1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hoangdungle, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangdungle

    hoangdungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với

    Em chào các anh các chị. Em xin tự giới thiệu em là newbie của ttvn. Em thấy trong đây có nhiều anh chị kinh nghiệm quá.Em cũng đang có 1 việc khó xử,mong các anh chị giúp em.

    Chả là năm nay em là sinh viên năm thứ 3, cũng mon men đi làm thêm ở 1 quán cafe được hơn 1 năm nay rồi. Làm chung với em có cô gái nhỏ hơn em 1 tuổi. Hôm qua, sếp có rủ đi nhậu sau khi tan ca. Em thuộc loại ko thích nhậu nhẹt nhưng vì sếp rủ nên đành phải nghe theo. Lúc nhậu do sếp ép quá nên em cũng uống hơi nhiều (khoảng 5,6 chai Ken gì đấy). Thế là cô gái ấy tình nguyện đưa em về vì mọi người đều nghĩ em xỉn và lúc đó cũng 2am rồi. Cô gái ấy ko đưa em về mà dẫn đi mướn phòng. Thật sự em cũng hơi xỉn xỉn rồi nhưng em vẫn còn nhận biết đc những gì xãy ra xung quanh. Em biết cô ấy đưa em vào phòng,cởi giầy và quần áo em ra,rồi her đi tắm và trở ra nằm kế bên em. Lúc đó em thấy tim mình đập mạnh lắm,em cũng chả biết làm cách nào nên giả vờ xỉn và ngủ 1 giấc tới sáng. Sáng nay dậy em nghe lễ tân bảo là cô ấy trả tiền phòng và đi rồi. Em liền về nhà, ngồi vào PC và viết những dòng này. Không biết chiều nay đi làm, gặp lai cô ấy em phải đối xử, nói chuyện như thế nào đây.Em thấy lúng túng quá.Mong nhận được lời khuyên của các anh chị
  2. mid9

    mid9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    cô bé ấy vẫn nghĩ là bác say quá, không nhớ, không biết gì hết nên chắc cô bé cũng không nghĩ gì đâu, kệ đi bác.
  3. ColinaVn

    ColinaVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nói là tối qua anh mơ nằm cạnh 1 cô gái rất xinh, người cô ấy toát ra một muùi thơm như là cô ý vừa bước từ phòng tắm ra vậy ^__^. Đùa chút.
    Tốt nhất là bơ đi, không có chuyện gì xẩy ra, vẫn nói chuyện bình thường, thậm chí mọi hôm không nói chuyện với cô ấy thì hôm nay chủ động nói chuyện. Giả như say không biết gì. Mối quan hệ của 2 người phụ thuộc vào trình độ "diễn xuất " của bạn thôi ^__^
  4. sonie_vespie

    sonie_vespie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho em, tiếc cho người...
  5. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chủ yếu bạn có thích cô bé đó ko thôi, nếu mà cảm thấy thích thì tiến hành thôi mình nghĩ SV năm thứ 3 rồi cũng ko fải là trẻ con nữa. Hãy chủ động lên tiếng trước chứ đừng bắt phụ nữ lên tiếng trước ok? chúc bạn may mắn
  6. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, cứ vô tư giả lả coi như không biết gì trong trường hợp chú không thích cô bé này. Còn nếu như cũng thích thì tiến hành thôi chứ còn chần chừ gì nữa.
    Nhưng mà hỏi thật chú: Em gái đấy thuộc dạng nào mà dễ dãi thía!
  7. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Em mid này bao nhiêu tuổi rùi mà tư vấn cho chú ấy thế này hả?
    Người ta nằm ngay sát cạnh tim đập thình thịch (chắc còn nuốt nước bọt ừng ực) thì làm sao mà ko bít được chú ấy jả vờ ko bít?
    Khổ chú kia quá, tùy theo chú thôi. Nếu thích cô bé đó thì khi gặp chủ động tới nói chuyện, cứ nói là xin lỗi tối qua anh ko làm chủ được tạm vậy đã.
  8. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    (1) cởi quần áo của em là cởi những cái gì ???
    (2) đi tắm ra nằm cạnh thì mặc cái gì ???
    2 thông tin quan trọng không rõ ràng thì làm sao có thuốc ???
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hỏi cô bé đó xem đêm qua đã làm gì. Hỏi thật vào và cứ như đêm qua mình chẳng biết gì cả.
    He he, lần sau uống say nữa thử xem.
  10. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ôi ước gì mình được một lần say như thế này.
    Phí của giời

Chia sẻ trang này