Giúp em với !!! ( em mượn nick bạn viết bài ạ ) Cách đây hơn 1 năm, em có quen một anh. Tình cảm tiến triển rất tốt đẹp. Anh ý cũng quý mến em, em cũng vậy. Thỉnh thoảng còn nhắn tin nhớ em rồi thế này thế kia..v..v. Nhưng sau đó 1 thời gian ( 6 tháng ) chẳng thấy anh ý nói gì đến chuyện xa hơn. Em cũng kệ. Rồi có 1 hôm anh ý đi ngang qua nhà em, thấy thằng bạn em đón em đi học ( anh ý nhìn thấy, em cũng nhìn thấy anh ý ), Từ đấy trở đi, anh ý cắt hẳn liên lạc với em. Hôm trước, em gặp chuyện rắc rối ngoài đường, nhắn tin cho anh ý, thì anh ý gọi lại luôn, hỏi ngay em đang ở đâu.v..v. Rồi lại im lặng suốt những ngày về sau. Nếu có cơ hội gặp nhau thì cũng đối xử với em rất tốt và tình cảm. Em đã bật đèn xanh cho anh ấy biết là em rất thích anh ý, nhớ anh ý. Nhưng vẫn chẳng thấy anh ý nói gì cả. Bây giờ em phải làm sao?
Anh này chắc gì đã có tình cảm với bạn. Đừng vội thế chứ. Có lẽ anh ta có tính hay quan tâm tới ng khác thôi. Cẩn thận k lại đánh lừa cảm giác đấy nhé
ban đầu thì anh ấy thích bạn sau ko thích nữa nhưng anh ý là người tốt nên vẫn giúp đỡ nếu bạn cần vì ko thích bạn nữa nên bạn bật đèn xanh hay đèn gì thì anh ấy cũng chả quan tâm