1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embetiti, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    ui ui, rút kinh nghiệm, về xoá ngay mấy cái entry như thế này trên blog mới dc, an toàn là bạn, hức hức
  2. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con không thể tưởng tượng được!
    Cho dù là hắn viết cái entry đó dưới mục đích gì, dù những điều hắn nói là thật hay giả, bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với hắn rồi bye hắn đi, trước sau hắn cũng không phải là người tốt, không đáng tin cậy tí nào.
  3. iceman8x

    iceman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng vàng vàng : nó lừa đấy đừng tin nó ,mình nói thật đấy . Theo mình thì hắn đã cố tình cho bạn đọc được cái entry đó . Nhưng dù có cố tình hay không thì cũng thế cả thôi , những thằng đàn ông đa tình thì vĩnh viễn không cải tạo được đâu bạn ạ . Bây giờ nó nói nó yêu bạn nhất , nhưng một thời gian nữa nó lại viết một cái entry nữa đại loại như thê này :" mình mới gặp Đào nhưng mình thấy yêu đào nhất ..... " rồi một thời gian nữa lại mọc ra thêm cô Mận , cô Mơ ..... Và tất nhiên bạn cũng là một nhân vật được vinh dự xếp trong bộ siu tập gái hoành tráng của anh ta . Theo mình thì bạn bye bye thằng cha đó thôi , dù 1 lần đau thật là đau để cồ quên đi niềm đau còn hơn là chấp nhận mình là một món đồ chơi cho một thằng cha khốn nạn . Nếu mình ma trong trường hợp như bạn thì chắc mình còn khuyến mãi cho mấy cái tát ý chứ . Cuối cùng chúc bạn vươt qua được nỗi đau và tìm được người khác yêu bạn thật lòng . 2
  4. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    cũng bình thường thôi , cảm giác của người bị lừa dối thường như vậy , quên hắn đi em , những kẻ trăng hoa như hắn không bao giờ chung thuỷ với 1 người đâu , bây giờ hắn yêu em nhất vì em là người mới lạ nhất với hắn , một thời gian nữa hắn sẽ lại có một vài em xyz nào đấy và lúc đấy biết đâu hắn lại thực thi phần trách nhiệm với em như hắn đã thực hiện với các cô gái khác
  5. embetiti

    embetiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    em mới nói chia tay.hic.em bảo mình chia tay thôi anh.hắn nói ừ,chúc em hạnh phúc.lạnh lùng quá.mối tình đầu của em trôi qua đau đớn vậy sao.từ hôm đó đến nay em khóc nhiều lắm.từ giờ em ko còn tin vào đàn ông nữa.chẳng có ai là thật lòng cả.cám ơn các anh chị đã tư vấn cho em.bây giờ em thấy hụt hẫng quá
  6. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Xin thề với cả nhà, có cái bóng đèn vàng vàng chứng giám... Đọc xong Em cứ cười một mình... Đến nỗi chả biết viết gì cho Bé kia để an ủi cho bé đỡ hiu quạnh giữa 1 rừng Lan, Điệp, Mai, Hồng kia... Cơ mà buồn cười quá thể đáng... Đám trẻ giờ vui thật... Em thấy thằng nhóc kia rất trong sáng và rất thật đấy. Vì chỉ có trẻ mới lớn thì mới có thể vô tư chia sẻ tình cảm như thế được...
    Thôi, cứ coi như là mình Xì Pam cũng được... Dù rằng chả bao giờ Xì Pam, nhưng suốt ngày bị Mod nói Xì Pam rồi Lock với 1 cái lí do hết sức Xì Pam rằng :"Nhà ngươi đã Xì Pam 1 cách... Xì Pam nên sẽ bị Lock cho đến ngày... Miễn Xì Pam lại lá thư này" Hôm nay tranh thủ cái tiếng Xì Pam mà lại chưa được miếng Xì Pam nào, nên viết mấy dòng Xì Pam trên để không bị mang tiếng là Có Tiếng mà Không Có Miếng Xì Pam vậy!

Chia sẻ trang này