1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi obakesama, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bảo nó là em cho anh xong anh chán anh bỏ em thì em còn biết lấy ai đây
    Thằng này nó văn vở kiên trì đấy, em đừng tin nó.
    Cho nó xong một thời gian nó chán nó dông thẳng ngay
    Còn nếu em cảm thấy nó thật lòng muốn cưới em, xác định lâu dài thì cứ cho đi. Nhưng mà cho xong thưòng thích đến nỗi cứ muốn tiếp nữa
  2. phamhuuluu

    phamhuuluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế cô tha thứ cho anh chàng đó rồi à? Mà anh chàng đó lại đòi hỏi cô dữ thế hử? Hay là với anh chàng khác ???
  3. haihaihaihai

    haihaihaihai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người iu của mình tính cũng như bạn ý !!! sau mấy lần bị từ chối !! mình cũng wen rồi !!! lúc đầu thấy hơi khó chịu nhưng sau cũng wen !!!
  4. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu thì nó chả giục giã cô em đến thế khi mà cô em không muốn ! Chính nó cũng nói là vì cô khó nên nó mới thích và càng quý ,vì chưa cho nó nên nó mới thấy sợ mất cô. Nếu bây h mềm lòng và cho nó thì nó lại nghĩ cô dễ dãi và chả việc gì phải sợ mất cô nữa vì ko lấy nó cô cũng chả lấy được thằng nào đâu! Đàn ông thằng tốt thằng xấu khó phân biệt lắm nên đừng có dại mà làm quyết định sai lầm. Mà trò hứa hẹn thề thốt này nghe rất quen đấy, liệu mà giữ thân chứ ko mai này phải đi hút đi nạo còn nó dông thẳng thì toi một đời . Tỉnh táo vào nhé, nó bảo gì mặc xác nó, nếu ko muốn thì kiên quyết bảo không. Nhiều thằng chinh chiến rất nhiều nhưng lại muốn vợ mình đêm tân hôn phải còn đấy, chúng nó chỉ ăn đồ bán ngoài chợ còn đồ của mình thì giữ rịt lấy đến khi động phòng mới dám lấy ra xơi thôi. Nghe đàn ông ngon ngọt thì có mà bán lúa giống
  5. pluto22027

    pluto22027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đê!
    Nói chung lập trường chưa vững chắc, chưa hiểu ra vấn đề, kiểu này anh em tư vấn nhưng rồi sớm muộn cũng bỏ ngoài tai thôi. Bằng tất cả kiến thức của mình từ nhỏ tới giờ -> quyết định cho hay kô cho. Yêu thì lúc nào chẳng thấy cái hay cái tốt. "Em khó thế này", vậy hỏi đứa nào đã từng dễ với anh?
  6. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    em bảo với người yêu em là : 1 cái nắm tay đôi khi còn hơn cả ********
    Được minhhai1506 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 07/08/2007
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là chỉ nên xxx khi tâm lý thực sự thoải mái thôi. Nếu ấy cứ lăn tăn thế thì mất đi cả ý nghĩa của nó.
    Tớ cũng là người bảo thủ với quan điểm của tớ. Tớ muốn bf của tớ không fải ràng buộc trách nhiệm gì hết vì anh ấy nói nếu qhệ thì cả 2 sẽ có trách nhiệm và suy nghĩ cho nhau nhiều hơn.
    Trong trường hợp zai nhà ấy là người tốt, anh ấy sẽ có suy nghĩ là mình fải có trách nhiệm vì mình đã xxx với cô ấy. Nhưng ấy có muốn lấy 1 người chỉ vì trách nhiệm, ràng buộc hay không?
    Nếu anh ấy là người xấu, chả fải bàn
    Vì thế, hãy để TY trong sáng và làm những điều mình muốn nhé. (còn nếu bản thân bạn cũng muốn anh ấy, thì cũng đừng nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại)
  8. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    hix hix Vậy là không có cách gì sao các pác???
    Đúng là nước chảy mãi đá cũng mòn mất , em thấy mệt quá rùi, anh ý cứ bảo là muốn đảm bảo chắc chắn tình yêu này, rùi rằng thì là ai mà chả thế, em không tin anh à? vân vân và vân vân....
    Hu hu, còn nếu nói là đang bị cũng chỉ được mấy ngày là hết thì biết nói sao tiếp chứ. Mà em muốn dạy lão ngay từ đâu với chữ "không" cơ, chứ bi giờ bảo "em đang tháng" thì lão chả sướng quá.
    Trùi ui, khổ wá
    thằng này đang tính chuyện bắt gà đây mà , nghe giọng lưỡi của hắn thì biết , nó mà yêu em thật lòng chắc không đòi chuyện ấy dữ vậy . Tỉnh táo lên em
  9. Minsk_Classic

    Minsk_Classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    1.960
    Đã được thích:
    0
    Cưong quyết từ chối. Nếu ko chỉ cho làm ngoài thui.
  10. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Bà chị em đúng là thông minh quá trời, ban đầu em hỏi, cũng khuyên em như anh chị vậy đó. Rùi bảo em lên ttvnol mà tư vấn. Bảo đảm sáng ra nhìu điều. Đúng phóc lun, hì hì
    Em phải cương quyết thui, chưa sẵn sàng, chưa thoải mái mà. Hơn nữa chính vì em sợ sau này yêu nhau vì trách nhiệm thì mệt lắm.
    @girl: phải cương quyết từ chối xxx nhé, phải can đảm và tỉnh táo lên, nếu còn vướng bận thì lên ttvnol như em nè, và đọc vài bài trên dân trí, hay vnexpress v...v...và ...v....v ... nhìu vô kể
    @boy: các anh đừng ép uổng người iu mình quá, vì yêu nên các girl phải suy nghĩ nhìu lắm. Vỗ tay ủng hộ các anh biết iu và giữ gìn

Chia sẻ trang này