1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, thật sự là hiện nay anh ta muốn gì vậy ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_nang_ich_ky_712, 16/05/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. hn_max

    hn_max Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 2 năm ,đến giờ có xung đột cũng là bình thường .Nó có thể do nhiều lý do như :
    -Lâu rồi ,hiểu nhau rồi ,giờ nhìn cũng đã thấy ngứa mắt
    _Đã thoả mãn dục vọng ( TD) nên chán
    _Có đối tượng khác hay hơn
    _Không đủ kiên nhẫn đi đến đích (Do bạn quá rắn )
    _Công việc dạo này căng thẳng
    Thường thì có vô vàn lý do ,nhưng đó là những lý do chính .Bạn xem trường hợp của bạn thuộc loại nào ?Nhưng loại nào thì khi yêu nhau thì ko thể là bạn thân được .Dĩ nhiên trái đất tròn ,kiểu gì chẳng gặp nhau ,thậm chí có gì khó khăn cũng có thể giúp đỡ .Nhưng chẳng bao giờ làm bạn và cũng ko nên làm thế .Vì nếu không chỉ tặc lưỡi một cái là đưa nhau lên giường (Xin lỗi hơi thô thiển) .Tình cũ ko rủ mà đi ,hơn nữa rồi mình cũng còn phải có bạn trai chứ .Chẳng có thằng đàn ông nào khi yêu lại cứ thấy người yêu cũ chơi cả bạn trai cũ của cô ta mà ko bực mình cả .Chúc bạn có những quyết định hợp lý cho riêng mình .
  2. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là cái thứ 1, là cái mà hiểu nhau rồi nên nhìn nhau cái gì cũng ngứa mắt í, vì em thấy cái gì của em nó thấy cũng ko vừa mắt, và em cũng thế. Đến cả cách nói chuyện của nó cũng muốn chẩn chỉnh, chỉ là cái ngứa mắt của em em đã nhận ra là ko như thế. Còn vụ rắn hay mềm em ko hiểu lắm. Còn đúng là dạo này nhà nó cũng hơi căng. Đã có lần nó nói rằng nó căng thẳng và quá nhiều chuyện suy nghĩ, rồi chuyện với em trục trặc --> chú bé xử lý việc nào nhanh thì cho nó đi trước, và chia tay thì có lẽ sẽ ít fải nghĩ đi chăng
  3. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Zai nó ko thích bị áp đặt, thế mà e còn đòi chấn chính nó.
    Còn cái chịn ngứa mắt thì lại khác, cứ chăm chăm vào cái hạn chế của nhau thì kỉu j` chẳng ngứa mắt. Bít là fải thay đổi nhưng ko fải nhăm nhăm bắt nó fải thay đổi đúng như mình mún.
    Tốt nhất, e đừng chấp nhận khí nó đòi way lại nữa, e đừng làm cho anh chị em trên này nghĩ rằng nó là cơ hội bấu víu cúi cùng của e.
    Đàn ông khóc lóc j`, cho dù đôi lúc a thương vợ đến chảy nước mắt ra. Mới iu đương có tí khó khăn đã thế, sau này sao làm chồng nổi. E cứ nghĩ đi, mới có 2 năm đã chán rồi, sau này chẳng may lấy nhau ở với nhau nó bằng bao nhiu lần cái 2 năm đó, ko lẽ lại lôi nhau ra toà.
    Jải tán đi e, a nghĩ e là đứa cầu tín nhưng đừng có vênh váo vì đìu đó, e cầu tín thì sướng cho e thôi và wên lun cái ý nghĩ rằng cần fải chấn chỉnh bất kỳ ai và nhất là Zai.
    p/s: Em co_nang_ich_ky_712 đọc lại cái fần của e được a bôi hl nhá, đọc kỹ hơn cái fần bold&red.

    Được NoRegret sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 16/05/2006
  4. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Em dịch mãi mới hiểu cái cầu tiến của bác. He he có vẻ bác có vẻ bức xúc về vụ thay đổi zai nhỉ, bác đọc lại bác ơi, đấy là nó mún chấn chỉnh em đấy chứ có fải em đâu. Oài, đọc kỹ đi bác ơi. Em thì chưa bao jờ muốn change 1 đứa nào cả, kể cả zai lẫn gái, vì chỉ nó tự muốn thay đổi thoai còn kể cả zai lẫn gái, nếu nó ko muốn thay đổi thì mình có làm j cho nó cũng thía. đời thay đổi khi mình thay đổi.
  5. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chẳng thể giữ được bước chân một khi người ta đã muốn ra đi bạn àh chắc là họ cũng đang thấy bế tắc vì tình yêu giữa 2 người . hãy dũng cảm với chính mình hãy chia tay để tìm đến 1 tương lai tốt đẹp hơn ...
    (nói thì nói vậy nhưng ... con gái mà còn yêu - hình như điều này là ko thể!!!
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cái này có gì lạ đâu, yêu 2 năm, tình yêu ko dc làm mới nên sinh chán nhưng bỏ thì thương vương thì tội, bỏ thì vẫn tiếc nên mới fải chừa ra con đường lùi, biết đâu sau này chẳng tìm đc TY dc như thế này, vả lại cũng 2 năm rồi, nhưng tiếp tục thì lại thấy chán nên nhãng ra thử xem xa cách 1 thời gian để tình yêu bị bỏ đói nó có chuyển biến theo hướng tích cực hay ko, vì vậy mà nó cứ luẩn quẩn. Muốn làm mới TY thì fải biết hy sinh và lo lắng cho nhau, quan tâm lẫn nhau từ những cái nhỏ nhặt nhất. Tôi cũng đã từng trải qua gian đoạn như thế này, khi ăn nhiều người ta cảm thấy no, lúc nào cũng no thì hết ngon miệng, muốn ngon miệng thì fải tập thể dục cho nó nhanh đói, tức là fải biết quan tâm tới người khác hơn, nhận ít và cho nhiều hơn sẽ thấy mình hạnh phúc hơn, mà cái quan tâm này nó vô vàn lắm và liên tục fát sinh, bởi vì tình yêu đâu fải chỉ là chia sẻ niềm vui, nó còn là chia sẻ cả lo lắng từ những cái cực kỳ nhỏ nhặt. Bạn có tin ko, tôi là người đã đi mua cho bạn gái từ những cái mà chỉ fụ nữ mới hay đi mua: áo chống nắng, khẩu trang, mũ và găng tay chống nắng và luôn là người nhắc nhở về chìa khóa và những thứ linh tinh vặt vãnh khác khi bạn gái hay để quên, lúc mới yêu tôi đâu có bao h để ý nhưng khi lo lắng hơn cho người khác TY sẽ có ý nghĩa hơn và chính điều đó nó sẽ nuôi TY.
  7. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    [co_nang_ich_ky_712 viết lúc 17:45 ngày 16/05/2006-]
    Em nghĩ là cái thứ 1, là cái mà hiểu nhau rồi nên nhìn nhau cái gì cũng ngứa mắt í, vì em thấy cái gì của em nó thấy cũng ko vừa mắt, và em cũng thế. Đến cả cách nói chuyện của nó cũng muốn chẩn chỉnh, chỉ là cái ngứa mắt của em em đã nhận ra là ko như thế. Còn vụ rắn hay mềm em ko hiểu lắm. Còn đúng là dạo này nhà nó cũng hơi căng. Đã có lần nó nói rằng nó căng thẳng và quá nhiều chuyện suy nghĩ, rồi chuyện với em trục trặc --> chú bé xử lý việc nào nhanh thì cho nó đi trước, và chia tay thì có lẽ sẽ ít fải nghĩ đi chăng
    [hết]

    A mạnh dạn đăng lại bài mới.
    Em co_nang_ich_ky_712 đọc lại cái fần của e được a bôi hl nhá, đọc kỹ hơn cái fần bold&red. Nếu ý e ko fải như thế, nghĩa là ko fải là cái thằng của nợ đó thì cho a xin lỗi.

  8. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    sorry anh vì em viết có vẻ tối nghĩa quá, ý là đến cái cách ăn nói của em nó cũng ngứa mắt và mún chấn chỉnh. em cũng đã từng ngứa mắt nhưng em ko yêu cầu nó thay đổi, vì em biết yêu 1 người thì nên chấp nhận ưu và nhược, em nghĩ đến 1 lúc nào đó trog mối quan hệ yêu đương sẽ có chán ngán, như đồ thì hình sin ấy, có lên có xuống, cả vợ chồng cũng ko thể lúc nào tcảm cũng nồng nàn đc cơ mà. em tự thấy mình khá thóang trong chủ đề *** về quan niệm ấy, và em cũng đủ tminh để bít là ko nên cố change zai bác ạ, trừ khi zai tự mún thía
  9. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi thì giải tán !
    Biết nó muốn gì thì làm được gì đâu .
    Đàn ông đã chết hết đâu mà sợ .
    Mới yêu nhau 2 năm đã chán rồi về sau sống với nhau cả đời làm sao được .
    Đấy mới chỉ là đi chơi uống nước đã thấy thế rồi nhé . Về sau lấy nhau , ăn chung ở chung lại nhìn ra cả 1 tỷ tật xấu nữa , nó tham ăn , ko chịu làm việc nhà , chân thối , ngáy to ... thì làm sao mà chịu được .
    Bao nhiêu cặp yêu nhau cả 10 năm thắm thiết , đến khi lấy nhau về còn " vợ yêu ơi vẫy tay biệt ly nữa là
    Bỏ đi , yêu thằng khác , hết chuyện !
  10. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chính xác và chí lý đúng là hoàn cảnh của bọn em đang ở hoàn cảnh như bác nói đấy. Chỉ là h em nên làm gì, cách xa 1 thời gian, tầm vài tháng, làm mới bản thân và nếu gặp lại còn tình cảm thì tiếp tục, trong thời gian ko gặp ấy có thể thỉnh thoảng ntin thăm hỏi. 2 là bảo nó chấm dứt hoàn toàn, tức là từ bỏ, ko liên lạc nữa cho đến khi em cảm thấy quên hoàn toàn. Nên chọn cách nào ?

Chia sẻ trang này