1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi BinlaKhang, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với

    Em đang phân vân một chuyện, em nghĩ hoài mà không biết phải làm như thế nào. Chuyện là em đang yêu một nàng cùng khối (tụi em đang học lớp 12) nhưng chưa chính thức tỏ tình với nàng. Tụi em quen nhau được 4 tháng rồi. Hiện giờ em vẫn chỉ giữ quan hệ là bạn bè thôi. Đây là mối tình đầu của em (và cũng là của nàng). Qua bạn bè em biết cô ấy cũng có cảm tình với em nhưng chưa bao giờ thừa nhận với ai cả. Em muốn tỏ tình vào dịp valentine tới để rồi lo ôn thi đại học. Tuy yêu nàng say đắm nhưng việc học hành của em không bị ảnh hưởng gì nhiều (vẫn là học sinh giỏi đó).
    Xin mọi người cho ý kiến.
  2. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    vừa học vừa yêu vẫn giỏi có chí khívác cái biển này đến mà hỏi nàng
    [​IMG]
    đùa tí thôi chú mày tỏ tình vào ngày Valentine là đẹp nhất rồiđã có cảm tình với mình rồi còn ngại gì nữa
    Được traitim_vietnam_hn sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 08/01/2007
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình đi không làm kẻ đến sau buồn lắm em ạ
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ko nhất thiết phải Valentine bạn ạ,vì đôi khi rủ em ý đi chơi vào các dịp đặc biệt thế chưa chắc hiệu quả đâu.Theo tôi cứ chọn 1 chiều thứ 7 nào đó rủ em đi dạo,cafe,nem chua... gì gì đó rồi nắm tay thôi Đánh nhanh thắng nhanh đi đồng chí
  5. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chọn một ngày đẹp trời nào đó rồi rủ nàng đi chơi! Cầm tay rồi tỏ tình rồi ...
    Sau đó iu nhau vài tháng là chán rồi chia tay thôi. Tình yêu học trò mà. Yêu sớm rồi bb sớm còn tập trung vào chuyện học hành. Thế nhé
  6. hodiep042000

    hodiep042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    noi that nhe ,toi ko ung ho viec yeu trong khi con dang hoc ptth dau ,vi o tuoi nay cac ban chuc chin chan ,hon the nua day la giai doan het suc quan trong cua su nghiep .khi yeu chac chan se anh huong toi hoc tap , truong hop cua ban toi gap rat nhieu trong lop hoc toi day ,nen toi biet chc chan rang bay gio ban nen giu mot tinh ban trong sang voi co ay thoi ,de khi nao ban dat duoc mot chut thanh cong {vi du nhu la do dai hoc}thi hay di tiep nhe ! day la mot loi khuyen chan thanh cua mot co giao day !
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ôi dồi ôi Ty sinh viên còn chẳng ra đâu vào đâu nữa là PTTH nhưng mà cứ yêu đi cho biết
    bây giờ cứ rủ đi chơi đi thuận tiện thì "tỉnh tò" ko thì để valentin cũng dc
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của em là không nên tỏ tình vào Valentine .
    Em cũng khoái khoái mấy vụ tâm lí nên cũng có đọc tí sách báo tìm hiểu .

    Bạn nên tỏ tình trước Valentine , trong thời gian nầy , các bạn gái thường cảm thấy rất háo hức chờ đến ngày V , và thường cảm thấy cô đơn nên rất muốn có đôi có cặp để trong ngày ấy còn được sánh bước bên nhau chứ , còn nếu bác định tỏ tình vào ngày V thì chỉ cần bác đánh tiếng 1 cái là em nó đã đề phòng rồi , vì ngày ấy nói là tình yêu gì cũng được cha con , mẹ con ,bạn bè nhưng có ai thèm quan tâm , chủ yếu nhất vẫn là tình yêu nam nữ

    Hơn nữa , bác vừa học giỏi chắc cũng cute , thì em bác yêu chắc cũng mặn mà , để đến tận đêm Valentine mới tỏ tình , thì không khéo ai đó đã nhanh chân , nhấc em nó đi trước rồi , đừng tự tin khi biết nàng cũng thích mình để bắt nàng chờ đến tận Valentine , tình yêu cấp 3 , cứ phải gọi là , nhanh tay nhanh mắt , trâu chậm thì uống nước đục thôi.
    Mà mình đoán tâm lí chị em là dựa trên suy đoán thôi nhá , thế nên , có chị em nào thấy không đúng thì cũng nhỏ nhẹ chỉ bảo nghen.Đừng nói to .........mình sợ.
  9. tex

    tex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước,bạn tớ có nói 1 câu, càng già càng thấy đúng:
    "Ở cấp 3, yêu là dại, mà không yêu là phí..."
    Tuỳ bạn chọn lựa thôi.
    Gút lắc
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn này... em nó còn đang xây đắp tình cảm, bạn cứ huỵch toẹt hết cả ra thế... em nó chột dạ! (Dù đúng là thía thật ) . Bạn có vẻ thích ném, và ném cũng giỏi nhể !

Chia sẻ trang này