1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với tình hình bắt đầu đi vào ngõ cụt.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laotacbatkhuat, 13/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laotacbatkhuat

    laotacbatkhuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cảm tạ các bác...em công nhận là em gà thật vì em năm nay tròn 20 mà chưa yêu lần nào... em thấy các bác ở đây nói chuyện rất vui và nhiệt tình.
    và em xin cập nhập tình hình là đến bây h cô ấy vẫn ko hồi âm lại dù em đã nt mấy lần nữa vẫn ko đc hồi âm...em có nên tiếp tục nt ko và nên nt với nội dung như thế nào.... có nhiều bác bảo em next nhưng thực sự cô ấy càng làm thế em lại ko muốn next. nói thật thì em cũng ko đến nỗi nào cao 1m8 nặng 76kg ( đúng tiêu chuẩn) ko rượu bia,cờ bạc,ko biết hút thuốc ,gia đình cơ bản... đi SH ,dth iphone 4..mỗi tội nhát gái...thế mới chán( cái này ko phải em khoe,em chỉ kể ra cho các bác hiểu và dậy cho em đúng cách thôi)
  2. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ngon đấy, bác mượn tạm bố bác con xe 4 chân cõng em ấy đi nữa thì ok, cuối mấy cũng đỡ được
  3. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Bố trí tạch là tạch thế nào, các bác thật. Chủ thớt cố lên, kể cả có bị deny cũng k thể vì cái tin nhắn củ chuối đc
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Ôi mịa ơi, nhìn tướng tá ngon lành, đi SH, IP4, thuộc tầng lớp con nhà ràu mà éo biết lấy tiền đè chết người hả[:D]- Phang ngay cho 1 cái sms- Nhà anh giàu lắm,tiền tiêu mãi chả hết. Yêu anh đi em sẽ có tất cả !
    Đùa đấy, 2 cái dòng đỏ đấy nó là triệu chứng lâm sàn của căn bệnh gà mãn tính đấy
    Tình hình bây giờ chú ngừng công thành( Ko sms,ko ym,ko gặp trong 1,2 tuần), tạm lánh 1 thời gian để luyện võ công trên cốc này, Tranh thủ thời gian ấy kiếm vài con khác mà tán. Chứ anh thấy chú tướng mạo cao ráo,đẹp zai lại thêm nhà giàu nữa,chỉ thiếu cái kỹ thuật đong gái thôi
    Chú mà bây giờ cứ cố tình nt vs cái thái độ như thế gái nó coi chú hơn cục c.ư.'
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Oài anh thật là nể con cáo này : nhà giàu, to cao đẹp zai mà nó còn ko thích thì chắc tại chú củ chuối éo đỡ đc, bh đừng có nhắn tin hay gọi điện ji hêt, em nó chỉ càng tránh xa chú mày ra thôi. Bh cứ để em nó nghỉ ngơi 1 thời gian để tiêu hóa mấy nải chuối mà chú quăng cho em nó đã , thời gian còn lại kưa em khác, chú kêu chém hay chém giỏi thì bây h là lúc chú phải vận dụng, 1 thời gian sau là khác ngay. Nhớ là ko có nhắn tin hỏi han hay gọi điện than khóc ỉ ôi nữa đấy. Chú bây giờ phải lấy lại vị thế của mình: vì mình nhà giàu, to cao đẹp zai, ối em thích tội éo ji cứ fải bám váy 1 đứa con gái. Khi có đc tư tưởng ấy rồi thì việc cưa gái của chú sẽ nhẹ hơn nhiều.
    PS: Chú là người ở đâu? Anh mà như chú thì 2 tay 2 em xinh tươi mịa rồi:))
  6. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Ek đỡ được chú . Tán nó mà đi xin , giống như đi lại hỏi con gà : "gà ơi mày cho tao làm thịt mày nhé " ==> Củ chuối hết sức . Cứ tuyên bố hùng hồn " tự dưng sau 1 đêm ngủ dậy anh chả thấy hứng làm bạn với em nữa , để hôm nào cao hứng anh sẽ tán em ."

    Tuy rằng ý nghiã của nó cũng là báo cho cáo anh kết em đấy , thế nhưng nếu thiếu đi sự tự tin , chủ động thì cảm nhận của cáo sẽ khác hòan tòan . như câu chú nói sẽ làm cáo nghĩ nó ngày càng cao giá , chú ek thể sống thiếu nó được , van xin để được nó yêu . Còn nói như anh cáo sẽ cảm thấy thích, khoái thật , nhưng nó ko chán , chú ko lép vế , đơn giản vì với cái giọng điệu "nhà nghề" như thế sẽ làm cáo cảm thấy : chưa chắc tin được thằng này , nó bảo tán mình được thì cũng tán con khác được , nghi thằng này lắm ... Chính cái sự tò mò sẽ làm nó phải suy nghĩ , suy nghĩ nhìều sinh tương tư , rồi dần dần chú mới có hình tượng trong lòng gái .


    Đi chơi tận 4 lần mà gái vẫn rủ con bạn theo thì điều đó khẳng định rằng : chú chả ghây được ấn tượng gì với cáo khi đi chơi , thế nên nó chán , phải rủ bạn đi cùng .

    Bây giờ đừng có xóan , nó ko nhắn lại thì kệ nó . Gặp nhau cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì , chém gió nói chuyện pha trò bình thường . Dẹp ngay những trò bày tỏ tình cảm ở mọi cấp độ , mọi thế loại . Cái gì cũng phun toẹt ra thì còn cái quái gì là bí ẩn, hấp dẫn . Con gái rất thích những cái gì khó đóan , bí ẩn .
  7. laotacbatkhuat

    laotacbatkhuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em là dân hà nội gốc.... nhà con một..mỗi tội nhát gái chứ ngồi 1 hội con trai với nhau em chém thì chúng nó chỉ có cách là lấp vào lưng nhau mà tránh gió thôi.....:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ko phải cô ấy rủ mà là em rủ ~X , vì em nghĩ là đi đông sẽ hòa đồng và dễ nói chuyện hơn , còn về sau em cũng rủ cô ấy đi và em nói luôn là chỉ đi 2 người thôi...lần nào cô ấy cũng bảo là " oke em rảnh..hôm đấy em đi đc" hôm đầu tiên là vào đúng 31/12 ,em nghĩ bụng vụ này xong rồi.ngày lễ mà đồng ý đi chơi với mình là xong rồi.khi em đến cổng nhà cô ấy gọi thì cô ấy bảo chờ 1 tý.nhưng lúc ra thì thấy mặt ko đc vui rồi bảo mẹ em ko cho đi sợ đông...nản luôn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hôm nay em thấy nhiều bác bảo ko nt ,ko gọi dth ji nữa...nhưng hôm qua em lỡ nhăn 1 tin có nội dung là:" chẳng nhẽ làm bạn với em cũng ko đc nữa sao" vì ko thấy cô ấy ko nt lại mà. đến hôm nay lại nhắn 1 tin là " nhất thiết là coi như ko quen biết ah" thì cô ấy nt lại vào bảo " hôm qua máy em hết tiền.chep" . thế bây h em có nên làm theo chiến thuật của các bác là "ko nt với ko gọi điện" nữa ko ??
  8. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tổng chào mọi người ở TTVNOL. Mình đã theo dõi box này đã lâu, cũng tích luỹ được 1 số kinh nghiệm, giờ mình mới lập nick với mong muốn có thể chia sẽ, giúp đỡ với mấy bạn có cùng khó khăn cũng nhưng ngày càng nâng cao khả năng. Hân hạnh được làm quen mọi người!!

    Chào bạn chủ top, để trả lời cho câu hỏi của bạn "thế bây h em có nên làm theo chiến thuật của các bác là "ko nt với ko gọi điện" nữa ko ??"

    Theo ý mình là đúng, bạn nên làm theo chiến thuật đó. "dt e hết tiền", "hôm qua e tắt máy" blah blah blah là mấy cái cớ của cáo. E nó nt lại cho bạn vì e cảm thấy tội lỗi bởi tin nhắn "nhất thiết là coi như ko quen biết ah" chứ thật sự e nó cũng ngán bạn lắm rồi, nếu bạn ráng xoắn thêm thì cuối cùng e nó cũng sẽ lơ bạn hoàn toàn luôn.

    Mình nghĩ bạn nên cho e nó xuống hàng dự bị, thứ 3-4 càng tốt và kiếm 3 e khác đặt lên hàng đầu. Nghĩa là có nt, rủ đi chơi hay gì nữa thì cũng nt với 3 e kia trước, nếu tạch hết thì đến e này.

    Kiếm chuyện gì làm, mua game mới chơi, đi bowling, đi mua đôi giầy mới hoặc quần áo mới để tân trang mình. 2 tuần ko liên lạc gì hết với e này. Sau đó nhắn 1 tin hỏi thăm "Dạo này e sống chết sao rồi :D". Nếu e có reply lại thì nt tiếp 2-3 lần hỏi chuyện, xong thôi. Lơ tiếp 1 tuần, lại nt hỏi thăm, 2-3 tin thôi. Nếu thấy e có reply thì làm 2-3 như vậy rồi bắt đầu tính tiếp. Nếu thấy em ko nhiệt tình cho lắm thì thôi, cho vào hàng đồ cỗ luôn, có duyên thì gặp lại, ko thì thôi.

    Đó là lời khuyên của mình, nếu bạn thấy được thì cứ dùng. À mà đối với người mình thích và đã quếyt định cưa và đã quen biết, ko bao giờ rủ đi nhỏm. Nói rõ là chỉ "blah blah blah với a!"

    Chúc bạn thành công :)
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chết dở, Hà Nội gốc mà lại " lấp " vào lưng nhau tránh gió thì đúng là nhắn tin, nói chuyện với gái méo mồm thật rồi ;))
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú mà cứ thế này thì éo con nào theo luôn (trừ gái hàng) anh là anh nói thật, chú càng xoắn thì càng chết, hết nài nỉ tình yêu tình báo, bây h lại khóc lóc xin đc làm bạn:|. Anh mà là gái ,anh cũng đối xử thế với chú, bh chú fải hiểu em nó đang trong tâm trạng ngán chú lắm r,nó còn nt với chú nghĩa là nó thương hại chú, vì nó cảm thấy có lỗi nếu cứ bơ điếc như thế, đừng để đến lúc nó éo thèm làm bạn luôn thì dại mặt. Anh thấy cách của bác luca_blight trên kia chỉ đang dừng lại ở mức "gỡ hòa" vì anh thấy chú mất quá nhiều điểm với gái nên anh khuyên chân thành là cứ làm thế đi. Chú nhà giàu, lắm tiền thì đi với em khác , thậm chí là nhiều em 1 lúc cho đỡ buồn rồi bệnh nhát gái nó sẽ thuyên giảm, ko có sẵn thì bảo bạn giới thiệu cho. Anh mà đc như chú thì chỉ sợ éo có sức mà đi:))

Chia sẻ trang này