1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi July123, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    giúp em với!

    Em đang khó xử quá ko biết là nên giải quyết thế nào nữa, các anh chị có cách gì giúp em với nhé! Chuyện là thế này, em có 1 đứa em trai, nó sinh năm 1984, lại yêu 1 đứa và hiện tại thuê nhà sống cùng nhau. chuyện này thật khó chấp nhận, em đã khuyên nó nhưng kết quả là nó tránh mặt em. vấn đề quan trọng đó là cô gái kia đã có 1 đời chồng và ko biết đến giờ đã ly dị chưa (mặc dù mới sn 1984), nói chung là ko ổn lắm, mà em còn sợ là cô ta bỏ bùa nữa (em cũng ko biết chuỵên bùa là có thật ko). Bố Mẹ em vất vả nuôi em em ăn học, giờ nó ko giúp gì lại làm Bố Mẹ buồn, lại ốm nặng thêm. Giờ em ko biết làm cách nào cho ổn mọi chuyện, quan trọng là tách cô ta khỏi em trai em nữa. có ai có cách giúp em với. em cảm ơn nhiều nhiều.
  2. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Úi zời, 2 em trẻ đó đang mê đắm nhau thì làm sao có cách gì dứt ra được. Trừ phi bạn chứng minh cho em bạn thấy cô ta là người ko ra gì, ví dụ như ngoài em bạn còn iu thêm ai đó nữa... Hoặc thử doạ nó xem, nếu cô ý chưa ly dị thì việc sống chung của 2 đứa rõ ràng là vi phạm luật hôn nhân roài.
    {sinh năm 84 mà đã có chồng và kịp ly dị roài thì đúng là ngưỡng mộ thật }
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là đừng can những thằng bé đang lên cơn dại gái, em mà càng lôi nó ra thì nó càng đâm đầu vào... con bé kia. Trong lúc này, nó đang như con vích ấy, càng muốn bắt con vích bằng cách lôi lên bờ thì nó càng cưỡng lại và phi ra biển, nên muốn bắt con vích phải lôi nó ra biển để nó tự... phi lên bờ.
    Tốt nhất là em bẩu nó: "bây giờ em cũng nhớn rồi, cũng đến tuổi tự chủ cho bản thân mình rồi, chuyện yêu đương của em, nếu em thấy đó là tình yêu đích thực (đối với gái là tình yêu... thích đực ) thì chị nghĩ... em nên đàng hoàng về nhà xin phép bố mẹ hai bên để cưới cô bé kia...."
    Ít ra, khi đấy, thằng bé cũng sẽ thấy em đang "cùng một chiến hào" với nó, thậm chí em có thể bàn chi tiết cả việc ... cưới xin của nó với nó. Trong những "chuyên đề đám cưới".... thi thoảng em lại gài vào một số khó khăn, để xem cu cậu có "hướng giải quyết" ra sao....yên tâm là từ từ cu cậu tự khắc sẽ thấy chán ấy mà.
    Ví dụ:
    - À, em ơi... bây giờ chuyện thủ tục ly dị của em dâu chị thế nào nhỉ...
    - Em giai đã dạy dỗ em dâu chị về những cách cư xử trong gia đình mình chưa...
    - À mà này, thằng chồng cũ của em dâu chị có ý kiến gì về chuyện em với em dâu chị sẽ cưới nhau không nhỉ... có ngại nó gây sự gì không...
    - Em giai hôm nào rảnh đả thông tư tưởng cho thằng A, con B với cả anh C đi nhé, hôm trước ngồi cafe với nhau, nó cứ bảo em giai mày đi đổ vỏ cho thằng D... chị ức quá, muốn bảo vệ em mà chả biết nói thế nào....
    - Thực ra, trước đây chị chỉ nhìn nhận vấn đề như các cụ nay nói: Giai tân mà lấy nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu, nhưng bây giờ nghĩ lại, chị nghĩ em là một người đàn ông bao dung, độ lượng mà ở tuổi em chính ra hơi bị hiếm có đấy....có thể vượt qua dư luận, vượt qua những đàm tiếu của xã hội để đến với "tình yêu"...
    ................
    vân vân và vân vân...
    nếu em làm được đúng bài của anh, mà cu em của em không giải tán khẩn trương em kia... anh đi đầu xuống đất
  4. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    chị khuyên nó một cách thành thật là nó qua 1 đời chồng rồi, nát rồi, còn mê nó làm gì nữa, xong thu xếp cho em nó một em bé nào đó ngon ngon là nó chán ngay con hồ ly tinh kia ấy mà
  5. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    " trâu già thích ngặm cỏ non "......mặc dù 84 chưa phải là già [:D]....theo mình nghĩ chẳng được lâu đâu, chán ngay thôi mà, nếu em bạn còn là sinh viên, mà mới đi làm hay gì gì nữa thể nào chẳng chạy về nhà xin tiền, đánh vào kinh tế thì chẳng mấy mà tan........cấm vận dần là vừa rồi
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm thôi mình có gặp 2 em cũng thêu nhà sống cùng nhau và có hoàn cảnh giống như bạn kể vậy. Mà còn thú vị hơn chứ: nàng hơn chàng 2 tuổi đã lấy chồng và có 1 con gái chẳng hiểu vấn đề gì với chồng mà không ly di nhé tuy nhiên vẫn sống với em zai đó và thằng bé bất chấp bố mẹ nó can ngăn khóc lóc vẫn bỏ nhà tới thuê nhà trọ sống với chị gái đó mới lạ chứ. Mà si nhau kinh khủng luôn không tách ra nỏi.
    nên mình thấy trường hợp của em bạn khó giải quyết lắm dù có chứng minh được là cô nàng nó đang sống cùng ko tốt thì nó cũng chẳng tin đâu chỉ nghĩ là bạn đặt điều thôi. Thôi thì cứ để đó nói dần mưa dầm lâu thấm đất mà đừng cung cấp thông tin không tốt một cách ồ ạt. Thời gian trôi qua rồi nó cũng thấy chán thôi (nếu cô nàng của nó thật sự không tốt). còn nếu cô nàng tốt tính và cũng yêu nó thì chắc là có chờ cũng ko thể thay đỏi nó được đâu bạn ạ.
  7. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là em trai em nó biết rõ là cô ta đã có chồng mà vẫn yêu mới khổ chứ, ko hiểu là nó nghĩ gì nữa. Mà giá như cô ta thuỳ mị nết na, xinh đẹp thì còn có lý, đằng này vừa lười vừa ko biết làm gì, cơm thì ko nấu đi ăn cơm bụi, bạn bè nấu cơm cho ăn thì vứt bát lại cho chúng nó rửa, chăn đắp bẩn thì mang lên chỗ bạn để rồi lấy chăn mới về đắp, ko hiểu là loại con gái nào, mà thậm chí trước khi quen em trai em cô ta đã từng ở với 1 người nào đó nhưng ko biết đó có fải là chồng ko cơ?
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhỡ khi nó lại có nhiều kinh nghiệm của một gái có chồng (nhiều bồ) làm cho em giai em ... sướng thì sao... em giúp được à
  9. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thì đó cũng là một vấn đề lớn mà em đang lo đấy chứ? mà con gái thiếu gì, đâu cần 1 người đàn bà đâu anh Busicare? em lo vì vấn đề đó nên mới khó .
    Mà ko đơn giản đâu anh ạ, chúng nó còn đòi cưới nhau ấy chứ, năm ngoái chúng nó còn doạ em là ko cưới nhanh là nó cưới trước đấy ạ. Mà có khi chưa ly dị chứ em nghĩ nếu ly dị rôi thì cô ta đã đòi em trai em đi đăng ký rồi cũng nên?
    Mà thằng em trai dại dột của em lại còn nói với bạn là yêu cô ta nhất và cô ta là tất cả cuộc sống cũng như sự nghiệp của nó nữa chứ? Thế nên em mới bế tắc ko biết làm sao.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    giai đoạn này gia đình càng ngăn cấm can ra thì càng dính vào. Thực tế thì năm nay 24t là đã đủ tuổi trưởng thành rồi và tự quyết định cuộc sống của mình. Có điều là cần phải có trách nhiệm với quyết định đó.
    Còn bây giờ lời khuyên chỉ là gió thoảng qua tai thôi. thiết nghĩ là chị, ấy thử đứng về phía em trai mình và hiểu kỹ hoàn cảnh bây giờ.

Chia sẻ trang này