1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi AlanSmith, 13/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với !

    Hiện nay tình trạng của em rất là cấp bách. Em bị vài thằng đầu gấu trong trường nó truy lùng. Bác nào quen ai trong 84 Sài Gòn thì giúp đỡ em 1 cái. Em cần các bác ở 84 sài gòn giúp đỡ mà.
    Bác nào quen thì giới thiệu cho em 1 cái. Cả nhà có mỗi 1 thằng em vào Sài Gòn thôi đấy. Các bác phải có trách nhiệm bảo vệ em. Híc híc.
    Các bác cho em số điện thoại, hoặc nick là được. Báo lại cho em nhé. SĐT: 0912088459.
    Em sắp được ra thăm các bác rồi.

    I am 6789
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ,chú cứ bình tĩnh,có bác này cũng ở trong SG này,thế chú em đang học trường gì,mà có chuyện gì cấp bách thếMuốn giúp đỡ cái gì,gì thì gì chứ bác là bác chả ngạiCó chuyện gì nói rõ ra xem nào

    I hate U
    but...I love U
    I can't stop thinking of U
    It's true...
    I'm stuck on U.   
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: chú em cờ bạc với chúng nó,đã thế lại còn ăn tiền của chúng nó nhiều như thế ---> chúng nó thâm thù là phải.
    Thứ hai: ăn tiền đáng nhẽ phải chia chác,chị đã mở lời với chú rồi, thế mà chú không chịu,ăn một mình không nuốt được thế nên chú mới thành ra như vậy ---> cũng đáng.
    Thứ ba: có chị đây roài,lần trước còn thấy gọi điện thăm hỏi chị,thế mà bây giờ chú nỡ lòng nào chị nhắn tin thông báo cho chú chú không thèm đoái hoài đến,hic...---> nỗi đau kể nào xiết cơ chứ,chú vứt bỏ tình thân thế là không được.
    Thứ 4: chú đường đường là một đấng mày râu thế mà phải nhịn nhục, đòi giúp đỡ à?chẹp...không đáng.
    Chẳng ai giúp chú. Mà thiết nghĩ chú cũng chẳng cần phải nhờ vả làm cái quái gì,tự mình đê,không sống được trong đấy thì ra ngoài này ăn chơi tiếp,khè khè...
     
  4. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Alan Smith à? ? Em cứ xin mẶt và?i cài à?nh cù?a bà? chì Cobehanoi84 ỳ, cò 'ứa nà?o dòa 'ành thì? giơ ra cho nò xem, bà?o với nò là? :" Em cò?n phà?i 'i là?m kiẮm tiĂ?n nuĂi mẶt bà? chì suy dinh dươfng nf̣ng, càc anh thương tì?nh ... "
    Đà?m bà?o cò dưf như còp cùfng xùc 'Ặng mù?i lò?ng mà? bò? 'i, cò khi nò cò?n thương tì?nh ù?ng hẶ chùt 'ì?nh ỳ chứ. , lùc 'ò thì? nhớ 5% hoa hĂ?ng cho anh và? 25% bà?n quyĂ?n bức à?nh cho chì chù, nhè.
    NeL
  5. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng thấy anh mới sợ chứ ặc ặc
    ...until the heart betrays​
     ​
  6. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác. Tình hình là em và vài thằng, cứ nhìn thấy nhau là ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái. Sau một thời gian, phong trào cách mạng lên tới đỉnh điểm, yêu cầu phải có một cuộc chiến tranh nổ ra để giải quyết mâu thuẫn. Một mình em 1 phe, còn bọn đầu gấu kia 1 phe ( phản cách mạng ). Thế là bụp nhau. Tình hình là như thế.
    Chắc là em sẽ lấy ảnh của chị CBHN để đem ra mà xin bọn nó, gọi là lễ vật cúng nạp cho bọn nó. Cám ơn anh NOI rất nhiều. Em sẽ chia % cho anh. Tiện thể anh liên hệ, xem xem có bà chị nào có bán ảnh, thì nhắn em, để em kinh doanh 1 thể.
    To CBHN: bà chị bị thằng say đi xe đạp tông là đáng lắm. Có mỗi đứa em mà không biết bảo vệ. Lần sau, em bảo thằng say khác tông tiếp, cho chị nằm Châu Quỳ luôn.
    To QTM: he he, tớ đang học ở dưới Thủ Đức, chỗ khỉ ho cò gáy ý. Bạn có ý tốt, tớ cám ơn. nếu có gì khó khăn, tớ sẽ nhờ bạn giúp đỡ.Thế nhé. BB
    I am 6789
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này,tại cái mẹt mày lúc nào cũng khệnh nên chúng nó ghét,đánh cho là phải còn kêu ca cái rì,đã thế lại còn mắc cái tội ki bo nữa chứ,bố ai thèm giúpHi hi đùa tí,em Alan iu quí của chị thì hiền ngoan lắm roài,cái bọn khốn đấy bố láo thế nhờ,thôi để chị vào đấy chị chiến cho nháTrong thời gian chờ đợi viện trợ,mày cứ nghe lời chị,tránh xa chúng nó ra(cùng lắm gặp chúng nó thì khoanh tay chào)rồi âm thầm kiếm tiền,mua quà,hè mang ra cho chị,nhất định chị sẽ vào đấy tát cho mỗi thằng 1 phát,mày yên tâm,chị đang đi học karate roài
                                   TTTTTTTTT
    [​IMG]
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    trong SG thấy mặt chú nào cũng như hình sự ấy...ghế chết...đi dường là cứ fải nhìn trược nhìn sau
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Các chú, kéo đội vào xỏ lá hội SG đi, ngồi ở đây mỉa mai với nhau nó mất hết cả hứng thú. nhỉ?
    Được raxun sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 23/03/2004

Chia sẻ trang này