1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi satthuvuong, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satthuvuong

    satthuvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn quý vị đã chỉ giáo cho em nhưng mà em là gà xin các vị chỉ giùm em phương pháp "chiến đấu" cách bày binh bbó trận nối chung là chỉ đạo viên cho em đc ko xim cảm ơn và xin cảm ơn (lại văn sâm - SV 96)
  2. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Anh góp ý vói chú thế này:
    thứ nhất về tổng thể chú có tin vui cáo của chú có mối quan tâm (thích)tới chú.nhưng cáo này chưa thành tinh
    cáo không tự tin vào mình lắm(con gái moi lon hay the)
    cáo đã ra tín hieu với chú nhưng bây giờ lại sấu hổ vì điều đó
    bây giờ việc cần làm của chú là bình tĩnh vẫn tiếp cận bình thường với cáo,quan tâm tới cáo 1 cách nhẹ nhàng
    Anh phê bình chú hành động tặng thuốc cho cáo
    đáng nhẽ chú chỉ cần hỏi thăm là cáo hạnh phúc rồi
    làm quá la cáo rất ngại.chú hiểu ý anh chứ
  3. satthuvuong

    satthuvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    em xin chào các vị xin cảm ơn quý vị đã chỉ giáo ccó điều bé của em đã là 22 tuổi rồi ko còn bé đâu ạ lại còn khá là xinh xắn nữa chứ có lần bé rủ em đi uống nc ở cổng trường mấy thằng lớp em dang ngồi thấy em đi cùng bé chúng nó cứ chạy theo vây quanh em làm cho em ko làm ăn gì đc ức chế wá (trong lớp em ko ít thằng muốn cưa bé mà)
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    chắc là cậu quan tâm quá nên bé hơi khó chịu thôi. giãn giãn ra chút và lờ đi coi như không có chuyện gì là ổn. hoặc thay đổi kiểu quan tâm đi.
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này, 22 tuổi mà cứ như trẻ con thế ? theo anh , chú cứ để sang 1 bên ,
    ra ngoài kếm đại 1 em nào mà kưa mà yêu , thu thập kinh nghiệm, ròi quay lại mà giết bé của chú ,
    đảm bảo thành công 100 %

Chia sẻ trang này