đông khó quá nhimkid nhỉ?
    Tặng mọi người 1 cái ảnh cô cháu tớ, hơi bị thích cái này đấy!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này