1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi interyl, 19/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tình hình này bơ bơ nữa là đứt hẳn, mà nhảy vào thì Cáo nó khinh. mà lỡ lòi ra cái mào Gà rồi, bây giờ tìm cách giấu cái màu gà trước đã.
    Cáo: Gà ơi đừng trốn Cáo nữa, mình như trước được không (mk, con Cáo này vớ vẩn cực).
    Gà: (nói sự thật), Gà có trốn Cáo đâu, Cáo bảo không liên lạc nữa để cáo săn Gà khác mà.
    Cáo: Cáo để xổng mất con Gà chọi rồi, bi giờ Gà về lại làm mồi cho Cáo nhé, iu nhiều.
    Gà: Cáo không về sớm, giờ Gà đang bị Cáo khác săn mất rồi, thôi lúc nào rảnh uống nước chơi nhé. Giờ Gà bận tí việc, bye,
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    kịch bản zui gê
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa bác tán nó thì bi h để nó tán bác đi, bác cứ làm y như nó ngày xưa ý, cái loại con gái này đúng ra fải xử lý nhưng chả biết xử ntn
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hic
  5. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    hay là anh chàng đó là bạn nhỉ
  6. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    -Cáo:gà béo ơi, h mình như trước đc ko, đừng tránh mặt cáo nữa, cáo ko chịu nổi nữa rồi.
    - Gà:(giận dỗi) ứ đâu,gà giận rồi.ứ thèm chơi với cáo(giọng như sắp khóc)
    -Cáo:thôi mà,please.Đừng giận cáo nữa mà.cáo biết lỗi rồi.bây giờ cáo mới biết chỉ có gà mới thật lòng với cáo thôi.gà tha lỗi cho cáo đi mà.rồi gà mua bimbim cho nhé.ngoan nào,nín đi nào.
    -Gà:(rơm rớm nước mắt) cáo có biết là đã bao đêm gà kô ngủ được vì nghĩ đến cáo kô?cáo có biết đã bao lần gà đến nhà cáo,đứng dưới trời mưa tầm tã để hi vọng chỉ nhìn thấy cáo kô?....bla...bla..
    Cáo:thật vậy sao.gà thật đáng thương quá.chúng ta trở lại như xưa nhé.gà cười lên đi nào.gà cười trông ngon mắt,ah quên,trông dễ thương biết bao.
    :(cười toe toét)
    Cáo:gà ăn bimbim đi kìa.ăn đi cho béo.cáo thik gà béo lắm hihihi
  7. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    con cáo này vớ vẩn quá.bỏ đi em ah
    nếu nó có cảm tình với em,chỉ định thử em hoặc đơn giản chỉ là bạn bè thì kô có cái đoạn đằng sau là :mình kô liên lạc nhé,.v.v.
    chắc là lúc đấy,nó đang định tổng tiến công tết mậu thân năm 68 anh kia( kết quả thế nào mọi người biết hết rồi ).
    kô chấm mút anh chàng kia được,nó quay trở lại định à ơi với em đấy mà.bỏ đi.
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cáo kiểu này phải... liên lạc lại chứ. Liên lạc lại 1 lần duy nhất thôi, chửi cho một trận rồi dẹp khẩn trương.

Chia sẻ trang này