1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trungdich01, 12/02/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungdich01

    trungdich01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là người yêu mình rất giận vì lỗi lầm của mình, nên nói chia tay. giờ phải làm thế nào đây ạ, em biết lỗi và xin lỗi cả ngày hôm qua, hôm nay cũng không có tác dụng gì, ko thèm nhìn mặt, điện thoại không nghe, nt ko thèm xem luôn ạ.
    lỗi của em là thế này " em với nàng quen nhau được gần 1 năm rồi, 2 đứa tính tiến tới hôn nhân, nhưng 3 mẹ 2 bên đi xem tuổi không hợp, về phán không cho quen nữa, cả 2 bên luôn. nhưng 2 đứa vẫn quen, qua lại với nhau, vẫn bên nhau và nghĩ sẽ thuyết phục gia đình. 2 đứa đều làm nhà nước, lương thì cũng chả bao nhiêu, nhà 2 đứa ở quê, cũng ko khá giả gì, nên nghĩ đến nếu cưới sẽ thiếu thốn. nên em mới bảo cả 2 phải tiết kiệm, lúc chưa quen em do lối tiêu xài hơi thoải mái của mình, làm tháng nào sạch tháng đó, có khi còn âm, em đưa tiền mình trả hết rồi, tháng nào em cũng hỏi m hết nợ chưa, em luôn bảo m phải tiết kiệm, đã vài lần gần đây do m tiêu hơi quá tay, cũng chẳng là gì, mua sắm và tiêu vặt linh tinh thôi, em đã giận đòi chia tay vài lần rồi, vì nói m như thế giờ ko tự lo cho bản thân được, sau này sao lo cho vợ on, m thấy cũng đúng, đã cố gắn tiết kiệm, nhưng cứ có tiền trong túi là nó cứ bay đi đâu ấy, vừa rồi nhận tiền tết, tiền lương mình mua sắm linh tinh, trả nợ gần sạch luôn, em biết được, thế là chia tay, em nói em cố gắn tiết kiệm vì 2 đứa, còn m thì cứ tiêu, ko biết các bạn nam khác thế nào, chứ em cứ có tiền là tiêu sao ấy, ko nhậu nhẹt phá gì hết, mua sắm vặt vãnh, ăn uống này nọ thôi. M thấy có lỗi thật, làm em buồn và thất vọng, em đã cho m cơ hội 2 lần rồi, giờ phải làm sao đây" giúp với, chứ thật sự m rất yêu em. thank's :(:-(
  2. channgat

    channgat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2014
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    2
    KHông bỏ cái cũ đi thì sẽ không có cái mới

Chia sẻ trang này