1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi satthuvuong, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satthuvuong

    satthuvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    giúp em với!!!

    cho em hỏi 1 chút cáo em đang chăn lúc thì nói có người yêu rồi lúc thì nói chưa la sao (đếu nói với riêng em) đã có lần gữi cho em bài hát nothing''s gonna change my love for you sao bây giờ đột nhiên nói chuyện ko tự nhiên với em như ngày trước nữa lại còn nhiều khi gianạ em vô cớ nói nhát gừng (hiểu chết liền) xin cho em hỏi cáo đang nghĩ gì và có ý định gì
  2. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thôi rồi, hồi gửi bài nothing''''s gonna change my love for you mà đợi mãi ko thấy bạn gửi lại nên cáo đi chơi với anh gà khác rồi
    cứ như tớ ý, ko biết chọn anh 1 hay anh 2 rồi đồng ý anh 3 cũng vui hị
  3. langtuchanbo

    langtuchanbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chú nói rõ thì anh em mới giải quyết hộ được chứ.Lấp lửng như thế bố ai mà biết được .
    Theo anh chú nên gửi cho nó bài Goodbye luôn đi !
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu cưa cẩm nhau bằng bài hát nì..lãng mạn nhưng mà...mệt lém...Cái kiểu nửa nạc nửa mỡ ấy mà...có thì sao mà ko có thì sao...
    Kiểu đó là đang trong giai đoạn chết dần dần...và chết từ từ...Cậu đừng vồ vập quá ko là con gái nó kiêu...(tớ là girl) phải lạnh lùng 1 tý...cũng nửa nạc nửa mỡ...nửa quan tâm nửa ko quan tâm...xem thái độ sao...
    Nhưng chắc với cậu 1 điều..con gái lun có cảm tình với boy hơi chút vô tâm đấy
  5. satthuvuong

    satthuvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn mọi người đã chỉ giáo cho em , em xin kể tiếp để mong đc mọi người tiếp tục chỉ giáo cho em thêm nữa bé đó có biết em gái em ,hôm nọ bé bị tai nạn xe máy chỉ binh thường thôi (xây xát nhẹ) bé có nói cho em gái em biết nhưng mà đén khi em mua thuoóc đưa cho bé thì bé nhạn rồi sau đó lại trả lại (em chẳng biết nên làm thế nào nữa) lại còn 1 điều rrắc rối là cô bạn thân ở lớp của bé cũng thíc em mà em lại nhờ chính cô bé đó làm bà mối ko biết có bị sao ko nữa , bé có nói lý do ko nhận thuốc của em là " T ko thic nhận của người ta, ngại lắm", bé đó biết em gái em là do em giới thiệu . xin mọi người chiếu cố giúp em em xin cảm ơn rất nhiều
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Oạch...đọc mà đau hết cả mắt...cứ bé này...bé bạn..rồi bé em em...
    góp ý với bạn lần sau ko nên dắt díu quan hệ thế này....mệt lém
    Việc ai lo người ấy...mà cái bà mối kia quay sang thik cả chú rể àh... vớ vẩn
    Cô bé kia...biết ngại là vì còn giữ ý thôi...cứ nhiệt tình trong khoản này đi...thuốc men thì vô tư...nhưng đừng quan tâm quá...người ta laị kiêu
    Chúc thành công
  7. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn, điều đó chỉ đúng với bạn thôi, còn tớ thấy đầy ng(hầu hết) có cảm tình vì được quan tâm!
    tớ là 1 VD
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Àh ừ....thì tớ ko nói là tớ thik con trai vô tâm...dưng mà đôi khi con gái hay có cái thói...đc quan tâm quá đâm ra...đỏng đảnh ko....tớ thừa nhận đó...vì nói chung...nói thì vậy thôi...chứ thực tế cho thấy...đôi khi họ vô tâm...mà chúng ta cũng đâu có giận dỗi mãi được....
    Có cảm tình thì khác với giai đoạn YÊU...bạn ạh!!!!
    Chúc tình yêu bạn mãi bền vững bởi sự quan tâm đến nhau...
    Fun Fun
  9. satthuvuong

    satthuvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn các vị đã chỉ giáo giúp em , cach đay 2 tháng em chuẩn bị đi sài gòn thi em về qua nhà ở quê (của bố mẹ em) em gọi điện thaoi thường xuyên rồi còn mõi ngày viết cho bé 1 lá thư hôm em vào đén sài gòn thì đúng ngày sinh nhật bé em có gọi đien thoại ra luc buổi trưa noi chuện khoang 10 fút sau đó bé hẹn em gọi dện lại vao8 h tối hôm đó nhưng vì đièu kiên ko thể gọi dc (d đ ko có sóng ko tìm dc chỗ có máy bàn để gọi mặc dù đã di 20 km tìm) mãi đén tận 2 ngày sau mới gọi lai đc thì bé nói là ko sao đâu sau khi trong sài gòn về em co đưa cho bé 1 hộp quà có 7 là thư tay ma em viết + 1 món quà nhỏ hôm sau đén lớp bé trả lại thư cho em và nói là ko thể nhạn thư đc đén bây giờ em vẫn để ý bé vẫn hay nhìn trộm em như ngày nao thế ma cảh hiểu sao bé cứ tránh mặt em rồi lúc thì nói là ko thic em rồi tự nhiên lại hỏi la em có ghét bé ko em xin các bác cho em cao kiến về vụ này và co thể cho em phương phấp hạ gục nhahn tiêu diệt gọn la hay nhất xim cảm ơn sự chỉ giáo của các bác .kính các bác
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em muốn bác quan tâm đến em hơn mà...
    Em thích bác rồi...cơ hội trong tay đấy..
    Nhớ nhé..thích...chứ ko phải yêu

Chia sẻ trang này