1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Loi_cu_ta_te, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loi_cu_ta_te

    Loi_cu_ta_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các cao thủ đã dạy em rất nhiều. nhưng đối với em thì tiền bạc chẳng thành vấn đề gì bởi vì với công việc đồng lương ổn định hiện nay cộng với khoản tiền từ nước ngoài gửi về hàng tháng của bố mẹ và các khoản khác... nên cuộc sống của em cũng rất thoải mái, vì thế đi chơi em ít tính toán đến chuyện tiền nong làm gì chủ yếu là thoải mái vui vẻ và tôn trọng nhau. em ấy không tôn trọng em thì em cũng chẳng cần tôn trọng lại làm gì. ý của em là em đã chơi thì phải chơi đến cùng. và cách chơi phải như thế nào? các bác chỉ hộ em tí.
  2. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    nói thẳng ra là em này muốn chơi bác hoặc muốn thử độ gan lì và độ dày của cái ví của bác...bác càng đi với em này thì càng thiệt mà thôi....
    ngay từ đâu chọn....."em ấy" để dẫn đi chơi thì cũng nên tìm hiểu từ từ kĩ lưỡng rồi hay rủ đi chơi....
    giờ mún thì chơi lại em nó...thế thôi.....vẫn bài cũ.....rủ em đi chơi...nếu em mún đi hát...ok luôn.....rồi lại như lần trước lại có 1 lô các em ....bạn của em ấy vào thì bác cũng rút phone nhắn tin cho 1 lô bạn trai của bác đến...ăn chơi phè phỡn tiện thể làm wen các em.....sau đó giả vờ có đt rồi nói bạn bè đang có chuyện...kéo nguyên băng đi ứng cứu...bảo em cứ hát....anh trả tiền trước roài....thế roài...phắn....2 hội ăn chơi chắc cũng ngót nghét 1t.....tiền bạc ko thành vấn đề nhưng để lại cho em nó 1 bài học....dám chơi mình
  3. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Sao mấy em gái hay ho thế này toàn gặp phải các chú gà thế nhỉ?
    Anh rủ em gái nào đi chơi cũng bảo em là có các bạn gái thì rủ đến đây ngồi cùng chúng mình cho zui. Đa số các em toàn giãy nảy lên như mấy con đỉa gặp vôi, không hiểu tại sao. Có lẽ khoản này anh phải cắp sách đi học các chú, như kiểu ngày xưa có ông gì bảo là bác học thì cũng vẫn cứ phải học.
  4. Loi_cu_ta_te

    Loi_cu_ta_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nguyên buổi chiều chẳng làm được việc gì ra hồn hết, ngồi đợi những lời góp ý chia sẻ của các bác đến giờ tang sở rồi mà chẳng được mấy bài, em đợi mỏi cổ luôn rồi đó. hu hu hu các bác tetuong, quarker, 3w, lông, thầyđông, tdna, chouchounov13, mr_crowley, number7, tavicau, vitdoi, kizzsốc, thanhxinhdep, girlxinh, thu6, yenvi, critical_section, vit_bup, ice_líp, yukihide_modi, vyhuynh ... đâu hết rồi, cho vài ý kiến đóng góp vàng ngọc với.
  5. Loi_cu_ta_te

    Loi_cu_ta_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đại ca quarker khiêm tốn thế. tiếng tâm lẫy lừng của bác em cũng đã nghe rất nhiều, bác rất nhiệt tình và cũng rất tâm huyết với diễn đàn mà đặc biệt là quan tâm đến anh em họ gà mình, và em rất kính phục. là người mới vào em cũng chưa đóng góp được gì cho diễn đàn nói chung và anh em họ gà mình nói riêng mà bây giờ lại đem cái phiền đến bác quarker, em thật cảm thấy ấy nấy làm sao.
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chiệp, tình hình là con bé này thuộc loại cáo già gian ác. Mình cũng cáo nhưng chả bao giờ nỡ làm trò này cả, làm thế mang tiếng, mà nuốt cũng ko trôi vì bị gà nó chửi thầm. Nhưng nói chung là đi chơi với gà thấy chán chán thì cũng phải nảy ra ý tưởng gọi hội thôi. Mục đích:
    1 là để cho vui cửa vui nhà
    2 là để tạo cơ hội cho gà tiếp xúc với bọn bạn của cáo
    3 là cho gà so sánh và nhận ra là cáo của ta vẫn... khá nhất hội, hoho.
    4 để đánh giá xem con gà này có phải loại ...bi sắt ko
    Nhưng trước khi dở trò mèo này ra thì cũng nên hỏi ý kiến gà 1 phát, kẻo lát sau phải gọi xe cấp cứu cho gà thì cũng tội.
    @ Loi_cu_ta_te: Đừng tưởng có bố mẹ gửi tiền nuôi mà ko phải lăn tăn nhé. Cứ 1 tuần 2, 3 lần như thế, mà hôm nào hứng lên nó còn rủ đi nhảy nữa thì ...gãy răng.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nam nhi đại trượng phu, có 400K thôi bỏ qua đi. Giờ chú chơi lại em nó hóa ra chú cũng dở như em nó à. Dù sao chú cũng nên cảm thấy may mắn vì chi mất có 400K mà nhận ra được bản chất của em này, nếu không có sự việc này sau này nhỡ chú cưới em về thì chú không chỉ mất 400K không đâu.
  8. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Có 400K =1/6 tháng lương của bác, lại có cả Tk bố mẹ bác gửi từ nước ngoài về, thế mà bác cũng phải lăn tăn. Dựa vào tâm lý chng con gái, iem thành thật với các anh có 2 trường hợp thế này:
    1-Con gái bọn em khi có anh đến cưa cẩm dù có thích mê anh này đi nữa ,vẫn muốn được lên mặt với tụi con gái khác.
    '' Anh thích tao, chiều tao lắm nhá, lại còn rủng rỉnh tiền bạc, bọn mày muốn đi ăn không để tao rủ anh đi, xời vô tư mà phá.''
    2- ''có con Gà mới theo đuổi tao mày ạ, đang không biết làm sao mà cắt cho nó đi luôn. Hôm nào tao nháy cho mày, mày dẫn bọn nó lên Highland (New window, abc, xyz, 123....) ăn nứt bụng thì thôi''
    Đấy tình hình là bác sáng suốt đi một tí, tuy nhiên nếu yêu thật cái em của bác ý cũng ko đến nỗi cho bác đi hết 400K đâu. dễ thường trường hợp thứ 2 hơn.
  9. Loi_cu_ta_te

    Loi_cu_ta_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đại ca theInvincible nói chí lý, thật sự em không quan tâm đến vấn đề đó, bài học 400K quá rẻ. việc em muốn ở đây là muốn tìm hiểu thêm về các khía cạnh, cách suy nghĩ, cách chơi, cũng như là những thứ gì đó liên quan đến loại cáo như thế này qua kinh nghiệm cách nhìn nhận cũng như sự trải đời của các cao thủ tetuong02, 3www ... và các chị cáo trên diễn đàn này. rất mong được sự chỉ dạy thêm từ phía các bác, em sẽ luôn luôn lắng nghe và rút tỉa kinh nghiệm quý báu qua bài viết của các bác.

Chia sẻ trang này