1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamtri0, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamtri0

    lamtri0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    giúp em với

    chúng em vừa mới chia tay nhưng chia tay không phải vì cả 2 hết yêu nhau ma vì rất yêu nhau . gia đình cô ấy kô hiểu tại sao không đồng ý dù trước đây rất quý em . Giờ xuất hiên 1 thằng nó là thằng hồi đó cùng tán cô ấy rất tiếc nó kô tán được hồi đó hoa nó tặng cô ấy cô ấy đưa em và bảo em muốn làm gi thì làm . Nhưng gia đình nó thì thân gia đình cô ấy và có vẻ thân thiết
    Em cũng kô hiểu tại sao chia tay em biết cô ấy yêu em rất nhiều . Khi mới chia tay em xuống gặp cô ấy và thấy thằng đó , cô ấy đã khóc , gia đình cô ấy kô thich em em nhìn thái độ em biết . Gần đây tự nhiên cô ấy rất thường xuyên gọi cho em và hay nhan tin rất buồn và trong lòng rất trống rỗng .
    Vài hôm trước em có xuống Nhà cô ấy và cùng đi chơi . em rủ vào quán nhưng cô ấy ko đồng ý và đòi ngồi công viên . khi ngồi nói chuyện vẫn bình thường nhưng bất chợt em thấy những dòng nưóc mắt trên khoé mi . Em Hiẻu cô ấy . khi đưa cô ấy về chỉ đưa vào đầu ngõ vì sợ gia đình cô ấy thấy . em cũng trả hiểu tại sao em cứ đứng đấy nhưng 1 lúc sau tự nhiên thấy cô ấy đi ra nói chưa muốn về nên đi loanh quanh . Khi về em nói với cô ấy em sẽ không bao giờ bỏ cuôc em sẽ chứng minh em rất yêu cô ấy sẽ không bao giờ tình yêu của mình cả cô ấy im lặng Nhưng hôm sau tự nhiên nt và nháy máy em rất nhiều mọi khi rất ít khi như vậy .
    Em rất yêu cô ấy và em sẽ không muốn mất cô ấy vì em thật ssư biết đau khổ khi xa cô ấy và cô ấy vẫn là người đầu tiên khi mỗi buỏi sáng thức dậy em nhớ tới .
    Giờ em phải làm sao để cô ấy quay lại em biết cô ấy vẫn yêu emvà chỉ vì gia đình cô ấy nên cô ấy mới như vậy .
  2. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà thế đấy không chịu được áp lực nên dễ thay đổi bây giờ có lẽ còn yêu chú , nhưng sau này thì khó nói lắm .Nếu chén được thì tiến hành thôi
  3. newidea

    newidea Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    2.830
    Đã được thích:
    59
    Chắc là do gđ ép buộc rồi, đành phải cố gắng thôi, hay là làm liều đi, thuê đầu gấu xin thằng kia tí tiết hở
  4. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là gái đã hết lòng với bạn đâu ty sẽ vượt qua tất cả , muốn giữ đc cô ấy chỉ có cách duy nhất là làm cho cô ấy thuộc về mình
  5. lamtri0

    lamtri0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hix thuộc về mình thế nhưng có giữ được đâu . Chuyện abc thì cũng rùi nhưng thật sự đây là tình yêu chứ kô phải mấy chuyện kia mấy bác a!
  6. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Bạn chủ topic nói đúng đấy! Chuyện xxx cũng không thể lứu giữ người ta được nếu người ta không còn tình yêu và yêu mình thật lòng!
    Chuyện của bạn thì mình cũng tận mắt chứng kiến 1 trường hợp y chang, nhưng kết cục không được có hậu cho lắm. Và sau đó đương sự mới hối hận và rút ra kinh nghiệm để đời... Bây giờ tuy 2 người vẫn yêu nhau nhưng đã không thể thay đổi được thực tế (thằng kia đã cuỗm tay trên mất tiêu roài! )
  7. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    trốn gia đình thôi, nếu 2 người đã thấy đủ bản lĩnh và nghị lực và các đk khác để có thể độc lập khỏi gia đình và sau này dùng thời gian để chứng minh mình đã đúng (cái này là 1 chuyên gia tư vấn trên TV đã từng nói đấy nhé, em chỉ nhắc lại đại ý)
    ... còn không thì chấp nhận ko có đc tình yêu đang chín!
  8. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thì làm nó ễnh bụng lên, hoặc bảo nó lấy trộm hộ khẩu ra phường đăng kí kết hôn. Có đến mười gia đình cũng bó tay với trường hợp ấy. Cái đó gọi là ván đã đóng thuyền
    Hoặc cùng lắm là rủ người yêu dạt nhà khoảng 1-2 tuần gì đấy, chắc chắn là bạn trai kia sẽ rút lui thôi vì thấy vợ tương lai của mình đi với giai 1-2 tuần rồi về mà ko xxx mới là lạ.
  9. lehoaithem

    lehoaithem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    sao mà nói ngu thế. Làm như thế thì bố mẹ nó càng ko ưa. Khi co bầu thì 2 ông bà ấy đuổi đi ấy chứ. Dại gì ma nghe lời ông bạn nói. Tôt nhất là cứ mặt trơ ra đấy, tuần nào, ngày nào cũng vác mắt đến là ok
  10. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Phải xyz thôi , quan trọng là bạn gái phải kết mình và theo mình thì mới thành công

Chia sẻ trang này