1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tinhlebong_18, 25/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhlebong_18

    tinhlebong_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với

    Nói chuyện này ngượng quá ...híc , em là con gái Thanh Hoá , cũng là một mem của box , nhưng hôm nay em phải lập nick mới để nói chiện này (xí hổ quá ) . Chả là thế này , hôm qua em có nhận được một lời mời đi chơi từ một người bạn quen đã lâu . Bình thường không sao hết , đến lúc về đến cổng nhà em , bỗng nhiên bạn ấy nói với em 3 cái chữ rất nhạy cảm " anh iu em " ...hức hức ..từ bé đến nhớn , đây là lần đầu tiên em nghe người khác nói iu mình ,,,,,,em không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào cả , em thấy mình phân vân lắm , các anh chị cho em lwòi khuyên nên làm gì lúc này được không ạ ...hức hức
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cái này KOA pótay.com quá! :(
    Bác nào cao tay giúp em nó chút nhẫy, các chuyên gia mô hết rùi giúp một tay một chân nào!

  3. tinhlebong_18

    tinhlebong_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đâu hết rồi nè , không có ai giúp em hết vậy ...huhuhuhu
  4. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em sang box Tư vấn tình yêu đi,mọi người sẽ tư vấn cho em.
    Thân.
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    em nài là ôtatukúp_89 hở .. wen wá
  6. tinhlebong_18

    tinhlebong_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhờ người nhà mình còn chưa thấy đâu nữa là nhờ những người xa lạ ..híc ,sao chẳng có ai trong box thế này
  7. AQ75

    AQ75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em không nói thì ai cũng biết là em cũng có cảm tình với người ta, đã qua lại DÒM NGÓ nhau lâu rồi, việc xảy ra chỉ còn là vấn đề tất yếu - có điều e đang băn khoăn gã khờ kia tình củm đến mức nào? nên xử sự ra sao bj? lần đầu mà ai chả bâng khuâng, nủa tỉnh nửa mơ, nếu nhận lời ngay e rằng nhanh quá, mà không thì .. biết nói gì khi gặp mặt . Ui toàn chuyện muôn thuở cả thôi:
    - tại em kể ko kể ngọn nghành nhưng theo a, Về mặt anh chàng kia: thời điểm ra đòn quyết định hơi đường đột, tại sao anh ta ko dạo đầu bằng một tin nhắn, thư vv chứng tỏ anh ta cũng tầm tuổi em, chắn cũng hơi dát một chút, có vẻ Chân thật đây, chứ một kẻ nhiều "Hồ sơ phạm tội" rồi ko đời nào nói một câu ở của nhà người ta , rồi biến ...(nhỡ người ta kết luôn thì làm sao mà kiss được, sợ ông già ra cho một trận)
    - túm lại: Nếu e thấy ổn, sau một vài ngày vẫn không quên được cảm giác bâng khuâng đó(nghĩa là e cũng trúng Cảm rồi) thì nên phát tín hiệu cho người ta hay: thời đại bây giờ cũng nên chủ động một chút, ví dụ: cuối tuần này "bạn" có rỗi không , có một quá cafe'' hay địa danh, hay đi đâu đó -rất hay... tuyệt nhiên ko nói về việc lo ve kia, nếu anh ta muốn thể hiện thì đó là dịp tốt cho anh ta., mà cũng đủ thời gian cho bạn ra quyết định ...
    trên đây là những lòi chân thành của một anh trai tuổi băm chưa vợ , chưa NY , tuỳ bạn muốn áp dụng hay ko, nên nhớ khuyên thì không Bảo hành đâu nha nha
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn người ta đi chứ còn gì nữa. Sau đó rùi đồng ý hay từ chối là ở em . Nếu không thành Tình Yêu được thì là Tình Bạn , nếu không Tình bạn được thì thành ******** ... he he he , anh đùa.
  9. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đây là một lời khuyên hay, Em nên thực hiện theo, chắc chị cũng sẽ thực hiện theo nếu như chị gặp tình huống này
  10. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào otaku đây cơ muh ! Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn , trong otaku đã có một cảm giác phải gọi là..............ứ đọng , trái tim đập loạn tùng phèo rồi đình công có tổ chức. Hắn đây rùi , người otaku sẽ iu hết con đường . Thế muh hắn nỡ từ chối.....................chẹp chẹp , giờ otaku đang vênh cái mẹt thất bại lên chống chế : nhớ lấy , quân tử 10 năm báo thù chưa muộn . Kẻ trốn tù nhầm nhọt sang trồng trọt rùi, hí hí hí , thật là lí thú
    @ tinhlebong_18 : cư phân vân đi , đến khi nào hết phân vân sẽ bít mình phải làm gì , hehehe. Chúc bạn may mắn!

Chia sẻ trang này