1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi hoangdungle, 07/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nói gì bây giờ
    mà sao cô ấy say lại tự nhiên cởi đồ bạn ra vậy
    chắc lúc tỉnh cổ cũng có suy nghĩ rồi nên bây giồ có rượu mới dám làm
    cũng có thể cô ấy giả say ,y chang như bạn gái mình hihi
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình được 1 lần trong đời, cuộc sống có nhiều tình huống bất ngờ nhỉ
  3. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe bác làm ở chỗ nào vậy, cho em cái địa chỉ đi ^^, em đang thất nghiệp, hị hị
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Về hỏi kỹ ngày tháng giờ giấc xem bạn gái ông có chứng cớ ngoại phạm không nhé. Chết rồi!!!
  5. sunlight_hp

    sunlight_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    1. chú này nói phét
    2. cái con bé đấy nó xấu quá
    3. nghi là chú bất lực
  6. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, con gái nhà cửa thế nào mà lại đi thuê nhà trọ chứ, quen thuộc với việc đó quá thì fải, chắc sau đêm đó cô nàng thất vọng lắm cũng nên
  7. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật như bịa ! chuyển qua bên sở thích đi bên đó có hội điêu điêu!chó chú này đảm trách điêu điêu hội
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi là Anh sao cứ bỏ nhà bỏ cửa đi lang thang thế chuyện người ta kệ người ta cơ mà anh lang thang vào đây làm rì....đừng có nói là học hỏi kinh nghiệm nhá....hihi
  9. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    em chả hiểu gì cả? khi buồn thì người ta hay đi lang thang, chỗ sáng thì đã qua rồi chỉ còn lại chỗ tối cũng phải bước vào xem thế giới nó thế nào chứ?CHuyện nhà người ta cũng là chuyện nhà mình em ạ! kinh nghiệm thì anh có đầy đủ rồi sao phải đi học! em muốn thực hành ko?
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ vào việc cô ấy có biết nhà bác không đã chứ.Cả lúc trở ra cô ấy ăn mặc thế nào.... Mà dù cho thế nào đi nữa thì con gái làm thế vẫn thiệt thòi hơn con trai nhiều,nên cô ấy không băn khoăn gì thì sao bạn phải quá lo lắng.Vì chuyện này thực ra cũng chẳng có gì quan trọng cả :hai người lớn,ngủ với nhau thôi mà,quan trọng hoá vấn đề làm gì.Cứ như thường thôi gặp cô ấy bảo một câu "Trước giờ chỉ biết là em xinh nhưng không ngờ em dễ thương và đáng yêu đến thế",hehe đc một cô gái xinh đẹp để ý và quan tâm thì nhất bác rồi-kêu ca gì

Chia sẻ trang này