1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với (vợ chồng có vấn đề khi gần gũi)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi cycem2004, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đau quá không chịu được thì tôi nghĩ có khả năng bạn bị hẹp cửa,chứ mà bình thường cái đó có khả ăng đàn hồi rất tốt,to hay nhỏ đều vào được tốt,bạn đi khám đi nhé,đừng ngại
  2. Today_and_Tomorrow

    Today_and_Tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    4.051
    Đã được thích:
    1
    Hình như là có một hiện tượng gọi là THẠCH NỮ đấy các bác ạ. Đi khám xem thế nào!
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    đau thì có thể tuỳ từng mức độ khác nhau ... nhưng đau đến độ xé lòng mà phải dừng lại thì không bình thường rồi . Dù sao thì bạn cung nên đi khám ... đừng lo lắng quá
    mà hỏi rõ ràng là : chưa thể làm được hay làm được rồi mà lần nào cũng đau khủng khiếp ?
    Cũng có trường hợp như thằng bạn tớ .. hồi 17 tuổi nó không thể quan hệ được với bạn gái cùng lớp vì ... quá to ! Mà thực ra thì cũng không phải to khủng khiếp lắm ... vì bây giờ con bé kia yêu thằng khác rồi mà vẫn nghiện kích thước ấy
    cho nên bạn không nói rõ thì ko biết thế nào ... nếu bạn là lần đầu tiên mà bạn trai hơi quá khổ thì cũng khó .. tư thế khôgn thụân lợi nữa thì có mà nhồi ,mà nhét
  4. longcg

    longcg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cái lày đến bác sỹ làm tiểu phẫu, bác sỹ lấy dao rạch 1 đường tý xíu giữa cái miếng da con con đấy, 5 phút thế là xong, về nhà tiếp tục chiến đấu! ... lúc ấy lại kêu kiểu khác ấy chứ!
  5. SunSon2

    SunSon2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì llúc muốn ********, 2 người xem phim xxx trước đi, bảo đảm xem xong là em sẽ ướt nhèm và khi đó mở rộng ra để chờ đón của boy friend. Bảo bf của em vân vê ,nút khẽ 2 đầu vú của em đi, gây kích thích nhiều vào . Em nói là em bị đau chắc có lẽ do tâm lý sợ đau , em thư giãn thoải mái đi, có kết quả mỹ mãn thì cho mọi người hay .
  6. congaibaygio

    congaibaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vào đây mới thấy không chỉ mổi mình em rơi vào trường hợp như thế này, em và ôngxã cũng đã hơn 6 tháng rồi mà vẫn chưa được. Chúng em đả thử tất cả ví dụ như uống ruợu, tạo không khí lãnng mạng, candle meal v.v. nhưng cứ đến khi anhxã đưa vào là em la5i cứng người, mặc dù em rat có tinh thần hợp tác nhưng vẩn không relax được, nen cảm thấy rất đau. Mọi người có cách nào để giảm đau thì bày cho em với. Em định lần sau sẽ nói với anh xã cứ tiếp tục đưa vào, mặc kệ em, em không biết có làm được không hopefullyText
  7. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    @cycem2004 và congaibaygio:
    Trước tiên, phải đi khám để xem có bất thường nào ko? (như viêm nhiễm, như ********** quá dày,...)
    Nếu bác sĩ đã kết luận là do vấn đề tâm lý thì thế này:
    - phải ráng chịu đựng một lần ("thà một lần đau còn hơn..." )
    - có phương án là nhẹ nhàng, từng chút một, thích hợp với một đôi tân nhân nhưng cũng nên nghĩ đến phương án "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn" nếu phương án trên hoài mà không thành công!
    - nên nhớ, âm đạo có khả năng co giãn cực tốt và thực tế khoa học chưa gặp trường hợp nào mà "bé quá không lọt" cả. Các bạn cứ yên tâm.
    Trong trường hợp mà bạn cảm thấy thực sự không chịu nỗi nữa thì có thể đi gặp bác sĩ chuyên khoa, đề nghị rạch ********** kỹ thuật. xin nhớ đây chỉ là bước đường cùng vì có ai lại thích "lần đầu" bằng một con dao 3 tấc 5 phân chứ?
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Bài viết của thành viên me_fool
    Tôi có thằng bạn, mới kết hôn được non tháng. Từ lâu nó đã có tâm sự rất là... tâm sự, nên tạm post lên đây cho bà con nghe để hỏi thử coi xxx có phải là quá đơn giản như các bác thường nói?
    Thằng bạn của tôi (tạm gọi là X) vừa mới cưới vợ. Vợ là một cô gái ngoan hiền, xinh xắn, có học thức.. nói chung là cả hai vợ chồng okie về mọi mặt. Quen nhau được 1 năm thì cưới, trước đó chưa có gì xẩy ra (ý nói là xxx), nói chung là tình cảm trong sáng đáng hoan nghênh. Mấy hôm lấy vợ, tôi có theo giúp, mệt phờ râu nhưng tổ chức đám cưới rình rang rất okie. Hôm sau đám cưới, có ghé tai ông X hỏi cảm giác xxx như thế nào? Nó bảo mệt quá nên chưa xxx được, để tuần trăng mật hẵng hay (nó cũng bị tôi tiêm vào não những tư tưởng là xxx phải thế này, phải thế nọ, lần đầu tiên phá xoá 1 từ vì không thích hợp vợ rất quan trọng... nên nó cũng không dám manh động) Cưới xong (hôm đầu tháng 9 cưới), hai vợ chồng đi tuần trăng mật một tuần ở Hội An, phải đi xe vì ghé Nha Trang thăm bà dì. Phải cái thằng cha này tuy nhìn to khoẻ nhưng lại mắc bệnh tiền đình nên ra đến H.A bị say xe nằm vật vả mất một ngày. Hôm sau nữa, đến lượt vợ nó bị trúng thực (vì ăn nhằm thức ăn lạ ??) lại phải dưỡng sức cả hai ngày, thế là chả làm ăn gì được. Rồi đến lúc nàng ta tới ngày ``bị`` (chuyện phụ nữ) nên mất toi cả tuần chả đụng được tới vợ
    Về lại SG, phải đi mời nhậu trả lễ bạn bè, đồng nghiệp bà con ... thâu đêm (thằng này tại bị tiền đình nên chỉ uống độ 4-5 chai bia là nằm vật ra một đống, hôm sau mới tỉnh) cứ như thế mất toi gần cả tuần nữa. Hôm chủ nhật tuần trước, nó nhất quyết xxx với vợ, nhưng chả biết hùng hùng hổ hổ thế nào làm cho nàng ta đau và sợ, khiếp quá chả cho thằng này đụng vào người nữa. Lão ta lại đến gãi đầu gãi tai với tôi. Thế là tôi liền đưa cho nó một đống truyện tên truyện bị xoá...... với phim xxx, tài liệu dạy ***, hình ảnh... đầy nhóc cả một đĩa USB 250Mb. Tội nghiệp bữa trưa nào nó cũng tranh thủ giờ nghĩ trưa ở cty nghiên cứu mụ cả đầu óc....xoá một đoạn vì phổ biến lối sống không lành mạnh. Thế mà hôm sau nó vẫn bảo chưa xxx được vợ. Nó cứ kêu nàng kêu đau nên nó không nỡ... Nó còn than thở, phải chi nàng đã xxx trưóc đó rồi thì đỡ phải khổ cho nó như thế này không chứ.
    Chuyện chỉ có vậy, bác nào có cách nào giúp cho thằng bạn tớ thì post lên đây một cái, hôm nào kêu thằng bạn reg nick rồi vô đây đọc xem có cải thiện được gì không?
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 20/09/2005
  9. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Không biết có giúp được gì cho bạn không nhưng theo mình nên cố gắng chịu đau một lần thì lần sau chắc sẽ đỡ hơn. Đêm tân hôn, chồng không dám chiến đấu tiếp vì thấy vợ nước mắt vòng quanh vì đau quá trong khi đó vợ thì cố sống cố chết khuyến khích chồng tiếp tục vì chẳng hiểu ai tiêm nhiễm vào đầu nếu đêm đó không thành thì xui lắm, vợ chồng dễ bỏ nhau. Nói chắc chẳng ai tin nhưng lúc đó mình đã nghĩ mình sẽ chết. Hôm sau thì đi một bước là đau, thế mà cũng phải đau 1 tuần. Nghĩ lại lại thấy buồn cười.
  10. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn em nó cũng bị như thế rùi. sau này đc rùi, nó kể lại là phải mất 4 tháng, mỗi ngày đưa vào 1 tí, bao h thấy đau quá thì lại rút ra. Lâu rùi thì cũng phải quen, sau 4 tháng thì ok hết. Bi h thằng đấy nó lại kêu biết thế ko làm gì cho xong, bi h con bé kia bóc lột nó kinh quá, tuần 7 ngày, ngày tận những mấy phát.

Chia sẻ trang này