1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với, việc này phải giải quyết ra làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi no_woman_no_cry, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_woman_no_cry

    no_woman_no_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với, việc này phải giải quyết ra làm sao đây?

    Các bạn ạh, có lẽ tôi là thằng ngu nhất trên đời này mất, chuyện là thế này:
    Ngày xửa ngày xưa em có yêu một nàng, mối tình đầu mà, nhưng sau này vì rất nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất là không hợp nhau. Điều này sẽ chẳng có gì bởi vì đơn giản ai chẳng có quá khứ của mình, dù đó là quá khứ đau buồn đi nữa.
    Thế rồi để bây giờ em đã có người yêu khác, một người mà tôi yêu cô ấy còn hơn chính cả bản thân mình. Tôi nghĩ mình không thể sống nếu thiếu cô ấy và cô ấy cũng vậy. Cô ấy hoàn toàn biết rõ tình cảm trước đây của tôi. Tuy chúng tôi mới yêu nhau không lâu nhưng đã bắt đầu có những ý định tốt đẹp cho tương lai. Vậy mà bây giờ, mọi thứ bỗng chốc trở lên chông chênh và có nguy cơ đổ vỡ.
    Chuyện là thế này, Trong một ngày đẹp trời ( hay là một ngày đen tối nhỉ ) người tôi yêu ngày xưa về nước và muốn gặp tôi nói là có chuyện. Với bản tính thật thà tôi nói chuyện đó với người yêu tôi vì đơn giản tôi không muốn giấu cô ấy điều gì cả - Tôi ngu quá phải không? Tôi hy vọng có được sự chia sẻ của cô ấy. Thế nhưng hoàn toàn nguợc lại, người yêu tôi lại nghĩ khác. Cô ấy cho rằng tôi vẫn còn lưu luyến mối tình ngày xưa và chỉ coi cô ấy là người lấp chỗ trống do người kia để lại trong trái tim tôi. Và rằng tôi là kẻ đa mang ( lạy trời, nếu là kẻ như vậy thì tôi phải giấu biệt đi chứ ). Mặc cho tôi giải thích, cô ấy thực hiện tất cả mọi thứ đều không: Không nghe DT, Không đọc tin nhắn, không gặp mặt ... chỉ khóc thôi, chẳng thiết làm việc gì nữa. Nhìn thấy người mình yêu như vậy tôi xót xa lắm, và chỉ sợ cô ấy có những quyết định dại dột vì dù sao cô ấy cũng còn rất trẻ và tôi nghĩ cô ấy có thể làm những điều đó lắm.
    Bây giờ tôi phải làm sao? các bạn cho tôi một lời khuyên, cảm ơn những sự chia sẻ của các bạn
  2. khoc_cung_em

    khoc_cung_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn chắc mới 15 nhỉ! Có thế mà đã um tí mẹt lên rùi! Cho cô ta khóc vài ngày chán chê, tự khắc hết ngay ấy mà!
  3. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    khuyên bạn nên để 1 thời gian
    nếu cô ta còn trẻ con thì hay cố mà giữ tình cảm đó đến khi cô ta trưởng thành
    còn nếu cô ta đã trường thành mà ko biết suy nghĩ, thì đó ko phải là 1 nửa của chúng ta, khi đã tính đến chuyện xa xôi và yêu nhau, hai bên phải có sự tin tưởng ở nhau để có thể vượt qua mọi va vấp của cuộc sống
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em có cách : về mách mẹ nàng đi
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn chắc chưa đến 15 ( con gái 15 đâu ngố thế ) ... Nói với nàng "nếu em cứ thế là anh làm thật đó " ... Thế là xong ...........

Chia sẻ trang này