1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi obakesama, 06/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyhoang06

    huyhoang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, phải nói là cô nhầm, bác thấy tình yêu không có giới hạn nào cả, mà chỉ do người ta tự tách TD ra khỏi TY và tạo cho cái TY 1 vỏ bọc vậy thôi. Như vậy, theo bác là tuỳ mỗi trường hợp, người ta tự thoả thuận và đồng ý với nhau thế nào (...) là được mà thôi.
    Còn cái việc không hiểu kia thì nó lộn xộn lắm, rất có thể ku kia muốn thử về tình cảm, về sự trong trắng của cô đấy. Còn đơn giản hơn thì có lẽ do ku ấy không kiềm chế bản thân được, hơi kém, nhưng dù thế nào thì với TY đích thực, người ta đều thông cảm với nhau được cô ạ.
    Giải pháp: Nếu cô không muốn vậy thì bác khuyên cô cứ nói thẳng với ku kia, nếu ku ấy đồng ý thì cùng nhau cố gắng mà nhịn đến khi cưới. Còn nếu ku lằng nhằng thì bỏ quách đi, hạng ích kỷ quá vậy lấy vào sau này cô cũng khổ với nó thôi.
    HẾT.

Chia sẻ trang này