1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hoangdungle, 07/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Trên đời nhiều tình huống hay nhỉ
  2. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ngốc nhất thời đại!!! Phải tay ông...
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là cưng : ơ, thế hôm qua anh và em ngủ chung giường à
    <= bơ bơ đi thôi ... coi như say nên ko biết, ko nhớ gì cả
    P/s : nếu cưng chưa có ny, mà cô bé kia cũng xinh xắn dễ thương ... thì việc gì fải lơ nhỉ ... cứ sấn sổ chạy ra ... tủm tỉm cười bảo : hế hế ... đêm qua em làm gì là anh biết hết rồi nhớ ... ờ ờ .... mình yêu nhau em nhé
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhể, phải tay bà.......
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Hơ, các tình yêu toàn nói cách xử lý tình huống của mình trong một trường hợp không phải của mình
    Cô bé đó có biết nhà bạn không? Nếu có Háp sẽ rep tiếp
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hơhơ phải tay ông thì............
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Chính ra cô bé này rất biết chọn mặt gửi vàng nhé.
    Đảm bảo nếu là mấy vị ở đây, bé chẳng dám đưa về nữa nói gì đến thuê phòng
    Mới cả, chuyện đã qua - chớ hối tiếc
  8. hoangdungle

    hoangdungle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em cố lắm nhưng không thể bơ được. Chiều qua đi làm gặp lại her em chả biết nói gì, thấy lúng túng lắm,chỉ chào qua loa đại khái thôi. Với lại tối qua em làm ở tầng trên,she làm ở tầng ưới nên ít gặp và nói chuyện
    Cô ấy ko còn đi học nữa, chỉ đi làm thôi. Em cũng không rõ cuộc sống hàng ngày của her như thế nào, 1 năm làm chung em thấy her cũng dễ chịu, cũng hòa đồng, cũng khôn khéo biếu điều với sếp lắm. Nói hcung là không có điều tiếng gì
    Ơ, em có làm gì cô ấy đâu,có động tới cọng lông chân của her đâu mà anh lại kêu em nói là không làm chủ đc ???
    (1) : thì cởi quần áo em đang mặc ra, chỉ còn độc nhất cái quần con thôi, em phải giả vờ nằm xấp để che cái thằng nhỏ đang biểu tình tình đấy
    (2) : She tắm xong ra nằm cạnh em với cái khăn tắm quấn quanh người.
    Bị lần này em sợ lắm rồi, rút kinh nghiệm sẽ ko còn lần sau
    Làm sao em dám nói chứ, she dạn dĩ quá làm em ngại
    She chỉ biết em bên quận 7 thui, không biết chính xác nhà
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    ngại gì ... dạn dĩ quá thì càng đỡ mất công chèo kéo sau này ...
    lộc trời cho mà ko biết hưởng _ trời ghét ... trời quở phạt cho thì chết
  10. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    ngại gì ... dạn dĩ quá thì càng đỡ mất công chèo kéo sau này ...
    lộc trời cho mà ko biết hưởng _ trời ghét ... trời quở phạt cho thì chết
    [/QUOTE]
    Anh xin cô, đã biết như thế nào đâu mà hưởng, không phải tình yêu (vì có tìm hiểu gì đâu), cũng không phải ******** (vì em kia nằm cạnh chứ có làm gì đâu), còn phải xem thế nào đã chứ, thời buổi này nguy hiểm lắm, đời trai dễ mất như chơi, như anh cẩn thận cực kỳ mà... Hu hu hu...

Chia sẻ trang này