1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hoangdungle, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    tình yêu + Td nó welcome cưng thế mà cứ hây hẩy lờ đi _ rõ fí
    hí ... ý cưng là cưng vẫn còn zin ạ ... chài, zai tân
    My em chỉ thấy các bạn gái lo ngại vấn đề nguyên vẹn giữ gìn ... chứ hiếm khi gặp được ai có tư cách và fẩm chất tốt như cưng ... chà, tặc lưỡi 1 lần nữa _ zai tân
    p/s : mọi người học hỏi tinh thần của cưng này đi nhớ
  2. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Cài nè bạn em nói bảo là Super Chicken
  3. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc còn trai tân, chưa biết mùi đàn bà. Mấy bác toàn xúi bậy. Lỡ đêm đó him hứng lên xxx nhưng chả chuẩn bị đồ phòng vệ, lỡ em ý dính bầu bì thì sao, đi phá tốn tiền triệu cho 1 đêm (mà đêm đó đc bao lâu cho 1 thằng xỉn), phí quá phí luôn. Đó là chưa kể cô em đó có ý gài ku chàng thi sao, đùng 1 phát có 1 cô nàng ôm bụng bầu tới nhà đòi chồng, lúc đó ba má lên tăng xông máu chết liền tại chỗ đấy. Không được, nhất quyết phải tìm hiểu kĩ càng. Cô ấy đã bật đèn xanh rồi, chắc chắn sẽ có lần thứ 2 whenever he wants, ko gì phải vội
  4. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Thì chú ko làm chủ được nên mới để em í đèo vào nhà nghỉ chứ còn giề nữa.
    Já chú fát hiện ra âm mưu của em í và nhất quyết ko vào nhà nghỉ cùng em í thì đâu sinh ra tình huống này.
  5. songlau5504

    songlau5504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em cực lực đồng ý với pác lày, xét ở 1 góc độ nào đấy chú cũng phải cẩn thận xem xét cho kỹ càng, không thì nhanh là tháng sau hoặc chậm là vài tháng nữa chú có tin vui thì khốn. Lúc đấy chỉ có nước ra Bát Tràng làm nghề TRÁNG MEN thui (mà cũng chưa chắc nhể
  6. ngonghech2006

    ngonghech2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, tôi thành kiến với dạng con gái như thế này. Có trời mà biết cô ta có người yêu chưa, dễ dãi như vậy thì bạn ấy sợ là đúng rùi! Ủng hộ bản lĩnh của bạn!
  7. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Đừng có tiếc, biết đâu em ý đang cần tìm 1 người để đổ vỏ
    Giờ nếu có ý định yêu thì tìm hiểu gia cảnh em ý thế nào, các mối quan hệ khác ra sao, không có thì bơ, đơn giản như đan rổ.
    Em ý chả ngượng thì thôi, cậu còn phải ngượng, rõ gái.
  8. haitrant

    haitrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thấy mỗi cô Háp là tỉnh Theo tớ, cậu nên xác định xem nó có tóm nổi cậu ko đã rồi hãy nghĩ tiếp. Thứ nữa, sau vụ này cậu nên rút kinh nghiệm là đi đâu cũng nên vác ít nhất 1 cái bao trong ví Tốt nhất là cậu nên tham gia thêm đội SKSS của trường ấy, tớ có thằng bạn trong cái đội này, đi đâu cũng vác theo cả rổ BCS mà chả ai hỏi j
  9. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Các pác cứ khéo tưởng bở.
    Em thì thấy chả biết là lợi hay hại nhiều hơn trong cái vụ ý
  10. tuanphong_chip42

    tuanphong_chip42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của cu này ..... tự nhiên lại nhớ đến chuyện mình cách đây 5 năm. hồi đó mình cũng thích cô ấy nhưng chẳng dám nói , cuối năm đi tất niên ở công ty xong say khướt, thế là cô ấy đưa về , mà cô ấy lại chẳng biết đưa mình về đâu vì chẳng biết nhà, loanh quanh tốn hơn 200k tiền taxi cuối cùng về nhà nghỉ ở gần nhà cô ấy, chắc thấy mình say quá, cô ý lấy khăn lau mặt cho, xuống lễ tân lấy cho cốc trà gừng tươi, uống xong thấy tỉnh tỉnh nhưng vẫn giả vờ......
    xong cô ấy đi tắm , nằm cạnh mình...... lúc đấy thèm lắm nhưng lại sợ ko dám làm gì.... cứ nằm im như chó con no sữa
    và sau hôm đó 3 tháng thì bố mẹ mình mang trầu cau sang nhà cô ấy ......''chạm ngõ''
    bố mẹ cô ấy gật đầu... lia... lịa..... chắc sợ mình chạy làng......khốn khổ cho mình ...đã kịp làm gì đâu
    bây giờ con 4 tuổi rồi mà lúc nào nhớ đến cũng thấy tinh yêu nó cũng đơn giản như mình ăn cơm thôi mà.

Chia sẻ trang này