1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với (vợ chồng có vấn đề khi gần gũi)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cycem2004, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dotam

    dotam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cang thang trong sinh hoat ******** luon lam vat tro ngai trong giao hop .con doi voi nguoi phu nu khi lan dau moi giao hop thuong cam thay dau rat do la chuyen rat binh thuong nhung em cung nen chu y den van de ve sinh bo phan sinh duc.hien em moi di kham bac sy noi em van binh thong thi em co the yen tam duoc roi gio day em co the cung chong em sinh hoat nhung nho dung len ngai ngung hay rut de qua ma noi voi anh ay cung dung manh bao qua ,moi cai anh hy vong xe tot dep ca thoi.chuc vo chong em luon luon hanh phuc.
  2. Voanhdang

    Voanhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Được Voanhdang sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 16/05/2005
  3. Voanhdang

    Voanhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Được Voanhdang sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 16/05/2005
  4. Himitsu

    Himitsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cycem2004 à, không có gì phải lo đâu em. Ngày xưa chị cũng vậy. Cấu tạo cơ thể của mỗi người khác nhau, nhưng hầu hết phụ nữ đều khá đau trong lần quan hệ đầu tiên. Chị em phụ nữ chịu đau kém, cái kim đâm vào tay còn đau chết huống chi là... (chẳng khác gì khoan bêtông). Khoảng 10 ngày đầu bọn chị chẳng nên cơm cháo gì dù đã cố gắng hết mức. Ông xã chị âu yếm vuốt ve rất nhẹ nhàng, thậm chí còn đùa tếu để tránh căng thẳng. Sau này có cho vào được rồi chị vẫn cảm thấy đau trong một hai lần quan hệ kế tiếp, rồi cơn đau sẽ giảm dần. Dũng cảm lên em à, đâu sẽ vào đấy thôi.
  5. Himitsu

    Himitsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cycem2004 à, không có gì phải lo đâu em. Ngày xưa chị cũng vậy. Cấu tạo cơ thể của mỗi người khác nhau, nhưng hầu hết phụ nữ đều khá đau trong lần quan hệ đầu tiên. Chị em phụ nữ chịu đau kém, cái kim đâm vào tay còn đau chết huống chi là... (chẳng khác gì khoan bêtông). Khoảng 10 ngày đầu bọn chị chẳng nên cơm cháo gì dù đã cố gắng hết mức. Ông xã chị âu yếm vuốt ve rất nhẹ nhàng, thậm chí còn đùa tếu để tránh căng thẳng. Sau này có cho vào được rồi chị vẫn cảm thấy đau trong một hai lần quan hệ kế tiếp, rồi cơn đau sẽ giảm dần. Dũng cảm lên em à, đâu sẽ vào đấy thôi.
  6. senteur

    senteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Himitsu nói đúng đấy Cycem2004 à. Tớ cũng vậy, anh ấy nhà tớ cứ thấy tớ đau thì không tiếp tục được nữa. Bọn tớ phải mất đến hơn nửa năm mới được đấy. Hơi lâu nhưng tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy nên bạn đừng lo lắng. Rồi sẽ được thôi mà. Chồng bạn rất thương bạn đấy, chúc mừng nhé.
  7. senteur

    senteur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Himitsu nói đúng đấy Cycem2004 à. Tớ cũng vậy, anh ấy nhà tớ cứ thấy tớ đau thì không tiếp tục được nữa. Bọn tớ phải mất đến hơn nửa năm mới được đấy. Hơi lâu nhưng tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy nên bạn đừng lo lắng. Rồi sẽ được thôi mà. Chồng bạn rất thương bạn đấy, chúc mừng nhé.
  8. KaReL

    KaReL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến bây giờ Cycem2004 đã ổn chuyện này chưa. Nếu vẫn chưa thì bạn đừng lo lắng quá. Tụi tớ cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn. Cứ thấy bà xã nhăn mặt vì đau đớn là tớ không nỡ làm tiếp. Cũng cuống cuồng gọi điện cho 1088 xin tư vấn, rồi đi khám bác sỹ, ... Nhưng rốt cuộc cũng phải do mình tự điều chỉnh thôi.
    Kinh nghiệm của bọn tớ là Cycem2004 phải thả lỏng người, đừng gồng mình lên sẽ khó khăn cho anh ấy khi đưa vào. Và các bạn chuyển sang tư thế như mấy chú cẩu đi. Khi ấy ông xã của Cycem2004 sẽ không nhìn thấy sự đau đớn của bạn nên sẽ mạnh dạn hơn.
    Chúc hai bạn sớm hoà hợp trong chuyện này.
    Thân,
    Karel.
  9. KaReL

    KaReL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến bây giờ Cycem2004 đã ổn chuyện này chưa. Nếu vẫn chưa thì bạn đừng lo lắng quá. Tụi tớ cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn. Cứ thấy bà xã nhăn mặt vì đau đớn là tớ không nỡ làm tiếp. Cũng cuống cuồng gọi điện cho 1088 xin tư vấn, rồi đi khám bác sỹ, ... Nhưng rốt cuộc cũng phải do mình tự điều chỉnh thôi.
    Kinh nghiệm của bọn tớ là Cycem2004 phải thả lỏng người, đừng gồng mình lên sẽ khó khăn cho anh ấy khi đưa vào. Và các bạn chuyển sang tư thế như mấy chú cẩu đi. Khi ấy ông xã của Cycem2004 sẽ không nhìn thấy sự đau đớn của bạn nên sẽ mạnh dạn hơn.
    Chúc hai bạn sớm hoà hợp trong chuyện này.
    Thân,
    Karel.
  10. MyHeartOnYourLip

    MyHeartOnYourLip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ trình bày một cách khoa hoc cho bạn dễ hiểu:
    -Đầu tiên bạn đổ dầu ăn (dầu thực vật ít colesterol ấy) vào chỗ nào cần "ấy".Trên cơ thể có 2,3 vị trí như thế tuỳ khả năng và sở thích của bạn.
    -Kiếm 1 vật có hình giống Hàng,cho vào.Một tuần làm 7 ngày,mỗi ngày 3 lần,mỗi lần 3 phút.
    -Đầu tiên dùng vật bé,sau to dần.(ví dụ: Chai Lọ,chầy,chùy)
    -Sau khoang tuần thì đến trâu bò bạn cũng không sợ chứ đừng nói người.

Chia sẻ trang này