1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giup em voi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi petite_phuong, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. petite_phuong

    petite_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi, giúp mình với.
    Mình rất thích 1 bạn cùng lớp, nhưng ngại ko muốn trực tiếp "đặt vấn đề". Ai có khả năng viết thư tình number1 viết cho mình vài cái được Ko? Cám ơn vô cùng.
    gửi theo địa chỉ binh_minh_gui_thu_tinh@yahoo.com.vn[maroon]
  2. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Có ngay đây :
    "Em à , anh yêu em lắm !!!"
    Ok chưa ?
  3. ga_rung999

    ga_rung999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Làm người tốt nhất là trông cậy vào ban? thân mình
  4. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Lười vãi ,nghe giọng nhờ vả đã biết là lười chứ không phải không có khả năng
  5. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Híc... viết cho cụ thì cũng được thôi.
    Mỗi tội đến khi nàng đổ... gặp bác... nghìn phần trăm là nàng sẽ băn khoăn tự hỏi: chàng mà ta yêu đâu mất rồi????
    Đến lúc ấy thì dở khóc dở cười cụ ạ
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    nhờ viết thư xong rồi có nhờ thêm gì nữa không ??? ví dụ như đi chơi cùng hay yêu hộ có được không ??? ... hihihi ... đùa chút cho vui thôi, việc ấy bạn nên tự mình làm là tốt nhất.
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chú gà này học cấp 3 hả?Thôi,tập trung chuyên môn mà thi đại học đi,không ****** lại biết chuyện cưa cẩm lung tung,đánh cho nát đít,có khi lại còn mách bố mẹ em kia,và cơ hội được làm gương cho các bạn cùng lớp là rất cao đấy.Chúc chú sớm đạt được thành quả .
    Thực ra anh cũng muốn tư vấn cho chú,nhưng dạo này thời gian của anh là quan trọng lắm.Anh bảo thế này nhé,tìm trong tất cả các trang của box này cái topic"Làm thế nào để chuyển"bạn" thành bạn gái"-by Quarker,chú sẽ biết phải làm gì!!!!!
  8. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí ko phải...pé là boy hay girl đấy....chẳng thấy cái "chổng lên" , "chổng xuống " đâu cả
  9. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Giúp thì giúp được thui! Anh làm thầy đồ cho đồng chí vậy, không biết có number1 không, nhưng đảm bảo người nhận thư sẽ cực sốc! Đảm bao là muốn nhìn ngay mồm ngang mũi dọc đứa viết thư là đứa nào, lúc đăng kí đồng chí nhớ điền vào giới tính để mọi người biết đồng chí thuộc giới tính nào nhé!
    .............Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    ......................Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
    ..............................Đơn Xin Làm Wen
    ....Kính gửi, kính thưa, kính chào... ( Tất cả các loại kính kể cả kính cận, kính đen...): Tên "kẻ thù"
    ....Tên tui là:
    .....Nay tui viết đơn này với lý do cực kỳ tế nhị và đầy cảm động( Mong ... hết là sức thông sờ cảm cho tui) Vì hình như mình gặp ấy trong một chiều nắng đẹp, mà hình như không phải, gặp ở một buổi sáng mùa đông lạnh giá thì phải. Nhưng gặp ở đâu mình cũng không còn nhớ rõ lắm, chỉ biết là từ khi gặp ấy mình không còn cảm giác về không gian và thời gian nữa! Mình nói thật đấy, không phải sến đâu! ( Mà cũng hơi sến thật) Và hình như mình đã bị cảm, mà không phai hình như đâu, mình bị cảm thật! Cũng không biết là cảm nắng hay cảm lạnh nữa, nhưng mình chắc một điều: Mình cảm ấy! Thật đấy, mình rất có cảm tình ( Cảm tình chứ không phải tình cảm đâu đồng chí nhé) với ấy! Bon mình học cùng lớp nhưng mình nói là mình cảm ấy ngoài đường thì có vẻ vô lý đúng không? Nhưng sự thật là thế đấy! Ở lớp tớ trông ấy cũng ... thường thôi, nhưng gặp ấy ngoài đường tớ đã nhận ra một điều không giống ở lớp tí tị tì ti nào! Lão cupid đểu thật, bắn ngay tớ ngoài đường, mà học Giáo Dục Quốc Phòng tớ chỉ được học né.... bom đạn chứ chưa được học né tên bao giờ. Tớ đã thất thủ trước vẻ đẹp kiều diễm của ấy!
    ...Mình đã định nói chuyện với ây bao nhiều lần, nhưng từ sau khi cảm đến jờ, cứ nhìn thấy ấy là tay chân tớ cứ run bắn lên! Đứng còn không vững nưa cơ. Làm sao mà tớ còn đủ sức để đứng nói chuyện với ấy được?
    ...Nay mình viết "đơn"này để báo cho ấy tin buồn này thôi
    ...Không biết mình có đủ can đảm để gửi thư này cho ấy không nữa, trong góc học của mình, số lượng giấy viết thư cho ấy còn nhiều hơn tổng số giấy của các quyển vở của mình. Nhưng chưa bao giờ mình đủ can đảm để gửi chúng cả!
    .....Gia đình chúng tôi xin được "chân thành", "chân gỗ", "chân giả",... tất cả các loại "chân" kể cả Trà Sưa Trân Châu bạn!
    .......................................................................Hà Nội ngày hôm nay
    .................................................................................Ký tên

  10. petite_phuong

    petite_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    nói thế nèy thì hỏi để làm gì? EM LÀ GIRL MÀ!
    Ai cũng tưởng tui là boy Ư???

Chia sẻ trang này