1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kethatbai22, 02/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethatbai22

    kethatbai22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với

    Là mối tình đầu của em nên em rất khó quên.Cô ấy có vẻ quả quyết.Làm thế nào để cô ấy có thể quay lại đc.Em ko muốn mất cô ấy.
    Chúng em là học sinh lớp 12.Đến với nhau quá nhanh.Rồi đi cũng nhanh.Nhưng em ko muốn mất cô ấy.Em phải làm ji...



    Được kethatbai22 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 02/03/2008
  2. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Dễ mà !
    CHỜ ĐỢI
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thi ĐH xong rồi hãy tính tiếp em ơi, có thể Cáo kia quay đi cũng vì biết nghĩ cho tương lai đấy
  4. kethatbai22

    kethatbai22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy khá xinh.Trong lớp thuộc dạng đc nhiều người quý.Bọn em học với nhau từ lớp 10.Cô ấy chia tay người yêu cách đây 1 năm.Rồi sau đó lại đi yêu người khác.Đến đầu năm học.2 đứa đi học cùng nhau.Nói là hiểu nhau lên đến với nhau.Em luôn e sợ là mình ko tốt ko xứng với cô ấy.Nhưng lần giận dỗi nhau.Em nói với cô ấy là em ko xứng đáng cô ấy lên đi tìm người khác.Nhưng em biết em rất yêu cô ấy.Vì yêu nhiều lên em mới nói như vậy.Cô ấy cũng hiểu.Nhưng cô ấy cũng buồn.Bây h cô ấy nói cô ấy hết chịu nổi.Lên muốn đi.Cô ấy nói em suy nghĩ trẻ kon...Bây h em ko biết làm thế nào
  5. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm nghĩ hộ anh với ku !
    Tự ti => Sợ người ấy đá => Không tin tưởng => Ghen => Bóp nghẹt người ấy => Gây đau đớn cho nhau và sẽ tan vỡ mãi mãi !
    Chú xem hộ anh chú đang ở giai đoạn nào , anh tư vấn tiếp cho
  6. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Sai sách 1 cách trầm trọng rồi em ơi . Đã đi cưa gái thì lúc nào cũng phải nằm lòng câu "Mình không tin vào chính mình thì còn ai tin mình nữa ? " . Dù cho chú có cảm thấy ko xứng hay em ấy tuyệt quá sợ mình với cao...bla bla bla thì cũng phải gác lại đấy, tự tin lên, ăn to nói lớn vào, làm cho cô ấy thấy mình thật tuyệt vời, đáng tin cậy chứ ko phải như vẻ ngoài, làm cô ấy thích thú muốn khám phá thêm con người chú...( đôi lúc chém gió có bốc phét tí cũng ok, nhưng cố mà làm cái fét đó thành hiện thực, vd nếu chém gió là anh oánh Guitar hay lắm thì phải lập tức kiếm 1lớp Guitar mà học...cái này binh pháp TT gọi là Vô Trung Sinh Hữu )
    1 trong những đức tính dễ ăn điểm nhất của đàn ông con trai là mạnh mẽ, quyết đoán, đáng tin cậy...tự ti như chú coi như loại từ vòng gửi xe rồi. Cái quan trọng ko phải làm em ấy yêu mình vì "thương hại" mà là vì "khâm phục"
  7. lovennn7

    lovennn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn khi bạn xem mình ko bằng cô ấy thì là phái nữ sẽ ko tôn trọng bạn và hơi khinh thường đó.Tại sao bạn lại mất tự tin đến vậy Mình cũng đã từng giống như bạn gái bạn nên khá hiểu. Biết là yêu bạn nhưng sẽ cảm thấy hơi chán và thấy ng mà mình yêu hơi nhu nhược ( mặc dù biết là bạn mún tốt cho cô ấy)
    Nếu như bạn ko mún mất thì hãy xem như 2 ng bình đẳng ko ai hơn ai và cùng cố gắng vuợt qua kỳ thi ĐH. Hãy làm cô ây tin tưởng bạn đã trưởng thành và ko trẻ con. Chúc bạn may mắn.
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Chú nào cứ bảo "thôi em yêu người khác đi, anh ko mang lại hạnh phúc cho em đâu" rồi "tất cả cũng vì anh yêu em nên mới nói thế" là ngụy biện hết. Đã suy nghĩ cho người ta sao còn tỏ tình làm quái gì. Cố học hành chăm chỉ vào đại học tha hồ yêu đương chọn lựa. Yêu cấp 3 vừa trẻ con vừa không bền, hờ hờ...
    Anh nói hơi thô nhưng đc cái thật
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    mình nghi topic này sắp bị Mod lock rồi, nghi quá
  10. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em giống anh vì anh cũgn vẫn đang yêu mối tình đàu....nhưng em hạnh phúc hơn anh nhiều,vì anh ko có cô ấy...Chính vì vậy nên em phải hiểu được những gì em có bây giờ là rất,rất đáng quý rồi...đừng để nó rời xa em....
    Hãy tỏ ra bản lĩnh hơn,trưởng thành hơn,và tự tin vào chính bản thân mình...nếu cô ấy kiên quyết từ bỏ...thì hãy luôn ở bên cô ấy...vào những lúc khó khăn nhất....
    Nếu như bạn ko mún mất thì hãy xem như 2 ng bình đẳng ko ai hơn ai và cùng cố gắng vuợt qua kỳ thi ĐH.
    cái này giống hệt mình ,dù ko tán được nhưng mình đã vượt qua giai đoạn này tốt hơn bao giờ hết,còn cô ấy thì ko

Chia sẻ trang này