1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, thật sự là hiện nay anh ta muốn gì vậy ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi co_nang_ich_ky_712, 16/05/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Em ích kỷ quả là ích kỷ, em nói là thoáng về X nhưng chẳng thấy nêu ra các chi tiết và thông số kỹ thuật nào.. trước bàn dân thiên hạ gì cả. Đề nghị lần sau nên cung cấp đầy đủ và chi tiết về thông tin X, nhằm tránh sự mò mẫm rồi trúng tầm bậy tùm lum tùm la.
    Có 2 trường hợp yêu mà khiến ta mau no dễ ngán:
    - Vâng: lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, thậm chí muốn cúp bình thiếc, hết gân hết cốt.. mồm mỏ cũng vâng vâng dạ dạ.
    - Không: lúc nào cũng xem disable như là vũ khí.. đừng có cãi lại à nghen.
    Một sinh vật (cho dù là sinh vật ngoài trái đất) cũng có khả năng hấp dẫn được người khác.. nếu biết "lắng nghe và từ chối" đúng thời điểm, đúng vị trí.
    Ngày xưa người yêu anh đâu có đẹp (răng thưa, gò má cao, cặp đùi như bụi chuối sau hè), được cái tính rất dễ thương và rất có cá tính... thế nhưng anh vẫn chết mê chết mệt vì nàng.
  2. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    chuyện đó quan trọng đến thế sao, em chỉ muốn trong 2 giải pháp là do em tạm nghĩ ra, nên theo cái nào thôi mà. đi sâu làm j chỉ cảm thấy bùôn thôi
  3. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    É é, tớ là tớ không đồng ý với bạn moitoanh ở câu này Muốn làm mới TY thì fải biết hy sinh và lo lắng cho nhau, quan tâm lẫn nhau từ những cái nhỏ nhặt nhất. Không biết con trai thì sao chứ, tớ là con gái, tớ thấy là nếu cái gì cũng lo lo lắng lắng cho hắn thì hắn sẽ rất ỷ y, tốt nhất là quan tâm một cách có mức độ thôi. Đàn ông con trai mà, dễ có được và nghĩ là có rồi thì khó mà mất được thì sẽ nảy sinh tâm lý ...hờ hững.
    Tớ thích câu này
    Love is like a dog, when you chase, it runs, when you run, it chases, when you stop, it barks "go !go !"
    Tại mấy lần bạn trai nói "Mình là bạn", rồi sau đó quay về "Mình là bồ" em ich-ky đều chấp nhận nên mới để sự việc lập đi lập lại thế này. Tốt nhất lần này em run đi, nhân vụ chuyển nhà, mất tích luôn, kệ hắn, nếu hắn tìm đường quay lại thì nhất quyết không chịu. Mà ghét nhất cái vụ không làm bồ thì làm bạn đấy, lại còn bạn thân nữa, chắc hắn còn đang chưa chắc chắn sẽ cua được em nào khác nên nói thế để "dấm" em đấy. Nói thẳng vào mặt hắn luôn "chia tay và không bạn bè gì hết".
    Mà em cũng chuẩn bị tăm tia anh khác đi nhé, để khi hắn có quay lại thì mình có cái thế của mình, ok?
  4. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, làm mới khó chị ơi...
    Làm cách nào để quên nhanh đây
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Biết là khó nhưng đôi khi đó lại là cách duy nhất để giữ TY đấy bạn ạ. Tớ ko thích con trai hơi tí chia tay rồi hơi tí lại quay lại. Yêu nhau 1,2 năm rồi gặp trục trặc thì nhiều đôi lắm, nhưng quay đi quay lại mãi thế này thì chóng mặt quá. Nhất là đọc bài, tớ có cảm giác đối với bạn trai bạn, hình như việc có bạn là " tất lẽ dĩ ngẫu" ấy. Dường như anh ta ko cần phải cố gắng gì cả, muốn đi là đi muốn về thì về, chỉ cần anh ta muốn là lúc nào bạn cũng sẵn sàng tha thứ và đón nhận ấy.
    Với con gái, "kiêu" và "rắn" đúng lúc cũng là cả một nghệ thuật đấy bạn ạ. Chúc bạn sáng suốt
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ....
  6. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bạn ạ. Bỏ đi cho rồi. Bạn đâu chỉ sống mà để yêu thôi. Chả cần lưu luyến cái anh chàng nửa vời này làm gì. Bạn cũng đâu có muốn làm người iu dự bị cho anh ta, lúc ko theo đc ai thì ngó lại bạn chứ. "Bạn thân" nghe cách anh ta nói mà nghe dễ thế chứ, thật vô trách nhiệm. Dọn nhà, cắt đứt liên lạc, theo đuổi đam mê riêng của mình. Bạn còn bạn bè và người thân mà. Trước khi gặp anh ta bạn vẫn sống tốt đấy thôi. Quên 1 người cũng không khó lắm đâu bạn. Nếu theo lời hắn mà níu kéo thế này càng làm đau khổ thôi bạn à. Dứt khoát 1 lần. Thà đau 1 lần còn hơn đau mãi. Biết đâu lại tìm được 1 người tốt hơn anh chàng này ấy chứ.
    Nghe kể mà chả thích cái anh chàng này tí nào.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cho bình luận tí nhé!
    Thứ nhất, hình như có một bài hát tên là "Too much love will kill love" đó bạn à.
    Thứ hai, anh chàng đó còn quay lại vì còn tình cảm thật đó. Tình cũ không rủ cũng tới mà. Hai năm trời quen nhau, như cái mền cũ, vừa ấm, vừa có cảm giác yên tâm. Nhưng mà...mền không yêu sách như người. Nên vẫn còn thích mền mà hết thích người rồi. Chuyển sang "không ưa" rồi.
    Bây giờ mà có bất kỳ anh bạn trai cũ nào rủ tôi đi chơi, tôi cũng đi. (Lâu ngày không gặp mà, là "bạn tốt" của nhau mà!) Rồi nếu (các) anh ấy có lỡ nắm tay một chút, chắc tôi cũng không càu nhàu gì. (Vì biết là có làm thế rồi thì cũng đừng có mong "tới đâu" cả.)
    Chuyện của bạn cũng vậy. Anh ta quay lại vì cảm-giác-thân-thuộc với bạn, nhưng dù vậy, bạn vẫn nên biết là "không đến đâu" cả.
    Chuyện anh ta nhắn nhủ "Anh có xin quay lại, em cũng đừng đồng ý" có nghĩa là anh ta cũng thừa biết anh ta sẽ còn quay lại vì bạn vẫn còn thân-thuộc với anh ta quá! Nhưng mà bụng anh ta thì biết nhìn quá 5 phút là anh ta đâm bực với bạn ngay thôi. Có nghĩa là anh ta biết VỀ LÝ thì anh ta KHÔNG NÊN hành động như vậy vì không ĐÚNG ĐẮN, nhưng VỀ TÌNH thì sự việc vẫn sẽ diễn ra như vậy dài dài. Giống như là nghiện ma tuý ấy, ai không biết nó xấu, nhưng ai bỏ nó được.
    Thứ ba, đã gọi bạn trai là nó/thằng thì nên bỏ đi cho rồi. Tôi mà gọi bạn trai (cũ) như vậy thì bạn bè/gia đình/người quen tôi chắc cũng chỉ xem người đó là nó/thằng thôi. Mà đã thế, sao lại quen với một kẻ mà mình chỉ gọi là nó/thằng?
    Thứ tư, mình đề nghị 1 phương án, bạn xem xét nhe! Bạn nên bình tĩnh lại. Anh ta đòi quay lại, cứ cho quay lại. Đi chơi, ăn tối, uống cà phê, bình thường. Đừng có hành động gì quá mức bình thường. Đừng nắm tay, ôm hôn gì cả. Đừng làm gì như ngày xưa nữa. Cứ để cho mọi chuyện bình thường. Rồi mọi chuyện sẽ tự trở nên TẦM THƯỜNG thôi. Và 2 người sẽ là bạn. Vậy thôi.
    Muốn làm được như vậy, chỉ có cách bạn NGHĨ được điều này trong đầu: HẾT CẢ RỒI!
    Đi chơi. Gặp nhau. Chứ có 10 lần hơn như vậy nữa, thì mọi chuyện cũng đã hết rồi.
    Có nhiều cách chia tay trong khi 2 người vẫn CÒN tình cảm với nhau nhưng không còn thấy TƯƠNG LAI của mối quan hệ nữa. Cách thứ nhất: Một người nói chia tay, cố nén lòng, người kia tức tưởi khóc lóc, bỏ việc ngồi ở nhà một tuần. Cách thứ 2: Gặp nhau thường xuyên đó, nhưng biết là 2 người đã đi 2 hướng khác nhau rồi. Cách thứ 3, 4, 5...Bạn có thể chọn cách "từ từ" đó. Đỡ sốc hơn hẳn!
    Nhân đây, tôi nhớ đến Kundera đã từng viết về ý tưởng này: Thế nào là NHỚ nhau? NHỚ là nỗi TIẾC NUỐI khi BIẾT rằng người kia sẽ có thể xa mình MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, dù HIỆN TẠI hai người vẫn đang yêu nhau tha thiết.
    Theo định nghĩa đó, tôi luôn NHỚ bạn trai hiện tại da diết và NHỚ TỚI (các) bạn trai cũ.
    Chúc bạn vui.
    Cứ nhẩm lại điều này trong đầu: HẾT CẢ RỒI!
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bà cô này ko hiểu thế nào là "LẪN NHAU" à ????
    Trong nhà có người hút thuốc lá nên khói bay ra, bà tưởng đâu nhà cháy, đã thế lại còn nghĩ thôi đằng nào cũng cháy rồi thì cho thêm mồi lửa cho cháy rụi cho xong. Đúng là số 1 đấy!
    Chuyện của bạn cô_nang_ich_ky cũng bình thường thôi, gặp nhiều rồi, 2 năm là tình thì 2 năm cũng là nghĩa, tình bỏ dễ chứ nghĩa khó bỏ. Vấn đề là TY của fía gã kia đang nhạt dần fải ko? Cho dù muốn tiếp tục TY thì bạn cũng cần 1 câu trả lời dứt khoát từ fía gã kia, ko để nước đôi, lúc bạn lúc người yêu được. Vấn đề còn lại là làm sao giải quyết vấn đề theo hướng tích cực:
    - Nếu 1 bên ko còn TY ---> thôi đành chia tay.
    - Nếu cả 2 bên vẫn còn yêu nhưng đang lâm vào tình trạng chán: nên để cho nhau tự độc lập giải quyết vấn đề cá nhân 1 thời gian, bớt gọi điện đi, bớt gặp nhau thường xuyên, tập trung hơn vào công việc hay học hành, quan tâm đến nhau bằng những thứ thật cụ thể chứ ko chỉ bằng lời nói hay bỏ thời gian ra bên nhau. Cụ thể là để ý hơn về sức khỏe và những thói quen xấu của nhau, đừng nghĩ là yêu nhau thì ko nên thay đổi người yêu, nếu cái gì có hại hắn ko sửa đc thì ta fải sửa giùm hoặc ít ra cũng hạn chế đi, từ những cái thật nhỏ nhặt thôi tưởng chẳng có ý nghĩa gì mà thực ra nó có ý nghĩa rất lớn đối với TY. Nếu bạn là người hời hợt bạn sẽ chẳng nghĩ đến điều này đâu. Tôi chỉ nói lên 1 ví dụ nho nhỏ : 8-3 quên tặng hoa, sinh nhật quên mua quà vẫn có thể bỏ qua được nhưng khi thấy người yêu ra nắng mà ko có mũ ko quên nghĩ ngay đến việc mua 1 cái mũ hoặc nhất quyết quay về nhà lấy mũ chẳng hạn nó có ý nghĩa rất nhiều. Càng ý nghĩa hơn nếu điều đó xuất phát từ sự quan tâm chân thành chứ ko fải rập theo khuôn sáo. Tình yêu đâu fải chỉ là chia sẻ thời gian hạnh phúc bên nhau. 1 món quà sinh nhật hay Valentine ko thể đủ để nói lên TY mà những điều làm được cho nhau mới nói lên điều đó.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Kết luận là chú kia chỉ yêu em cho vui, mà yêu cho vui thì không phải là yêu => tốt nhất là kết thúc và tìm cho mình một tình yêu khác đi. Anh không hiểu là tại sao mấy em gái bây giờ lại ngây thơ vậy nhỉ, câu chuyện đơn giản vậy mà cũng không tự kết luận được. Hay là mình già mất rồi.
  10. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng thanks cả 2 bác, bác nào nói em cũng thấy chí lý cả, như kiểu cái tình yêu thành thói quen như bác gái nói thì đúng đấy chị ạ, em thấy đúng là tình cảm theo thói quen, và có lẽ bản thân mình cũng nên xem lại xem có fải tình cảm của mình là 1 thói quen mà mình ko muốn bỏ ko, còn cách chị chỉ em thì em cũng cố lắm nhưng em nghĩ hơi khó.
    Hehe, còn bác moitoanh, em thấy cũng sure luôn, chỉ là cách nhìn từ 2 giới, bác moitoanh đứng trên pdiện ctrai để nói rằng tình trạng này him trải qua rồi, và bác falleave là đứng trên địa vị ccon gái, con gái mà, lúc nào chả có là tự kiêu 1 chút của con gái, nên là địa vị bác em cũng khuyên em như thía. Nhưng nói dễ làm khó bác ạ. Nhưng những biểu hiện ntn là bên kia hết yêu hả bác, riêng cảm nhận của bản thân em thì biết chắc chắn là ng ấy còn, còn chả biết em có dưa bở ko ???
    Và bác falleave ui, bác là người miền nam đúng ko ạ, vì ở hnội em thấy ngay cả trong giai đoạn đỉnh nhất tyêu bọn em vẫn gọi nhau là nó muh, là thằng thì hiếm và chỉ khi cáu giận thôi, bọn em nói chuyện với bạn bè vẫn kiểu, con vợ em nó ...., thằng chồng em nó ....muh

Chia sẻ trang này