1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với (vợ chồng có vấn đề khi gần gũi)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cycem2004, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề bọn em đang gặp phải hoàn toàn không phải là chuyện kỹ thuật, lần đầu hay lần sau hoặc thiếu kinh nghiệm!
    Anh cũng không nghĩ chuyện ở ông xã nhà em vì không thấy em phàn nàn về vấn đề này. Chuyện khúc mắc bây giờ theo anh chỉ ở phía em.
    Cái em cần giải tỏa bây giờ là TÂM LÝ!
    Em đã quá tập trung, quá lo nghĩ về chuyện make love. Cứ mỗi khi chồng em chuẩn bị "tiến hành" thì người em co cứng lại chứng tỏ cơ thể em chưa sẵn sàng, em quá tỉnh táo.
    Anh khuyên em nên thả lỏng cơ thể, đừng nghĩ đến chuyện phải làm sao, như thế nào, cứ để mọi chuyện diễn biến tự nhiên, em cứ thả cảm xúc và hưởng ứng những hành động của chồng. Đến lúc người em "mê" đi thì việc gì đến sẽ phải đến thôi! Đừng lo lắng gì cả!
    Dù sao, em cũng nên bảo chồng chuẩn bị (hoặc em tự chuẩn bị) một lọ dầu bôi trơn (không phải dầu ăn đâu nhé) dầu chuyên dụng cho việc này. Dầu bôi trơn sẽ khiến mọi việc nhẹ nhàng đi khá nhiều!
    À, mà đúng, có khi chồng em hơi thiếu kinh nghiệm thật!
    Được CHAUNC sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 29/06/2005
  2. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Sau khi đọc mấy bài than vãn của xic-em và mấy trang tư vấn của anh em thì tui có câu hỏi: sao các bác không nghĩ em gái này bị một cái mụn trứng cá ở bên trong ấy nhở.
    Tức là đường vào tim em này không thông thoáng cho lắm. Có đổ cả 1 bịch dầu nhờn vào cũng vẫn rát thui. Em nên để anh zai kia thăm khám bằng ngón tay trước xem có nặn được mụn không, nếu tình hình vẫn đen tối như đêm 30 thì đến nhờ bác sĩ khám lại cho cẩn thận xem có đúng là bị trứng cá nhầm chỗ không. Nhá.
    Nếu không có vấn đề gì thì như các bác kinh nghiệm đầy mình ở rum này đã chỉ bảo, đúng là em có vấn đề tâm lý. Hãy nghĩ tìn dụt không chỉ là để sinh sản mà còn là một trò chơi vui thú cho đời đẹp hơn, thích thì ấy, không thích thì thôi. Thoải mái như thế mọi việc sẽ tốt đẹp.
    À quên, em phải khám xem thằng cu anh zai kia có gai không đã. Biết đâu hồi bé hắn naked bị cua cắp, càng cua vẫn chưa rút ra hẳn...hê hê.
  3. Null

    Null Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cũng vớ vẩn đấy chứ nhở...!?!
    Đằng nào sau khi sinh baby thì "cửa " của bạn cũng sẽ giãn ra tới cả tấc.
    Vậy tại sao không tập từ từ trước đi, cứ bảo ông xã bạn sử dụng bàn tay vàng làm "tiên phuông" trước, ban đầu một ngón, rồi hai ngón, ba ngón,...đó cũng là một cách dạo đầu hay. Tận hưởng món khai vị trước đi, đến khi nào cảm thấy được rồi thì vào "món" chính cũng chẳng muộn.
    Chúc bạn thành công...!
  4. acidpixie

    acidpixie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    [/font=VNI-Times
    Em xin loi truoc, vi o day khong co font tieng viet nen em ko bo dau duoc. Mong anh chi thong cam
    Em co 1 chuyen rat quan trong can cac anh chi co kinh ngiem o day tu van giup em. Chuyen la vay : em voi ban trai em quan he ******** lan dau tien. Nhung luc nao em cung cam thay rat dau don. Sau khi cai mang do cua em rach roi, tui em co quan he them vai lan nua nhung luc nao cung em cung cam thay khong thoai mai nguoc lai rat dau. anh ay co the cho cai do cua anh ay vao ben trong cua em, nhung chi 1 doan ngan. Neu tiep tuc tien sau vao hon nua thi em dau chiu khong noi.
    Anh ay noi nguyen nhan co the la do cua em la lan dau tien nen no con close, small. Con em thi rat lo, ko bit ben trong em co van de gi ko? Em co nen di kham BS ko? Em nghe noi chi qua vai lan la khong dau nua nhung sao em da qua nhieu lan ma van cam thay rat dau. Co ai gap truong hop giong em thi chia se kinh nghiem voi em duoc ko a? Em cam on nhieu
  5. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Em nên đi khám bác sỹ vì một số người ********** hơi dày, nên phải nhờ đến Bác sỹ rạch bớt ra cho rộng, là do cấu tạo cơ thể thôi nên e đừng lo lắng quá...chúc vui vẻ
  6. muchen80

    muchen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ai da oi.Bi dau bi rat chac la do thieu chat nhon ma ra thoi.Ban kiem nuoc o dau bo vo la duoc het chu gi dau ne.Dam bao thanh cong 100%.Nuoc tu nhien trong co the hay nuoc nhon giup do ban o ngoai co ma.Chuc ban thanh cong som nhe.Co khi 2 ban chua khoi dong ki nen nhu the cugn co the do
  7. Pink_Boy

    Pink_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chồng em sướng thật đấy. Nhung không hiểu kích thước ********* của chồng em khi cương thế nào. Có khi do tó quá đấy.
  8. tatty123

    tatty123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em và bạn trai bắt đầu giai đoạn "tìm hiểu chính thức" nhau .Với anh áy thì không phải lần đầu tiên nhưng chắc vấn đề là ở em .Thế này các bác ạ,em vẫn biết van sự khởi đầu nan nhưng sao với em lại gian nan lạ lùng thế...hichic.Mỗi lần vào trận là em lại đau không chịu nổi,đã cố gắng nhưng từ bé tới giờ em cũng không tưởng tượng được lại đau ngoài giới hạn chịu đựngcủa em như thế...đau phát khóc, kêu gào tùm lum,anh ấy không plug in được.
    Không biết có phải của em bé quá ,hay tại anh ấy to quá, hay là do cái màng của em nó cứng đầu cứng cổ?Em muốn hỏi là em có vấn đề gì không bình thường lắm không ạ?Các bác gái lần đầu có ai khó khăn như em không và vượt qua cách nào?
    Mong được sự chỉ bảo,em cảm ơn!
  9. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Đọc song bài này thấy ngộ ngộ, tớ nhớ là hồi học lớp 9, có 4 tiết ngoại khoá giáo dục giới tính, giảng đến đoạn tránh thai với các bộ phận và quan hệ thì ai cũng cúi đầu e thẹn chẳng ai hiểu gì cả. Nhưng vẫn nhớ chi tiết cô giáo nói là cái kia nó nhỏ thế sao cái to thế kia vẫn vào được là tại sao, và cô giáo giảng một ví dụ thô thiển là, hãy nghĩ nó như các công cụ máy móc ấy, nó hoạt động được là do có "dầu mỡ bôi trơn".
  10. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em bảo BF của em OS cho,rồi lần lượt dùng 1 ngón tay,2 ngón tay,3 ngón tay thám hiểm chỗ đó.Sau khi chỗ nhạy cảm đấy quen dần với những va chạm đấy,quan trọng là tinh thần em cũng đỡ căng thẳng hơn,sau đó thằng bé của BF của em chắc sẽ vào được mà em không đến nỗi quá đau đớn như thế!

Chia sẻ trang này