1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với tình hình bắt đầu đi vào ngõ cụt.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laotacbatkhuat, 13/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laotacbatkhuat

    laotacbatkhuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em có thích 1 bạn gái kém em 1 tuổi,bạn ấy khá là xinh.... em quen bạn ấy đc tầm hơn 1 tháng nhưng đi chơi với nhau đc có 4 lần nhưng đều là đi cùng bạn...bạn của em đấy cũng là bạn của em đấy là ngưòi có thể gọi là làm mối... nhưng lần nào đi chơi em cũng là nguời đèo bạn gái đấy... sau 1 thời gian khoảng hơn 1 tháng tối hôm qua em mới chát vói bạn của em thì đc biết bạn gái em thích nói là em nói chuyện hơi nhạt cũng có thể là ko hợp... em thấy hơi buồn nói thật em rất có khiếu nói chuyện có thể à nói khá hay và hài hước nhưng em bị mỗi tội là ví dụ gặp người lạ hoặc người nào đó đc biệt như kiểu bạn gái em đang thích thì em lại ko thể nói đc ,như em nói ở trên bạn gái em thích lại nói em như thế... lúc đấy em chẳng nghĩ đc ji nữa liền nt cho cô ấy biết về mong muốn của em..thì có ấy trả lời là anh nói ji em ko hiểu nếu là bạn thì em oke còn nếu anh có ý ji với em thì em sẽ coi như ko quen biết và trả lại cho anh những thứ anh tặng em... rồi rau dưa 1 lúc em đành phải chấo nhận làm bạn với cô ấy...tự dưng em và cô ấy lại nói chuyện với nhau vui hơn và thoải mãi hơn..... chuyện dùng ở đấy thì ko sao..tự dưng sáng nay em dậy trời xui đấy khiến kiểu ji em lại vớ cái dth nt cho cố ấy với cái tin mà em đọc lại còn thấy vô cùng củ chuối... là em oy tối qua anh nghic kỹ rồi .anh có điều này muốn nói với em...bạn bè thì anh nói thẳng .em có thể thử cho anh tán em đc ko..vì tán gái là quyền công dân .với lại tán là việc của anh còn đổ hay ko lại là do em mà...anh nhắn tin này là lúc tâm trạng anh đang vui vì mới ngủ dậy anh mong em cũng trả lời anh với tâm trạng như thế..... bây h em viết lại vẫn còn thấy chuối cả nải....đến tận bây h cô ấy vẫn chưa nt lại.....chán quá=((
  2. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    bó tay với ông này,bóc tem cái
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu chú bảo chém gió hay kiểu gì mà anh thấy văn phong lủng củng quá, e*** lại đi. Đọc rối cả mắt !
    Chú đã không ghi được điểm trước mặt gái bây giờ lại tự mình luyện ra 1 quả tạ to tổ bố và đang cầm nó nhảy xuống hố và cơ hội ngóc cổ lên là ko cao
    Thôi, bố trí tạch, kiếm em khác. 1 bài học xương máu nhé !
  4. cuoi2710

    cuoi2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì chuyện gì đã làm thì không thể rút lại được,bạn cũng không nên tự track bản thân làm gì,quan trọng là bạn có thế mạnh là người hài hước vui tính bạn hãy phát huy và có 1 tình cảm trân thành,rủ em íh đi chơi nói rõ tình cảm của mình đừng ngại mà hại sức khỏe bạn ạ,chỉ mất khoảng 10 phút để nói những điều bạn muốn nói đừng tiết kiệm 10 phút mà mất cáo cả đời hô hô
  5. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    :)) hài k đỡ được


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ai đời lại nhắn tin như thế hả bác?
    xin lỗi vì e đã cười trên sự đau khổ của bác!
  6. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    em lúc có ng` nt bốc mùi như trên e cũng im lặng lờ lớ lơ luôn :P

    Thôi hôm sau bác thử nt lại bảo là "xin lỗi bạn a lấy máy a nt trêu e" chẳng hạn :D ko thì "hqua a đùa đấy". E hay gặp trg` hợp này nên nói đôi lời như thế thui ^^
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    mỗi cái sms củ chuối ko làm mất gái đc.
    mỗi 1 lời nói hay chỉ làm đc gái vui chứ ko có đc gái
    Cái qtrọng là bản chất của con gà thì hết sms này sẽ đến sms khác mà thôi
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nói thật nhá, tin nhắn này chẳng củ chuối gì nhưng nó đùa kiểu trẻ con, hợp các em tuổi tin, mới nhú. Còn gái này theo anh là cáo thành tinh. Chữa cháy hay không cũng thế thôi, tương lai là tạch. Chú tu luyện 2- 3 năm nữa thì mới chiến được, hoặc ngoại trừ em nó bị đá, bị shock, hoặc ế xưng ế xỉa thì mới cần con gà như chú để ngọt nhạt sớm tối!
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú này đúng là có khiếu hài hước:))
    Thôi bố trí nghỉ, cưa em khác. Chắc chú đã biết mình sai ở đâu, sau này còn biết đường mà sửa.
  10. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ là nghỉ thế nào, chỉ mỗi cái tin nhắn chuối thế. Chú nghe anh không phải xoắn, đã lỡ sms thì phải gặp, phải hài và i chuối cả buồng hơn ấy chứ kiểu như: thấy anh nhắn tin thế bị tê liệt sao mà không biết nhắn lại, hay là cũng yêu anh rồi..bla bla rồi cười nhe răng. Thôi thì bây giờ phải "củ chuối" thành thằng bạn thân thiết của cáo vào, càng thân càng tốt, cấm tuyệt đối không thò cái đuôi tán em nó (thò ra thì đừng vác cái mặt mo lên đây gặp các anh), muốn làm được thì phải xác định thế cáo không đề phòng, lúc đó lại đại chiến, trong thời gian này quen thêm vài em nữa thi thoảng zủ họ nhà cáo gặp mặt nước nôi tán hươu tán vượn. Song hành là tu luyện bản thân cho nó sáng ra để các cáo nó tranh nhau tán mình ấy mới hay" tọa sơn hổ đấu".

Chia sẻ trang này