1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, thật sự là hiện nay anh ta muốn gì vậy ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_nang_ich_ky_712, 16/05/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với, thật sự là hiện nay anh ta muốn gì vậy ???

    Bọn em yêu nhau đã được gần 2 năm. Trong vài tháng trở lại đây thì thực sự mối quan hệ của 2 người trở nên khó khăn hơn bao h hết, người ấy nhận ra hết cái này đến cái khác trở thành "vấn đề" khi yêu nhau. Cãi nhau liên tục, và thực sự em là người quá nóng tính nên cãi nhau bao h cũng nói thẳng tuột ra mình tức cái gì và việc của anh ta là : "Uh, vợ bao giờ mà chả đúng". Rồi dần dần cả 2 đứa nhận ra vấn đề của mình là quá ích kỷ ko suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương, sự khác biệt quá nhiều về tính cách (cái mà em nhận ra ngay từ khi yêu nhau cơ thì bây h người ấy mới nhận ra), và biến tình yêu dần dần trở thành lịch và hẹn hò là dẫn nhau đi ăn, nói chung thấy sự nhàm chán trong tình yêu và quyết định sẽ thay đổi từ cả 2 phía và làm lại từ đầu. Em luôn xác định rõ được mình muốn và cần gì nên luôn luôn xác định rõ nên thay đổi và làm thế nào để có thể đạt được điều mình muốn, tất nhiên trong tình cảm ko áp dụng bài bản được như thế nhưng em nghĩ là đã cố gắng hết sức để khắc phục tình trạng trên. Và dăm lần bẩy lượt cứ quay lại được 1 hoặc 2 tuần anh ta lại cho em tối hậu thư là :"Mình làm bạn". Thực sự do tình cảm vẫn còn nhiều nên lần nào anh ta muốn quay lại em đều đồng ý, bởi trái tim con gái nếu còn yêu mà có cơ hội quay lại như vậy thì em tin ít ai từ chối cả. Em vẫn chấp nhận quay lại và tiếp tục, 1 lần, 2 lần nhưng sau lần thứ 2 em cũng ra tối hậu thư thẳng thắn rằng nếu còn có 1 lần thứ 3 nữa thì đườg ai nấy đi luôn, ko có níu kéo gì thêm nữa đâu. Và cuối cùng sau gần 1 tháng êm đẹp trở lại vì vào 1 ngày xấu trời anh ta lại nói với em rằng muốn làm bạn. Lý do được đưa ra rằng tình yêu em dành cho anh ta mạnh mẽ quá, người ấy biết em là người có thể làm bất cứ điều gì vì tình yêu và chính ĐIỀU ĐÓ ĐÃ GIẾT CHẾT TÌNH YÊU trong người ấy. Em thực sự ko hiểu, đấy cũng là lý do sao. Yêu quá cũng là lý do sao ???. Rồi người ấy nói sẽ luôn luôn yêu em 1 tý trong tim, sẽ luôn như thế và cái fần nhiều nhiều còn lại trong tim người ấy sẽ dành cho 1 ai đó mà người ấy chưa biết được. Và mong bọn em sẽ trở thành bạn thân, em xin nhấn mạnh là BẠN THÂN ấy, sẽ là khi nào em hoặc người ấy chỉ hơi nhớ nhau 1 tý thôi có thể gọi điện cho nhau, có thể gọi điện rủ nhau đi chơi bất cứ lúc nào, lúc nào buồn hay vui hãy đến với người kia để tâm sự, và rằng ko muốn mất 1 người BẠN như em. Nguyên văn ý nguyện của người ấy là như thế, thực sự em ko hiểu, ko thể hiểu anh ta đang nghĩ gì và muốn gì nữa ?
    Em đã suy nghĩ theo chiều hướng, con trai ghét bị ràng buộc, nên khi tình cảm của người con gái mạnh quá làm anh ta sợ, nhưng đấy là mới yêu hoặc trong giai đoạn cưa cẩm cơ, đây lại là thời điểm yêu nhau đã 2 năm rồi. Và em nghĩ, yêu luôn luôn đi kèm với trách nhiệm, đã yêu nhau em nghĩ luôn phải có trách nhiệm với đối phương, nếu ko thực hiện được như thế thì đừng yêu. Và h người ấy muốn em ở bên cạnh, lúc nào cần vẫn có và ko phải chịu bất cứ trách nhiệm gì cả, vì là bạn mà. Nhưng em cũng nghĩ rằng, nếu thực sự là bạn thân thì càng phải có trách nhiệm với nhau hơn, càng phải trân trọng bạn mình hơn vì có đc bạn thân đâu fải dễ. E
    Thực sự bây h em bế tắc lắm, ko biết nên làm thế nào cả, em ko hiểu anh ta nghĩ gì và sẽ ntn, rồi có ko anh ta sẽ lại đến và lại xin quay lại và rồi tất cả sẽ như cái vòng luẩn quẩn. Em thực sự ko hiểu có fải con trai nào cũng thế, và trong những lúc thế này thì anh ta nghĩ gì ???
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái lý do cơ bản nhất khiến 2 người lâm vào tình trạng bây giờ chính là lý do mà bạn đã nói : Không hợp nhau. Nghe có vẻ củ chuối nhưng thực sự là như vậy. Về phía con gái, tớ ko biết rõ lắm, nhưng về phía con trai, có những lý do mà nói ra thì mọi người sẽ cho rằng đó chẳng phải là lý do. Bạn thử xem trong mối quan hệ giữa 2 người có chỗ nào không ổn không? sở thích, cách sinh hoạt, quan niệm sống... của 2 ng` thế nào?
    Bạn tớ cũng chia tay ng` yêu vì ko hợp cách sống, quan niệm sống và cả sở thích nữa. Mặc dù bạn gái cậu ta vẫn muốn quay trở lại nhưng cậu ta vẫn quyết thế.
    2 năm ko phải là ngắn nhưng cũng ko thể nói là dài được. Tuy nhiên, tình hình của bạn lại khác. Cậu bạn trai hết đòi chia tay rồi lại đòi quay lại, như trẻ con vậy?!?! Tớ cũng đồng ý với bạn, ngoài TY ra còn tình nghĩa nữa. Nhưng ở TH của bạn chắc là chỉ có thể nói 1 câu là :Tình yêu đã hết. Có lẽ chia tay cũng là giải pháp hay, vì nếu cứ để tình trạng này xảy ra mãi cũng khó có thể lâu bền được. 1 ng` muốn níu kéo, 1 ng` quyết ra đi. Chả giải quyết đc gì cả.
    Chia tay xong cũng khó mà làm bạn thân như cậu ta muốn (hơi bị tham lam đấy). Tuỳ bạn suy nghĩ, cũng nên xem cậu ta có tăm tia đc em nào mới có đầy đủ cá tiêu chuẩn : xinh, ng` đẹp, nhà mặt phố chính, bố làm to... ko?Như thế thì dễ dàng kết luận rồi fải ko? Chúc vui!
  3. khanh_mk

    khanh_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng kô thể hiểu nổi,không thể hiểu nổi em à....
    Có lẽ cậu ấy xem fin Hàn nhiều quá nên nhiễm cái sự bi đát trong tình yêu vào người rồi...
    Anh đang cố tìm hiểu đây,cố nhập tâm đây.Nếu có ye ý kiến ý cò gì thì anh giúp em sau vậy...
    Hì hì,kô thể hiểu nổi nữa...
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    mình nghĩ là tần suất của bạn và xung lực tình yêu của bạn ở bên cạnh anh chàng này là quá nhiều và quá lớn làm cho anh chàng mới đầu thấy ngộp, sau rồi thấy nhàm, và dần rồi thấy nhạt, nếu nữa chắc là sợ mất. Bạn ạ, ai cũng biết là 2 bạn yêu nhau thế nào, ra sao, và vì vậy không cần thiết phải cho xung lực tình yêu mạnh thế, cứ vừa phải thôi, món ngon nhớ lâu, nhưng ăn nhiều quá dẫn đến bội thực.. Có lẽ tần suất phát sóng tình yêu của bạn quá mạnh, lại chiếu trực tiếp vào anh chàng nên làm cho anh ta có cảm giác như vậy.. mới đầu thích đấy, nhưng sau rồi làm anh chàng thấy ngộp quá, thở không nổi, và vì vậy cứ thỉnh thoảng lại xin ra khỏi tầm phủ sóng của tình yêu một chút, rồi chán lại quay vào, cứ thế phải 2,3 lần như bạn kể ý.. bây giờ thế này, bạn giảm cường độ đi, một tuần một lần hoặc hai lần là tạm đủ, (sau rồi thiếu thì anh chàng sẽ xin thêm, bạn cứ yên chí).. khoảng thời gian còn lại là gia đình, bạn bè, sở thích..v.v..
    Rồi mọi chuyện lại yên ổn thôi, đừng băn khoăn quá nhé.
    Chúc vui!
  5. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn ơi hiện jờ anh ta đã nói rằng từ người yêu ---> bạn. Lần này là lần thứ 3 rồi. Và việc của mình lần này là lại chờ đợi anh ta khi chán rồi lại quay lại cái gọi là fủ sóng tình yêu sao ?.
    Hiện tại gia đình mình sắp chuyển nhà đi nơi khác 2 tháng để chờ xây nhà cũ, và trong khoảng thời gian đó, mình invilsible, biến mất hoàn toàn thì cái đó có gọi là giảm mật độ fủ sóng ko ? Mình cũng nghĩ rằng nếu là 1 tình yêu thực sự thì sẽ ko chỉ vì vài tháng ko gặp được nhau mà hết đi hoàn toàn, hay ít ra trong thời gian đó nếu người ấy ko call đến nhà đc thì chắc chắn cellphone và YM sẽ đc dùng để contact. Mình thì chỉ thắc mắc rằng có fải anh ta đang trong kiểu ko muốn có trách nhiệm với mình nhưng vẫn ko (hay ít ra là chưa) muốn mất mình.
    À còn notice thêm là anh ta nhắn nhủ mình là lần sau nếu anh ta ko chịu đc mà xin quay lại thì xin mình đừng accept.
  6. H2T

    H2T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Con trai biểu hiện như thế nghĩa là có 2 trường hợp có khả năng xảy ra:
    - Anh ta chán bạn rồi ( chia buồn).
    - Anh ta đã có người mới( chia buồn tập 2), mà cái này khả năng lớn lắm; bạn hãy để ý xem thái độ anh ta dạo này thế nào nhé. Có đứa bạn mình ''được'' người yêu chia tay nhẹ nhàng bằng cách ban đầu tuyên bố là bạn thân ,dần dần quan tâm chỉ đến mức là bạn bè bình thường, bây giờ thì ...anh ta lặn luôn. Đấy chia tay cao thủ thật ,cứ từ từ mà rút đi, cô gái khi hiểu hết mánh khoé thì đã xong rồi, nhưng dù sao thì vẫn đau lòng . Con gái mà.
    Nếu trường hợp 1 xảy ra, hi vọng thế, thì còn có cách kíu vãn, bạn làm thử theo lời khuyên của mọi người xem. Còn nếu trường hợp 2 xảy ra, bạn hãy tỉnh táo nhé.
    Hugs and Love
  7. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    thế biểu hiện ntn chứng tỏ là hắn ta có người khác vậy huh.
    Thường thườg ngay cả bạn thân của hắn rồi, ect tất cả timetable gì gì tớ đều được hắn ta thông báo lúc đi or về. Bạn thân của hắn thì lúc nào cũng điệp khúc mày nên cho nó thời gian. Mà toàn là hắn tự đi tự về đấy chứ.
    Và lần nào nói lên cái lời làm bạn ấy thì người ấy đều khóc, tớ nghĩ là người ấy cũng là người yếu đuối, và thường chia tay xong ko bao jờ dám gặp tớ cả bởi cả tớ và người ấy đều biết nếu gặp nhau là lại ko dứt ra đc. hix
    Được co_nang_ich_ky_712 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 16/05/2006
  8. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    Trừ cái đám thỉu số, đa fần Zai đều đủ kiên nhẫn để đến lúc ... hái wả. Cái chịn chia tay chia chân, a nghĩ, là chú kia đang làm trò với e nếu ... chú kia chưa đực ... lên jường, có thể e mắng a là thô thỉn nhưng đấy là thực tế cũng là nguyên nhân để chú kia chán e. Zai wái j` mà suốt ngày ... mình làm bạn nhé.
    A ko rõ nhưng nhắc e một đìu, Zai ko thích bị áp đặt đâu.

  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Theo như anh phán đoán, động tình của em ích kỷ có 2 nguyên nhân:
    - Thằng ku trai mắc phải hội chứng "bị hóa thạch nguyện liệu đầu ra": ảnh hưởng đến CPU nên nó trở nên nóng nảy, dễ bực mình, cáu gắt.. ra đường rồi nhìn sang xung quanh thấy mà ham, thiên hạ thì tăng ca SX ầm ầm cùng nhau thi đua, quay lại nhìn con ghệ của mình thiếu điều muốn kêu công an bắt nhốt.. máy móc, nhà xưởng thì để đắp chiếu trùm mền cho nhền nhện đóng.
    - Hoa tàn nhị nát: do tăng ca SX và vận hành liên tục, thiếu chế độ bảo dưỡng bảo trì định kỳ.. nhìn máy móc nhà xưởng sao rĩ sét và xuống cấp quá.. đâm ra nguyên liệu sẽ bực mình và chán nán, muốn bỏ sang một nhà máy khác để gia công.
  10. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tiếc với bác tể tướng là chả có cái nào cả, mà sao bác cứ sểnh ra là nghĩ ngay đến máy với móc, chăn với chiếu thể nhỉ ???
    Em chỉ ko hiểu, tại sao he cứ muốn nửa vời vậy, chia tay hẳn, tức là tuỵệt giao như các đôi khác vẫn làm khi hết tình cảm, vì theo kinh nghiệm bản thân em buôn dưa với mấy bác trai lớn lớn về cả tình yêu và ******** thì đều nhận ra 1 điều, nếu con trai hết tình cảm, nó sẽ cut 1 cách ko thương tiếc và rất fũ. Vì ctrai ko như con gái, con gái nếu ko yêu còn có thể thương, mến và quý còn con trai sẽ chỉ có yêu hay ko thôi. Nên nếu nó hết sạch tình cảm và thực sự muốn break up 1 cách triệt để thì sẽ ko hát bài muốn làm bạn thân thực sự, vẫn muốn gặp mặt và tâm sự khi buồn, rồi lần nào đề cập đến break up cũng cry, mặc dù he là người nói nhé. Đấy là điều em băn khoăn là jờ nên làm j, em và he có tương lai nữa ko ???

Chia sẻ trang này